PDA

View Full Version : Đau thắt ḷng khi biết được di nguyện cuối cùng của lănh tụ Fidel Castro


pizza
12-05-2016, 00:11
Đất nước Cuba bị Mỹ cấm vận suốt mấy chục năm qua cộng với sự cứng nhắc của chế độ CS đă làm cho kinh tế nước này không được hội nhập với thế giới. Hậu quả là đời sống của người dân dưới mức b́nh thường, quá nghèo khổ. Thiệt tḥi nhất là trẻ em, những nhu cầu tối thiểu đều không thỏa măn.

Lănh tụ Fidel Castro không chỉ là nhà cách mạng lỗi lạc mà c̣n là một người quan tâm đến trẻ nhỏ khi ông có di nguyện xây dựng sân bóng cho trẻ em vui chơi.

Lănh tụ Fidel Castro sống tại khu vực ŕa phía Tây, thủ đô Hanava, trong một căn nhà được bao quanh bởi cây cối rậm rạp để đảm bảo sự riêng tư. Ngôi nhà gần kề khu dân cư điển h́nh tại Cuba, được biết đến với cái tên Jaimanitas – nơi vị cựu Chủ tịch Cuba thường xuyên đi ô tô qua đây để nói chuyện với người dân, theo tin tức trên báo Giao thông.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=968398&stc=1&d=1480896328

Người dân Cuba tiễn biệt lănh tụ Fidel Castro. (Ảnh: Reuters)
Một trong những di nguyện cuối cùng của vị lănh đạo tài ba trước khi lâm chung là xây sân bóng cho trẻ em tại khu Jaimanitas. Kể về lănh tụ Fidel, hai phụ nữ là cư dân Jaimanitas nghẹn ngào chia sẻ, mới hôm 9/11 vừa rồi, khi đi ngang qua, ông đă ghé ô tô để chào các em nhỏ đang chơi bóng bên đường.

“Bọn trẻ không có nơi nào để chơi. Thấy vậy, ông Fidel rất quan tâm và hỏi: Các cháu không có nơi nào để chơi bóng à? Và ngày hôm sau, đă có người đến dọn dẹp, xây sân bóng” – cô Rafael Sierra, 56 tuổi chia sẻ.

Cũng v́ sự gần gũi và thân mật này, lớp trẻ trong khu phố coi Fidel Castro như người ông đáng mến. Em Yossiel Calvo, học sinh lớp 8 rất vui mừng khi kể kỷ niệm với vị lănh tụ. “Cháu vừa nói chuyện với lănh tụ Fidel khoảng 1 tháng trước. Ông hứa sẽ xây sân bóng cho chúng cháu và ông đă giữ đúng lời hứa. Bây giờ, sân bóng đang được xây rồi”.

Lănh tụ Fidel Castro từ trần hôm 25/11 vừa qua ở tuổi 90. Lễ an táng của ông bắt đầu diễn ra vào 7h sáng 4/12 (theo giờ địa phương, 19h giờ Hà Nội). Truyền h́nh Cuba ban đầu dự định phát trực tiếp lễ an táng, song vài giờ trước đó có thông báo cho biết nghi lễ sẽ diễn ra “trang nghiêm và riêng tư”, báo Vietnamnet đưa tin.

Theo hăng tin Aljazeera, chiếc xe chở tro cốt của lănh tụ Cuba rời Quảng trường Cách mạng ở phía đông thành phố lúc 6h39, sớm hơn dự định 20 phút. Đến 7h12, xe tang đă tới nghĩa trang.
Hàng ngh́n người dân đă xếp hàng dọc hai bên đường dẫn tới nghĩa trang Santa Ifigenia. Họ vẫy quốc kỳ và hô vang "Fidel sống măi". Hăng tin trên cho biết thêm, lễ an táng không công khai và không có bất cứ h́nh ảnh nào về lăng mộ của ông Fidel Castro được công bố.

