miro1510
09-28-2016, 06:05
Cô gái này đã tranh cãi quyết liệt với chồng mình. Thay vì bình tĩnh hòa giải, cả gia đình nhà chồng đã tấn công cô con dâu dẫn đến bất tỉnh nhân sự. Ngạy lập tức, đoạn clip này đã gây ra những bức xúc trên cộng đồng mạng.
Theo thông tin mói nhận được, đoạn clip được quay lại từ chiếc điện thoại còn dính nguyên dấu máu, ghi lại sự việc gia đình nhà chồng cùng đồng loạt tấn công cô con dâu vì xích mích giữa hai vợ chồng. Cô ợ vì quá sợ hãi nên đã cầm dao tự vệ nhưng chưa gây thương tích cho ai ngược lại cô con dâu chịu trân no đòn từ phía nhà chồng. Hiện nay tình trạng của chị đã ổn định phải nhập viện hiện đang được hồi sức tại khoa chấn thương chỉnh hình.
MOsdgjI8FR0
Đoạn clip được ghi lại từ chiếc điện thoại còn nguyên dấu máu
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.1.JPG
Chiếc điện thoại dính nguyên vệt máu loang lổ trên màn hình. (Ảnh chụp màn hình)
Được biết nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa hai người là do phía anh chồng lăng nhăng từ lâu cùng nhân tình, bị vợ phát hiện không những không hối cải còn lớn tiếng quát lai gây xích mích dẫn điến sự việc ngày càng khó kiểm soát. Bên phía gia đình chồng mặc dù đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc nhưng vẫn một mực bênh người con trai và sử dụng vũ lực với cô con dâu tội nghiệp
Chủ nhân bài viết chia sẻ đoạn video lên tiếng cầu cứu cộng đồng .
CẢ NHÀ CHỒNG ĐÁNH CON DÂU NHẬP VIỆN
Hôm qua em đã đăng nhưng tình tiết chưa rõ ràng nên em đăng lại.
CHUYỆN LÀ THẾ NÀY: Xích mích thì bắt nguồn từ lâu rồi. Do thằng chồng nó lăng nhăng. Tất nhiên biết chồng lăng nhăng đứa con gái nào chả tức, chả nói, chả chửi... Đã thế lại gặp phải nhà chồng bênh con. Bàn nhau để đánh con bạn em. Các bác xem clip sẽ rõ, mình con bạn em ở đó không ai can vì nhà chồng nó vốn cũng "máu mặt". Đánh tới nhập viện vào khoa chấn thương chỉnh hình luôn, CẦM ĐIẾU CÀY PHANG các bác ạ, thằng chông nó phang đó.
HIỆN TẠI THÌ NHÀ CHỒNG ĐANG GIỮ CON CỦA NÓ NÊN HI VỌNG CÁC BÁC LÊN TIẾNG CHIA SẺ GIÚP BÁO ĐÀI VÀO CUỘC ĐỂ NÓ CÓ THỂ LẤY LẠI NGƯỜI CON. RA TÒA CHƯA CHẮC ĐÃ LẤY ĐƯỢC VÌ NHÀ CHỒNG NÓ CÓ MÁU MẶT, CÓ TIỀN :("
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.2.JPG
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.3.jpg
Chị Huyền My- cô con dâu bị cả nhà đánh đến bất tỉnh nhân sự
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.4.JPG
Chan dung anh chồng vũ phu, lăng nhăng
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.5.jpg
Gia đình cô con gái xót con cũng lên tiếng cầu cứu cư dân mạng
Lời chia sẻ được cho là người mẹ của cô con dâu bị đánh đập dã man " Ôi pháp luật ơi cứu con tôi với!!! COn tôi là Phạm Thị Huyền My lấy chồng về phải dòng họ ông NGuyễn Văn và Nguyễn Thị DUng đánh đjâp con tôi tàn sát dữ như con thú, ác như bọn bôn bốt, mong các báo đài, báo phụ nữ cứu giúp con tôi..."
Tiếng kêu than ai oán khiến ai nghe cũng phải quặn lòng chua xót, ai mà chả đau chả đớn khi nhìn hình ảnh đứa con mà mình vẫn hằng nâng niu khi ở nhà lại bị đối xử tàn tệ không ra gì ở nhà người ta. Nuôi con ăn học hơn hai mươi năm để con lớn rồi bị đối xử như vậy thử hỏi ai mà không uất không ức. Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng hành động quá đỗi dã man từ phía gia đình kia đã khiến không ít người phải ấm ức thay cho cô dâu bạc phận.
Sự việc trên đã gây phẫn nộ mạnh trong lòng dư luận, đã có rất nhiều lên án hành đồng dã man của gia đình nhà chồng với người con đâu, mặc dù không phải là đứa con đứt ruột đẻ ra, nhưng khi về nhà chồng cô con dâu cũng xứng đáng được hưởng sự yêu thương từ phía gia đình chồng như với người con trai chứ? Sao lại có thể hành động mát nhân tính như vậy được...
