Log in

View Full Version : Gã trai VC lạnh lùng đâm chết thiếu phụ vì tán tỉnh bất thành


Romano
10-14-2016, 08:34
VBF-Thời gian qua dư luận tại Ninh Bình vẫn chưa hết bàng hoàng với vụ án giết người mà nạn nhân là 1 thiếu phụ chẳng hề có mâu thuẫn với ai. Kẻ sát nhân cũng là người làm cùng chị tại công ty vì đem lòng yêu thương nhưng bị nạn nhân từ chối nhiều lần nên hắn đã đem lòng thù hận giết chết thiếu phụ này sau khi tán tỉnh bất thành.Sau hơn 1 ngày tích cực điều tra, làm rõ, Công an tỉnh Ninh Bình đã tóm gọn nghi phạm sát hại bà mẹ trẻ tại phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình.
Sáng ngày 14/10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Vào 11h30 phút ngày 13/10, Cơ quan Công an đã bắt và tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tú (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam) để tiến hành điều tra, làm rõ cái chết của chị Vũ Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú tại phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) tại nhà riêng.
Bước đầu, Tú được xác định là nghi phạm gây ra cái chết của chị Hà.
Theo lời khai ban đầu, Tú khai nhận, Tú và chị Hà đều làm công nhân tại công ty Đại Phát.http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=948699&stc=1&d=1476434063Căn nhà chị Hà và các con sinh sống.
Trong quá trình làm việc với nhau, Tú đã nảy sinh tình cảm với chị Hà. Tuy nhiên, nhiều lần Tú bị nạn nhân từ chối.
Chiều ngày 11/10, Tú đến gặp chị Hà để bày tỏ tình cảm, tuy nhiên tiếp tục bị chị Hà khước từ. Mâu thuẫn nảy sinh, Tú đã lạnh lùng đâm chị Hà tử vong rồi lấy chiếc xe của nạn nhân rời khỏi hiện trường.
Theo tìm hiểu của PV, chị Hà vốn làm công nhân làm việc tại công ty nằm trên địa bàn TP. Ninh Bình đã được 3 năm nay.
Sau cuộc hôn nhân "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt ", chị Hà đã ly dị chồng vào năm 2014 và hiện đang sống cùng 2 con trai nhỏ tại ngôi nhà riêng nằm ở phố Phúc Khánh, phường Ninh Sơn, TP. Ninh Bình. Hôm xảy ra vụ việc, 2 cháu bé đều ở bên nhà ngoại.
Như đã thông tin, vào sáng ngày 11/10, sau khi đưa các con tới trường chị Hà vẫn tới công ty làm việc bình thường.
Sau bữa ăn trưa cùng đồng nghiệp, chị Hà xin phép cấp trên cho nghỉ buổi chiều để giải quyết việc riêng và gọi điện nhờ bố mẹ đẻ đón 2 con. Từ thời điểm đó, gia đình mất liên lạc với chị Hà.
Đến 23h ngày 11/10, người thân sau khi không liên lạc được với chị Hà đã mở cửa phòng vào xem thì bàng hoàng phát hiện nạn nhân tử vong trên nền nhà với vết đâm vào ngực trái, cổ tay phải bị cứa nhiều nhát.
Đồng thời cổ xuất hiện những vết hằn tím bất thường. Tại hiện trường, có 3 con dao nhọn, trong đó có hai con dao dính máu. Ngay sau đó, người nhà nạn nhân đã báo cáo sự việc lên công an TP. Ninh Bình.