Phóng viên Aljazeera từ Santiago cho biết, thân quyến của ông Castro và các quan chức chính phủ tham dự lễ tang được tổ chức "riêng tư". Nghĩa trang Santa Ifigenia là nơi an nghỉ của anh hùng dân tộc Cuba thế kỷ 19 Jose Marti.

hai que
12-05-2016, 00:43
ong viet bai nay buku fidel castro..the ky 21 va toan cau hoa .neu thuong dan va yeu nuoc . thi fidel ko de cuba nhu ngay hom nay ....hay nhin lai con bao nhieu nuoc cong san tren the gioi ...va lanh tu cua ho dieu hanh dat nuoc nhu the nao ....viet nam ...bac han......trung quoc da co cai nhin khac nhung van doc tai ....

Lan-Anh
12-05-2016, 01:01
ong viet bai nay buku fidel castro..the ky 21 va toan cau hoa .neu thuong dan va yeu nuoc . thi fidel ko de cuba nhu ngay hom nay ....hay nhin lai con bao nhieu nuoc cong san tren the gioi ...va lanh tu cua ho dieu hanh dat nuoc nhu the nao ....viet nam ...bac han......trung quoc da co cai nhin khac nhung van doc tai ....

http://just.nicepeople.free .fr/Vietnamese-Typing.htm

khongten0224
12-05-2016, 02:17
ca, on hai Que

khongten0224
12-05-2016, 02:18
cam on hai Que

phokhuya
12-05-2016, 04:02
“Bọn trẻ không có nơi nào để chơi. Thấy vậy, ông Fidel rất quan tâm và hỏi: Các cháu không có nơi nào để chơi bóng à? Và ngày hôm sau, đă có người đến dọn dẹp sạch nhà cửa của dân chúng để xây sân bóng” – cô Rafael Sierra, 56 tuổi chia sẻ.

hungnam
12-05-2016, 04:20
Lănh tụ Fidel Castro sống tại khu vực ŕa phía Tây, thủ đô Hanava, trong một căn nhà được bao quanh bởi cây cối rậm rạp để đảm bảo sự riêng tư. Ngôi nhà gần kề khu dân cư điển h́nh tại Cuba, được biết đến với cái tên Jaimanitas – nơi vị cựu Chủ tịch Cuba thường xuyên đi ô tô qua đây để nói chuyện với người dân, theo tin tức trên báo Giao thông.


Bao nhiêu năm mà không biết ǵ ,không thấy ǵ ,chỉ đến khi gần chết mới biết những đứa trẻ ở khu ḿnh vẫn lui tới ,không có sân chơi bóng .Từ đó mới đẻ ra việc tốt ,ḷng thương dân của lănh tụ đăng lên báo đảng ,in vào sách dạy học .

viencent
12-05-2016, 05:47
Lănh tụ đảng th́ bài bản rất thương dân...ngồi ghế chủ tịch độc tài năm 1959 đến năm 2006 đếch có bao giờ nh́n dân đen Cuba đă ch́m đắm trong đói nghèo, lầm than, lạc hậu nhiều năm trời. .??? đến khi chết cũng muốn ḿnh là thượng đế..
đếch mẹ lũ láo khoét...
Fidel là người đứng đầu. Thập niên 90, khi Liên Xô xụp đổ, nhiều nước Đông Âu đă từ bỏ con đường CNXH chọn TBCN để đưa đất nước phát triển. C̣n Cuba cứ ôm lấy cái học thuyết mất hết sức sống để đọa đầy người dân.biện minh bị Mỹ cấm vận nên Cuba nghèo

anhhaila
12-05-2016, 21:23
Đau thắt ḷng khi biết được di nguyện cuối cùng của lănh tụ Fidel Castro
Di nguyện cuối cùng là phi đen xin tạ tội với toàn dân cu ba , tôi đă ngu muội , mù quáng theo con đường cọng sản , đă đem dân tộc cu ba trở lại thời đồ đá .

dingdon
12-05-2016, 21:30
Đọc xong bài này đau thắt con cu quá