Log in

View Full Version : Cộng đồng mạng không biết nói ǵ với đĩa nem của cô gái Việt “đảm đang”


sunshine1104
08-15-2016, 02:52
Nhiều cô gái về ra mắt nhà người yêu trong khi vụng thôi rồi. Chính điều này đă gây nên nhiều tràng cười không dứt. Sau bát "canh cua nguyên con", cộng đồng mạng lại được 1 phen cười đau bụng với đĩa nem bung bét của cô gái trong ngày ra mắt nhà người yêu.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=923075&stc=1&d=1471229513

Mới đây, trên 1 trang fanpage có lượng người theo dơi lớn đă chia sẻ h́nh ảnh đĩa nem rán bung bét của cô gái trong ngày ra mắt nhà người yêu. Đĩa nem có 1-0-2 nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ phía dân mạng Việt và nó đang được chia sẻ 1 cách chóng mặt.

Được biết, cô gái đă đến nhà người yêu trong ngày làm cơm cúng rằm và đây cũng chính là đĩa nem trong mâm cơm cúng. V́ không khéo léo nên cô gái đă biến đĩa nem thành món ăn độc nhất vô nhị. Cô gái đă chia sẻ với ḍng caption đầy “đau đớn”: “Chào các mẹ, chả là hôm nay nhà người yêu em làm cúng rằm nên em sang phụ giúp, thế là các bác giao cho em trách nhiệm nặng nề và cao cả là rán đĩa nem để bày lên cúng ban thờ. Vậy mà em làm nó ra thế này đây! Các mẹ cho em xin ít kinh nghiệm quấn nem và rán nem với ạ! Giờ chắc em đang bị mọi người chê nhiều lắm!”

Với h́nh thù đĩa nem rán “không giống ai” và lời thành khẩn mong sự giúp đỡ, bức ảnh của cô gái đă nhận được sự quan tâm từ phía dân mạng. Rất nhiều người đă dành lời khuyên cũng như cho cô gái kinh nghiệm để có đĩa nem rán hoàn hảo. Bên cạnh đó, cũng nhiều người thẳng thừng góp ư khuyên cô gái nên học hỏi nhiều hơn việc bếp núc.

Gần đây, trên các trang thông tin liên tục chia sẻ những h́nh ảnh dở khóc dở cười về các món ăn của các cô gái trong ngày ra mắt nhà người yêu. Trước đó không lâu là màn nhổ lông vịt bá đạo, bát canh cua nguyên con hay nấu cháy nồi cơm… Chắc chắn không ít cô gái phải tự nh́n lại bản thân sau khi chứng kiến loạt thảm cảnh này.

vietbf @ sưu tầm

laughster
08-15-2016, 12:24
oh my, what is THAT???? cha gio?? haahaha poor thaaaang! haha