june04
11-14-2016, 09:56
Hồ ngầm Angelita nằm cách bề mặt nước khoảng 30m gần thành phố Tulum trên bán đảo Yucatan, Mexico. Nó gây ấn tượng mạnh với bất kì ai tới khám phá bởi cảnh đẹp vô cùng tuyệt vời và bí ẩn. Nếu thấy nó, bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là cảnh đẹp trên thiên đường.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=960612&stc=1&d=1479117359
Tom St George, thợ lặn và nhiếp ảnh gia dưới nước đến từ Anh, đã ghi lại những hình ảnh ngoạn mục của hồ ngầm Angelita nằm cách bề mặt nước khoảng 30m gần thành phố Tulum trên bán đảo Yucatan, Mexico.
Hồ ngầm Angelita thực chất là một hang động được tạo ra từ quá trình sụt đổ của nền đá vôi do tác động nguồn nước ngầm bên dưới.
Angelita, còn có nghĩa là “thiên thần nhỏ”, trước đây được người Maya cổ đại sử dụng làm địa điểm tế lễ và nó vẫn giữ được vẻ huyền bí cho tới ngày nay.
Màn che mờ trong bức ảnh này thực chất là một lớp Hydro sulfua dày, được tạo ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ dưới nước trong môi trường thiếu ôxy.
Lớp Hydro sulfua cũng có vai trò như màng ngăn cách giữa nước ngọt dưới hồ ngầm và nước mặn ở phía trên.
George cho biết anh có cảm giác như đang mơ khi lặn xuống hồ ngầm Angelita. Mặt hồ ngầm mờ ảo với lớp “sương mù” dày đặc.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=960612&stc=1&d=1479117359
Tom St George, thợ lặn và nhiếp ảnh gia dưới nước đến từ Anh, đã ghi lại những hình ảnh ngoạn mục của hồ ngầm Angelita nằm cách bề mặt nước khoảng 30m gần thành phố Tulum trên bán đảo Yucatan, Mexico.
Hồ ngầm Angelita thực chất là một hang động được tạo ra từ quá trình sụt đổ của nền đá vôi do tác động nguồn nước ngầm bên dưới.
Angelita, còn có nghĩa là “thiên thần nhỏ”, trước đây được người Maya cổ đại sử dụng làm địa điểm tế lễ và nó vẫn giữ được vẻ huyền bí cho tới ngày nay.
Màn che mờ trong bức ảnh này thực chất là một lớp Hydro sulfua dày, được tạo ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ dưới nước trong môi trường thiếu ôxy.
Lớp Hydro sulfua cũng có vai trò như màng ngăn cách giữa nước ngọt dưới hồ ngầm và nước mặn ở phía trên.
George cho biết anh có cảm giác như đang mơ khi lặn xuống hồ ngầm Angelita. Mặt hồ ngầm mờ ảo với lớp “sương mù” dày đặc.