Log in

View Full Version : Ông bố Việt kiều tuyệt vọng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người mong cứu con trai đang nguy kịch


hoalyly
11-17-2016, 02:19
Một ông bố gốc Việt tại Singapore đang kêu gọi những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cậu con trai bị sinh non của mình. Được biết cậu bé ra đời ở tuần thai thứ 26 và chỉ nặng 1.040 gram, tình trạng nguy kịch nhưng cha mẹ em không đủ tiền để trang trải chi phí nằm viện tại Singapore (khoảng 4,5 tỷ đồng Việt Nam). Hiện ban liên lạc Việt Nam tại Singapore đã chia sẻ câu chuyện của anh để mong tìm được sự giúp đỡ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=961701&stc=1&d=1479349522

Do sinh thiếu tháng nhiều, chỉ nặng 1.040 gram, bé trai Minh Tuệ bị chảy máu não, suy hô hấp... Với chi phí quá lớn, người bố Việt kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ với hi vọng cứu được con mình.

Mới đây, Ban liên lạc Việt Nam tại Singapore đã chia sẻ câu chuyện của anh Nguyễn Văn Thắng – người bố Việt Kiều có con trai kêu gọi giúp đỡ 4 tỷ cứu con trai sinh non ở tuần 26 tại Singapore gây xúc động cộng đồng mạng. Bài đăng được viết bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt có nội dung:
“Anh Nguyễn Văn Thắng đang làm nghiên cứu sinh tại trường đại học SUTD được khoảng một năm rưỡi. Cách đây một năm, anh kết hôn với chị Nguyễn Hồng Thuỷ và sau đó chị Thuỷ mang thai. Tháng 8/2016, chị Thuỷ nhận được Dependent Pass và dự định qua Singapore thăm chồng một thời gian. Hai anh chị đã đặt vé máy bay vào ngày 26/11/2016 để chị Thuỷ về Việt Nam sinh con vì biết được chi phí cho việc sinh em bé ở Singapore là rất đắt đỏ. Nhưng không may mắn, vào ngày 11/11/2016, chỉ trước 2 tuần dự định về Việt Nam thì chị Thuỷ đã có dấu hiệu trở dạ sớm và sinh con ở tuần thai thứ 26, tại KK Women & Children Hospital.

Do bé sinh thiếu tháng nhiều nên chỉ nặng 1040 gram và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Dự tính bé sẽ phải nằm ở đây khoảng 104 ngày với chi phí ước tính ban đầu của bệnh viện là 223 nghìn đô là Singapore, trong trường hợp phức tạp xảy ra, chi phí có thể lên đến 268 nghìn đô la Singapore hoặc nhiều hơn.

Chi phí này quá lớn và ngoài khả năng của vợ chồng anh Thắng, chị Thuỷ. Hai vợ chồng cũng mong muốn chuyển bé về Việt Nam để được chăm sóc và điều trị với chi phí có thể thấp hơn. Tuy nhiên các bác sĩ tại KKH đã khuyên anh chị không nên chuyển bé về Việt Nam trong tình trạng hiện tại vì di chuyển bằng máy bay với áp suất không khí và rung lắc sẽ rất rủi ro trong khi đó bé lại đang phải chống chọi với một số triệu chứng nguy hiểm như chảy máu não, huyết áp thấp, suy hô hấp.

Anh Thắng và chị Thuỷ đang rất cần nhận được sự giúp đỡ và chi sẻ của cộng đồng, các nhà hảo tâm để hy vọng sẽ cứu chữa được cho con trai Tuệ Minh của anh chị.”

Lời kêu gọi của anh Thắng đã khiến rất nhiều người xót xa, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Ngay lập tức, bài viết đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ kêu gọi giúp đỡ từ các du học sinh nước ngoài và cộng đồng mạng Việt Nam.

Tài khoản T.Anh bình luận: “Thương bé quá, nếu được giúp đỡ chữa trị, bé có thể vượt qua. Mình thực sự mong muốn mọi người chung tay giúp đỡ gia đình”.

“Nơi đất khách quê người có sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng cũng cảm thấy ấm lòng, mong mọi người giúp đỡ bé và gia đình”, thành viên Thái Nguyễn bình luận.

Theo dự tính, bé Minh sẽ phải nằm ở đây khoảng 104 ngày với chi phí ước tính ban đầu của bệnh viện là 223 nghìn đô là Singapore (khoảng 3,7 tỉ đồng Việt Nam), trong trường hợp phức tạp xảy ra, chi phí có thể lên đến 268 nghìn đô la Singapore (khoảng 4,5 tỷ đồng Việt Nam) hoặc nhiều hơn.

Theo chia sẻ của anh Thắng, số tiền trên vượt khỏi khả năng chi trả của anh chị, gia đình đang rất cần nhận được sự giúp đỡ và chi sẻ của cộng đồng, các nhà hảo tâm để hy vọng sẽ cứu chữa được cho con trai Tuệ Minh.

hoalyly@vietbf sưu tầm

corumstation
11-17-2016, 05:58
My heart & prayers go out to the baby but the chance of survival @ 26 wks. is < 2% due to the lack of development. If baby survives, expect hospital stay of up to 6 months in the NICU.

QueMe
11-17-2016, 21:11
"Do sinh thiếu tháng nhiều, chỉ nặng 1.040 gram, bé trai Minh Tuệ bị chảy máu não, suy hô hấp..."

Hey hoa thúi địch, hãy trở về trường tiểu học để trao dồi toán cộng trừ nhân chia cùng với đơn vị đo lường đi!

Dumb-Phuck!!!! Stupid Ma-Dze in Viet nem!!!!

nhattran03
11-18-2016, 21:34
Anh này là nghiên cứu sinh đang học ở singapore mang vợ theo học chứ vk gì?
Tui củng có mẹ già bệnh tim nặng nhà củng nghèo không biết có lập được quỷ vô lấy fund này không?