sunshine1104
08-21-2016, 10:13
Nhiều người tính nóng và bốc phả chỉ trong tích tắc. Đặc biệt khi rượu vào lời ra hoặc bị động đến cái tôi, họ đánh mất mình một cách raats nhanh chóng. Giơ dao dọa xong không ép được người hàng xóm chặt bụi chuối, Viên đẩy bà này ngã rồi gây án, xác rơi xuống mương.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=925631&stc=1&d=1471774425
Ngày 19.8, TAND tỉnh Lạng Sơn trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Công Viên (40 tuổi, công an xã Tú Đoạn, Lộc Bình) án 18 năm tù về tội Giết người.
Theo cáo trạng, nhiều lần Viên yêu cầu bà Hoàng Thị Năm (55 tuổi, trú cùng thôn) chặt cây chuối mọc lấn sang tường rào và đất vườn nhà mình song bị từ chối.
Khoảng 12h30 ngày 10.3, thấy bà Năm đứng một mình, Viên cầm dao đi đến dọa "có chịu chặt chuối không?”. Trong lúc to tiếng, Viên đẩy bà Năm ngã rồi lao tới bóp cổ, đâm dao..., xác rơi xuống mương.
Tối hôm sau, Viên đến Công an huyện đầu thú.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai gây án do mâu thuẫn kéo dài về bụi chuối.
vietbf @ sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=925631&stc=1&d=1471774425
Ngày 19.8, TAND tỉnh Lạng Sơn trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Dương Công Viên (40 tuổi, công an xã Tú Đoạn, Lộc Bình) án 18 năm tù về tội Giết người.
Theo cáo trạng, nhiều lần Viên yêu cầu bà Hoàng Thị Năm (55 tuổi, trú cùng thôn) chặt cây chuối mọc lấn sang tường rào và đất vườn nhà mình song bị từ chối.
Khoảng 12h30 ngày 10.3, thấy bà Năm đứng một mình, Viên cầm dao đi đến dọa "có chịu chặt chuối không?”. Trong lúc to tiếng, Viên đẩy bà Năm ngã rồi lao tới bóp cổ, đâm dao..., xác rơi xuống mương.
Tối hôm sau, Viên đến Công an huyện đầu thú.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai gây án do mâu thuẫn kéo dài về bụi chuối.
vietbf @ sưu tầm