hoalyly
11-03-2016, 00:35
Đám cháy lớn xảy ra tại quán karaoke trên đường Trần Thái Tông (Hà Nội) gây thiệt hại lớn về người và của khiến ai cũng xót xa. Tuy nhiên trong khi mọi người đều cố gắng cứu các nạn nhân thì có một nam thanh niên cầm điện thoại quay chụp lại với thái độ vui vẻ khiến mọi người rất bức xúc. Căn bệnh vô cảm của con người hiện nay đúng là quá đáng sợ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=956402&stc=1&d=1478133674
Khi đám cháy xảy ra, nam thanh niên này có thể làm được nhiều điều có ích hơn là việc cầm điện thoại quay chụp lại với thái độ vui vẻ như thế này
Lại một lần nữa chiếc điện thoại vô cảm giơ lên giữa nơi con người phải 'chiến đấu' giữa sự sống và cái chết.
Chiều ngày 1/11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại đường Trần Thái Tông (Hà Nội) khiến 4 căn nhà bị cháy rụi gây nên những hậu quả vô cùng đau thương, xót xa.
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ. Và giữa khung cảnh ấy, một lần nữa những chiếc điện thoại vô cảm lại được giơ lên đầy vô cảm , đầy phẫn nộ.
Đó là khoảnh khắc một chàng thanh niên, có lẽ đang live stream (phát trực tiếp- PV) cho những người bạn của mình trên facebook với thái độ hồ hởi, vui vẻ.
Dùng sự mất mát, tai nạn của người khác để câu like, câu view cho bản thân mình, chứng tỏ mình nắm bắt khoảnh khắc rất nhanh nhạy trên mạng xã hội là điều mà chẳng hiếm người đang làm trong cuộc sống hiện đại.
Nụ cười cùng động tác giơ tay của chàng thanh niên trong ảnh khiến chúng ta cảm thấy lạnh người.
‘Bệnh vô cảm’ thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau. Nhưng đáng sợ nhất là sự thích thú khi được chứng kiến tai nạn kinh hoàng, giữa nỗi đau và sự mất mát của người khác.
Tàn nhẫn hơn là thản nhiên chia sẻ bằng một vài dòng động viên nhưng thật tâm họ có đang thương tiếc cho người khác??
Sự vô tâm và thờ ơ cùng bệnh ‘sống ảo’ đã dần dần giết chết những hành động tốt đẹp và khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nếu không thể giúp đỡ thì cũng đừng tỏ ra thích thú, hả hê!
hoalyly@vietbf sưu tầm
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=956402&stc=1&d=1478133674
Khi đám cháy xảy ra, nam thanh niên này có thể làm được nhiều điều có ích hơn là việc cầm điện thoại quay chụp lại với thái độ vui vẻ như thế này
Lại một lần nữa chiếc điện thoại vô cảm giơ lên giữa nơi con người phải 'chiến đấu' giữa sự sống và cái chết.
Chiều ngày 1/11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại đường Trần Thái Tông (Hà Nội) khiến 4 căn nhà bị cháy rụi gây nên những hậu quả vô cùng đau thương, xót xa.
Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn đang được làm rõ. Và giữa khung cảnh ấy, một lần nữa những chiếc điện thoại vô cảm lại được giơ lên đầy vô cảm , đầy phẫn nộ.
Đó là khoảnh khắc một chàng thanh niên, có lẽ đang live stream (phát trực tiếp- PV) cho những người bạn của mình trên facebook với thái độ hồ hởi, vui vẻ.
Dùng sự mất mát, tai nạn của người khác để câu like, câu view cho bản thân mình, chứng tỏ mình nắm bắt khoảnh khắc rất nhanh nhạy trên mạng xã hội là điều mà chẳng hiếm người đang làm trong cuộc sống hiện đại.
Nụ cười cùng động tác giơ tay của chàng thanh niên trong ảnh khiến chúng ta cảm thấy lạnh người.
‘Bệnh vô cảm’ thể hiện ở nhiều phương diện khác nhau. Nhưng đáng sợ nhất là sự thích thú khi được chứng kiến tai nạn kinh hoàng, giữa nỗi đau và sự mất mát của người khác.
Tàn nhẫn hơn là thản nhiên chia sẻ bằng một vài dòng động viên nhưng thật tâm họ có đang thương tiếc cho người khác??
Sự vô tâm và thờ ơ cùng bệnh ‘sống ảo’ đã dần dần giết chết những hành động tốt đẹp và khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Nếu không thể giúp đỡ thì cũng đừng tỏ ra thích thú, hả hê!
hoalyly@vietbf sưu tầm