Bạn Van Hung chia sẻ: "Khổ cảnh bạo lực gia đình lắm. T cũng bị thế, có điều chưa cưới, bị cả họ nhà nó đánh cho gãy cái răng cửa, nhập viện nằm hơn tháng. Dm 1 tháng nữa cưới r mà t sợ cảnh đó tái diễn, mặc dù t rất yêu cô ấy."
Bạn Nguyen Quoc Hoan lên tiếng: "Nghĩ mà buồn cười cho cái sự đời... Lúc đầu thì yêu nhau thắm thiết tưởng ko có gì thay đổi, khi có con vs nhau rồi đáng lẽ phải thắm thiết hơn thì lại đánh nhau như thù hằn... Đàn ông hay đàn bà cũng thế, may mắn mới là quan trọng"
"Chưa cần biết ai đúng ai sai nhưng đánh vợ thế là đéo đc rồi. Kể cả từ mẹ ck hay anh chị e họ hàng cũng đéo đc phép đánh. Nuôi đc ngày nào mà đòi đánh. Con dâu có hư thì bảo vs bố mẹ đẻ để bố mẹ đẻ dạy con chứ đéo đc phép đánh như thế. Chẳng qua pháp luật Việt Nam! Ko bh bảo vệ đc những ng phụ nữ bị ck hay gđ ck đánh đập. Chứ thử như nước ngoài xem, đánh con thôi cũng bị phạt rồi ý chứ đùa à. Mà nếu đúng thằng ck lăng nhăng rồi về đánh vợ như thế này thì đéo thể chấp nhận nổi rồi."- Chia sẻ của bạn Angela Kym
Sự việc hiện vẫn chưa được ngã ngũ khi mà nhân vật bị hại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần sau sự việc vừa rồi. Diễn biến câu chuyện sẽ được PV baoduhoc tiếp tục điều tra và làm rõ và đưa đến những thông tin mới nhất về sự việc này. Qua câu chuyện đáng buồn này, một lần nữa cảnh tỉnh lại những ông chồng lăng nhăng vốn bản tính trăng hoa từ trước đến nay hãy một lần thực sự yêu và chăm lo cho gia đình, đừng vì một phút lỡ làng siêu lòng vì sắc mà quên đi chữ nghĩa chữ tình đã se nên phận phu thê gắn bó.
VietBF © Sưu Tầm
Theo thông tin mói nhận được, đoạn clip được quay lại từ chiếc điện thoại còn dính nguyên dấu máu, ghi lại sự việc gia đình nhà chồng cùng đồng loạt tấn công cô con dâu vì xích mích giữa hai vợ chồng. Cô ợ vì quá sợ hãi nên đã cầm dao tự vệ nhưng chưa gây thương tích cho ai ngược lại cô con dâu chịu trân no đòn từ phía nhà chồng. Hiện nay tình trạng của chị đã ổn định phải nhập viện hiện đang được hồi sức tại khoa chấn thương chỉnh hình.
MOsdgjI8FR0
Đoạn clip được ghi lại từ chiếc điện thoại còn nguyên dấu máu
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.1.JPG
Chiếc điện thoại dính nguyên vệt máu loang lổ trên màn hình. (Ảnh chụp màn hình)
Được biết nguyên nhân gây mâu thuẫn giữa hai người là do phía anh chồng lăng nhăng từ lâu cùng nhân tình, bị vợ phát hiện không những không hối cải còn lớn tiếng quát lai gây xích mích dẫn điến sự việc ngày càng khó kiểm soát. Bên phía gia đình chồng mặc dù đã hiểu rõ ngọn ngành sự việc nhưng vẫn một mực bênh người con trai và sử dụng vũ lực với cô con dâu tội nghiệp
Chủ nhân bài viết chia sẻ đoạn video lên tiếng cầu cứu cộng đồng .
CẢ NHÀ CHỒNG ĐÁNH CON DÂU NHẬP VIỆN
Hôm qua em đã đăng nhưng tình tiết chưa rõ ràng nên em đăng lại.
CHUYỆN LÀ THẾ NÀY: Xích mích thì bắt nguồn từ lâu rồi. Do thằng chồng nó lăng nhăng. Tất nhiên biết chồng lăng nhăng đứa con gái nào chả tức, chả nói, chả chửi... Đã thế lại gặp phải nhà chồng bênh con. Bàn nhau để đánh con bạn em. Các bác xem clip sẽ rõ, mình con bạn em ở đó không ai can vì nhà chồng nó vốn cũng "máu mặt". Đánh tới nhập viện vào khoa chấn thương chỉnh hình luôn, CẦM ĐIẾU CÀY PHANG các bác ạ, thằng chông nó phang đó.
