nguoiduatinabc
09-14-2016, 17:57
Sau khi ông Thanh bị Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai trừ ra khỏi Đảng.Cùng lúc có giấy hẹn triệu tập ông Trịnh Xuân Thanh đúng ngày 13/9 phải có mặt để giải quyết khai trừ khỏi Đảng.Nhưng đă qua ngày 13 rồi vẫn chưa thấy bóng dáng ông Thanh đâu.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=935682&stc=1&d=1473875806
Báo VietNamNet trích dẫn công văn của Tỉnh ủy Hậu Giang, theo đó, trong ngày hôm nay (13/9/2016), ông Trịnh Xuân Thanh phải tŕnh diện để giải quyết các vấn đề có liên quan.
Tuy thế, khả năng cao là hết ngày hôm nay, ông Thanh cũng không xuất hiện.
Tỉnh ủy Hậu Giang sao không biết đường liên hệ nhờ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vào cuộc hỗ trợ nhỉ?
Đơn vị anh hùng này từng tận dụng thời cơ TS. Nguyễn Quang A đang cởi trần mặc quần đùi đi tập thể dục, bắt ông A tống lên xe ô-tô, chở lên tận biên giới.
Đơn vị này cũng từng mưu trí ập vào nhà riêng, bắt quả tang nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger Bọ Lập đang ngồi bên máy tính. (Thật ra hôm ấy, ban đầu anh em định chèo thuyền nan vào chung cư của Bọ Lập cơ, giống trận phá đầm Vươn ở Tiên Lăng, nhưng kinh phí bị đội lên cao quá cho nên anh em chuyển hướng sang đi đường bộ, kinh tế hơn hẳn. Thế gọi là vừa mưu trí lại vừa tiết kiệm).
Đơn vị này cũng từng tóm được con Trang què hai tay hai nạng đang lê lết ở một nhà nghỉ cạnh băi tha ma, tại một giáo xứ ở Ninh B́nh, làm cho nó hết đường mon men gặp Obama Tổng thống Mỹ.
Đơn vị này cũng từng bắt sống blogger Anh Ba Sàm cùng trợ lư của y, và khai thác được một thông tin vô cùng giá trị là y dùng mật khẩu hai lớp để bảo mật ḥm thư điện tử cá nhân.
Có cả một lực lượng xuất sắc thế, anh hùng thế mà tỉnh ủy Hậu Giang không biết đường nhờ vả.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=935682&stc=1&d=1473875806
Báo VietNamNet trích dẫn công văn của Tỉnh ủy Hậu Giang, theo đó, trong ngày hôm nay (13/9/2016), ông Trịnh Xuân Thanh phải tŕnh diện để giải quyết các vấn đề có liên quan.
Tuy thế, khả năng cao là hết ngày hôm nay, ông Thanh cũng không xuất hiện.
Tỉnh ủy Hậu Giang sao không biết đường liên hệ nhờ Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an vào cuộc hỗ trợ nhỉ?
Đơn vị anh hùng này từng tận dụng thời cơ TS. Nguyễn Quang A đang cởi trần mặc quần đùi đi tập thể dục, bắt ông A tống lên xe ô-tô, chở lên tận biên giới.
Đơn vị này cũng từng mưu trí ập vào nhà riêng, bắt quả tang nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger Bọ Lập đang ngồi bên máy tính. (Thật ra hôm ấy, ban đầu anh em định chèo thuyền nan vào chung cư của Bọ Lập cơ, giống trận phá đầm Vươn ở Tiên Lăng, nhưng kinh phí bị đội lên cao quá cho nên anh em chuyển hướng sang đi đường bộ, kinh tế hơn hẳn. Thế gọi là vừa mưu trí lại vừa tiết kiệm).
Đơn vị này cũng từng tóm được con Trang què hai tay hai nạng đang lê lết ở một nhà nghỉ cạnh băi tha ma, tại một giáo xứ ở Ninh B́nh, làm cho nó hết đường mon men gặp Obama Tổng thống Mỹ.
Đơn vị này cũng từng bắt sống blogger Anh Ba Sàm cùng trợ lư của y, và khai thác được một thông tin vô cùng giá trị là y dùng mật khẩu hai lớp để bảo mật ḥm thư điện tử cá nhân.
Có cả một lực lượng xuất sắc thế, anh hùng thế mà tỉnh ủy Hậu Giang không biết đường nhờ vả.