nguoiduatinabc
09-02-2016, 19:15
Lễ mít tinh ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình,Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập.Sau 71 năm,một cụ ông 91 tuổi là nhân chứng lịch sử kể lại cảm xúc dự lễ mít tinh đầu tiên của dân tộc.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=930651&stc=1&d=1472843727
Trong những ngày cả nước vui mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh (2/9), PV được cụ Trần Văn Nội (91 tuổi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ về ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc.
Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Trần Văn Nội khi nhắc đến ngày 2/9 không giấu được cảm xúc, đặc biệt ngày 2/9/1945, cụ tham dự và may mắn được nhìn và nghe giọng Bác Hồ.
Với cụ Trần Văn Nội, ký ức về ngày mùa thu lịch sử của dân tộc và lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đồng bào cả nước có sức hút kỳ lạ.
Cụ Trần Văn Nội bùi ngùi nhớ lại: “Đêm trước ngày nghe tin tôi được tham gia vào lễ mít tinh tại quảng trường Ba Đình và vui mừng hơn là mong ước được nhìn thấy Bác Hồ vĩ đại sắp thành hiện thực, tôi không sao ngủ được.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=930652&stc=1&d=1472843727
Không chỉ tôi mà có lẽ cả dân tộc Việt Nam đêm đó không sao ngủ được vì vui mừng, hồi hộp. Đến 2h sáng thì mọi người tập trung tại một khu đất rộng rồi hàng nối hàng đi bộ đến quảng trưởng Ba Đình.
Ai cũng háo hức trước sự kiện vô cùng trọng đại của đất nước và chỉ mong trời sáng thật nhanh để gặp Bác. Đến nơi, cả quảng trường rộng lớn nhưng ai cũng rất ý thức, trật tự xếp hàng theo đúng vị trí đã được phân công.
May mắn, xã tôi được đứng khá gần quảng trường và nhìn rõ Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đúng 14h ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập”.
Nhắc đến thời khắc lịch sử của dân tộc, lần đầu tiên tôi được ngẩng cao đầu, tự hào với thế giới vì mình đã trở thành công dân một nước tự do và độc lập, cụ Trần Văn Nội giọng đầy tự hào: “Tôi nghe giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đọc Tuyên ngôn độc lập mà tim đập thình thịch.
Lúc này tôi mới biết người có vầng trán cao, râu dài phúc hậu đang bước lên lễ đài là Bác Hồ. Cả quảng trường im phắc, giọng Bác trầm ấm cất lên: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?
“Có! Có ạ…!”. Cả quảng trường tiếng hô vang dậy như sấm. Nhiều người vừa hô vừa khóc bởi không ngờ Bác lại giản dị và gần gũi đến thế.
Không khí tại quảng trường hôm đó không thể diễn tả được, xúc động lắm. Ai cũng tự hào và vui mừng đến trào nước mắt vì hạnh phúc bởi từ nay nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=930651&stc=1&d=1472843727
Trong những ngày cả nước vui mừng kỷ niệm 71 năm Quốc khánh (2/9), PV được cụ Trần Văn Nội (91 tuổi, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ về ngày Quốc khánh đầu tiên của dân tộc.
Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng cụ Trần Văn Nội khi nhắc đến ngày 2/9 không giấu được cảm xúc, đặc biệt ngày 2/9/1945, cụ tham dự và may mắn được nhìn và nghe giọng Bác Hồ.
Với cụ Trần Văn Nội, ký ức về ngày mùa thu lịch sử của dân tộc và lời Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng triệu đồng bào cả nước có sức hút kỳ lạ.
Cụ Trần Văn Nội bùi ngùi nhớ lại: “Đêm trước ngày nghe tin tôi được tham gia vào lễ mít tinh tại quảng trường Ba Đình và vui mừng hơn là mong ước được nhìn thấy Bác Hồ vĩ đại sắp thành hiện thực, tôi không sao ngủ được.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=930652&stc=1&d=1472843727
Không chỉ tôi mà có lẽ cả dân tộc Việt Nam đêm đó không sao ngủ được vì vui mừng, hồi hộp. Đến 2h sáng thì mọi người tập trung tại một khu đất rộng rồi hàng nối hàng đi bộ đến quảng trưởng Ba Đình.
Ai cũng háo hức trước sự kiện vô cùng trọng đại của đất nước và chỉ mong trời sáng thật nhanh để gặp Bác. Đến nơi, cả quảng trường rộng lớn nhưng ai cũng rất ý thức, trật tự xếp hàng theo đúng vị trí đã được phân công.
May mắn, xã tôi được đứng khá gần quảng trường và nhìn rõ Bác Hồ và các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Đúng 14h ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập”.
Nhắc đến thời khắc lịch sử của dân tộc, lần đầu tiên tôi được ngẩng cao đầu, tự hào với thế giới vì mình đã trở thành công dân một nước tự do và độc lập, cụ Trần Văn Nội giọng đầy tự hào: “Tôi nghe giới thiệu Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đọc Tuyên ngôn độc lập mà tim đập thình thịch.
Lúc này tôi mới biết người có vầng trán cao, râu dài phúc hậu đang bước lên lễ đài là Bác Hồ. Cả quảng trường im phắc, giọng Bác trầm ấm cất lên: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?
“Có! Có ạ…!”. Cả quảng trường tiếng hô vang dậy như sấm. Nhiều người vừa hô vừa khóc bởi không ngờ Bác lại giản dị và gần gũi đến thế.
Không khí tại quảng trường hôm đó không thể diễn tả được, xúc động lắm. Ai cũng tự hào và vui mừng đến trào nước mắt vì hạnh phúc bởi từ nay nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.