HIỆN TẠI THÌ NHÀ CHỒNG ĐANG GIỮ CON CỦA NÓ NÊN HI VỌNG CÁC BÁC LÊN TIẾNG CHIA SẺ GIÚP BÁO ĐÀI VÀO CUỘC ĐỂ NÓ CÓ THỂ LẤY LẠI NGƯỜI CON. RA TÒA CHƯA CHẮC ĐÃ LẤY ĐƯỢC VÌ NHÀ CHỒNG NÓ CÓ MÁU MẶT, CÓ TIỀN :("
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.2.JPG
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.3.jpg
Chị Huyền My- cô con dâu bị cả nhà đánh đến bất tỉnh nhân sự
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.4.JPG
Chan dung anh chồng vũ phu, lăng nhăng
http://intermati.com/micro1405/2016/9/1510/278.5.jpg
Gia đình cô con gái xót con cũng lên tiếng cầu cứu cư dân mạng
Lời chia sẻ được cho là người mẹ của cô con dâu bị đánh đập dã man " Ôi pháp luật ơi cứu con tôi với!!! COn tôi là Phạm Thị Huyền My lấy chồng về phải dòng họ ông NGuyễn Văn và Nguyễn Thị DUng đánh đjâp con tôi tàn sát dữ như con thú, ác như bọn bôn bốt, mong các báo đài, báo phụ nữ cứu giúp con tôi..."
Tiếng kêu than ai oán khiến ai nghe cũng phải quặn lòng chua xót, ai mà chả đau chả đớn khi nhìn hình ảnh đứa con mà mình vẫn hằng nâng niu khi ở nhà lại bị đối xử tàn tệ không ra gì ở nhà người ta. Nuôi con ăn học hơn hai mươi năm để con lớn rồi bị đối xử như vậy thử hỏi ai mà không uất không ức. Không cần biết ai đúng ai sai, nhưng hành động quá đỗi dã man từ phía gia đình kia đã khiến không ít người phải ấm ức thay cho cô dâu bạc phận.
Sự việc trên đã gây phẫn nộ mạnh trong lòng dư luận, đã có rất nhiều lên án hành đồng dã man của gia đình nhà chồng với người con đâu, mặc dù không phải là đứa con đứt ruột đẻ ra, nhưng khi về nhà chồng cô con dâu cũng xứng đáng được hưởng sự yêu thương từ phía gia đình chồng như với người con trai chứ? Sao lại có thể hành động mát nhân tính như vậy được...
Bạn Van Hung chia sẻ: "Khổ cảnh bạo lực gia đình lắm. T cũng bị thế, có điều chưa cưới, bị cả họ nhà nó đánh cho gãy cái răng cửa, nhập viện nằm hơn tháng. Dm 1 tháng nữa cưới r mà t sợ cảnh đó tái diễn, mặc dù t rất yêu cô ấy."
Bạn Nguyen Quoc Hoan lên tiếng: "Nghĩ mà buồn cười cho cái sự đời... Lúc đầu thì yêu nhau thắm thiết tưởng ko có gì thay đổi, khi có con vs nhau rồi đáng lẽ phải thắm thiết hơn thì lại đánh nhau như thù hằn... Đàn ông hay đàn bà cũng thế, may mắn mới là quan trọng"
"Chưa cần biết ai đúng ai sai nhưng đánh vợ thế là đéo đc rồi. Kể cả từ mẹ ck hay anh chị e họ hàng cũng đéo đc phép đánh. Nuôi đc ngày nào mà đòi đánh. Con dâu có hư thì bảo vs bố mẹ đẻ để bố mẹ đẻ dạy con chứ đéo đc phép đánh như thế. Chẳng qua pháp luật Việt Nam! Ko bh bảo vệ đc những ng phụ nữ bị ck hay gđ ck đánh đập. Chứ thử như nước ngoài xem, đánh con thôi cũng bị phạt rồi ý chứ đùa à. Mà nếu đúng thằng ck lăng nhăng rồi về đánh vợ như thế này thì đéo thể chấp nhận nổi rồi."- Chia sẻ của bạn Angela Kym
Sự việc hiện vẫn chưa được ngã ngũ khi mà nhân vật bị hại vẫn chưa hồi phục hoàn toàn cả thể chất lẫn tinh thần sau sự việc vừa rồi. Diễn biến câu chuyện sẽ được PV baoduhoc tiếp tục điều tra và làm rõ và đưa đến những thông tin mới nhất về sự việc này. Qua câu chuyện đáng buồn này, một lần nữa cảnh tỉnh lại những ông chồng lăng nhăng vốn bản tính trăng hoa từ trước đến nay hãy một lần thực sự yêu và chăm lo cho gia đình, đừng vì một phút lỡ làng siêu lòng vì sắc mà quên đi chữ nghĩa chữ tình đã se nên phận phu thê gắn bó.
VietBF © Sưu Tầm