Log in

View Full Version : Anh chàng đen nhất hành tinh, mặt mũi “tả xung hữu đột” do vị hổ tát


june04
08-21-2016, 01:53
Anh Hashmot Ali 20 năm trước không may mắn bị tai nạn hổ vồ nên mặt mũi biến dạng khôn lường, răng môi, mắt mũi lẫn lộn không nhận ra. Cũng v́ ngoại h́nh xấu xí này mà anh Hashmot Ali đă bị người dân quanh ḿnh trốn tránh, hắt hủi.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=925482&stc=1&d=1471744375

Nếu như không gặp phải tai nạn hổ vồ cách đây 20 năm, có lẽ giờ đây anh Hashmot Ali đă không phải sống trong đau khổ về ngoại h́nh trong những năm qua. Sau 2 thập kỉ thu ḿnh trong vỏ ốc, người đàn ông 40 tuổi đă tự tin cởi bỏ tấm khăn che mặt lộ diện khuôn mặt bị biến dạng kinh hoàng.

Do bị hổ tấn công nên các bộ phận mắt, mũi và môi bên nửa trái khuôn mặt của Hashmot đều đă bị mất đi, để lộ ra mỗi hốc mũi và hàm răng. Cũng v́ ngoại h́nh xấu xí này mà anh thường bị những người dân ở huyện Satkhira, thành phố Khulna, miền Nam Bangladesh nơi anh sinh sống kỳ thị.

Với bộ mặt "ác quỷ", người đàn ông đáng thương không thể tham gia bất cứ sự kiện nào của địa phương. Trong khi đó, trẻ con cứ nh́n thấy anh là bỏ chạy. Chính v́ thế, Hashmot thường phải lấy khăn tay để che nửa mặt lại trong suốt nhiều năm.

Nhớ lại cơn ác mộng ngày hôm đó, Hashmot cho biết khi anh đang nằm ngủ trên bến thuyền ở một kênh đào xuyên rừng th́ con hổ bất ngờ xuất hiện ngay phía sau lưng. Bằng bộ móng vuốt sắc nhọn, nó đă xé rách khuôn mặt Hashmot chỉ bằng một cú vồ.

Sau cuộc tấn công bất ngờ đó, Hashmot chỉ kịp kêu lên v́ đau đớn. Tiếng la hét của anh đă đánh thức các bạn thuyền của ḿnh dậy đồng thời cứu sống anh khỏi con thú đói ăn. Ngay lập tức, Hashmot đă được đưa tới bệnh viện nhưng do quăng đường quá xa xôi, phải 6 giờ đồng hồ sau đó, nhóm thuyền của anh mới trở về được đất liền.

Tuy nhiên, khi tới bệnh viện, các bác sĩ đă đành phải bó tay. Họ không thể làm ǵ hơn để lấy lại khuôn mặt cho chàng trai Hashmot ngoài sơ cứu bằng bông băng.

Giờ đây, Hashmot đă là bố của 3 đứa con. Như bất kỳ người làm cha nào trên thế gian, anh cũng mong muốn các con có được cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng, với ngoại h́nh xấu xí của ḿnh, Hashmot lo sợ con gái anh sẽ rất khó lấy chồng. V́ thế, anh luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội phẫu thuật thẩm mỹ, ít nhất không phải là bây giờ v́ hơn ai hết anh hiểu, chi phí phẫu thuật cho những ca như của anh hiện nay rất đắt đỏ.