Log in

View Full Version : Phép thuật vi diệu xảy ra với cô gái nặng nửa tấn


miro1510
12-08-2016, 16:51
Với cân nặng hiện tại đang tăng lên nếu không được ngăn chặn kịp thời cô gái này rất dễ gặp tử thần. Nhưng may mắn đã đến với cô khi cô được hỗ trợ sang Ấn Độ giảm béo. Mọi thứ sẽ là một phép màu đối với cô gái này.

Chạm tới ngưỡng cân nặng hơn nửa tấn, Iman Ahmad Abdulati, người Ai Cập đã buộc phải giảm cân cấp tốc để giữ được mạng sống của mình. Dự kiến quá trình giảm cân của Iman có thể kéo dài tới 2 năm nhưng nếu thành công, cô sẽ giảm được gần 400kg.

http://intermati.com/micro1405/2016/12/1510/48.1.jpg
Vì quá béo nên Iman đã nằm một chỗ trên giường suốt 25 năm nay.

Theo dự kiến, người phụ nữ 36 tuổi sống tại thành phố Alexandria, Ai Cập này sẽ rời khỏi quê nhà để lên đường tới đất nước Ấn Độ xa xôi để thực hiện ca phẫu thuật thắt dạ dày. Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 25 năm Iman phải nằm bất động trên giường.

Ban đầu, hồ sơ xin visa của Iman đã bị Đại sứ quán Ấn Độ tại thủ đô Cairo từ chối vì cô không thể có mặt để lấy dấu vân tay. Tuy nhiên, sau đó, trường hợp ngoại lệ của Iman đã được chấp nhận.

Vì cân nặng của Iman quá lớn nên bệnh viện sẽ phải dùng máy bay riêng để đưa cô đi từ Ai Cập sang tới thành phố Mumbai, Ấn Độ trong tuần này. Bước đầu, để điều trị cho tình trạng tăng cân chóng mặt, các bác sĩ sẽ phải chèn một quả bóng làm đầy dạ dày cho Iman. Dần dần, các bước tiếp theo mới được thực hiện trong vòng 1 năm tới.

Bác sĩ Lakdawala, người phụ trách điều trị cho biết, tỷ lệ nguy hiểm của ca phẫu thuật là khá cao nhưng nếu không phẫu thuật thì tính mạng của Iman còn nguy hiểm hơn nhiều. Vì thế, họ sẽ để tâm đặc biệt tới Iman để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.

http://intermati.com/micro1405/2016/12/1510/48.2.jpg
Hiện tại cô nặng 500kg và vẫn có dấu hiệu tăng nếu không được điều trị kịp thời.

VietBF © Sưu Tầm

soft_c_hard
12-08-2016, 17:11
Đả có máy bay để chở em rùi

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=969911&stc=1&d=1481216963

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=969910&stc=1&d=1481216928

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=969909&stc=1&d=1481217047

kuti
12-08-2016, 18:52
Ừ , cho tui hỏi có ai biết chính xác cái chữ " Vi diệu " là có nghĩa gì không? , hay là ngôn từ mới của bọn cộng sản , kiểu như thủ tướng vn : cờ lờ mờ..v..v..v

corumstation
12-08-2016, 18:55
OMG ... poor soul.

laughster
12-08-2016, 18:58
Ừ , cho tui hỏi có ai biết chính xác cái chữ " Vi diệu " là có nghĩa gì không? , hay là ngôn từ mới của bọn cộng sản , kiểu như thủ tướng vn : cờ lờ mờ..v..v..v

Tôi nghĩ vi diệu đồng nghĩa với nhiệm mầu = amazing. Tôi nhớ trong mấy truyện kiếm hiệp lúc xưa cũng có dùng chữ vi diệu nữa, for example, một sự gặp gỡ tao ngộ thật vi diệu, etc..

thom66
12-08-2016, 21:34
Tôi nghĩ vi diệu đồng nghĩa với nhiệm mầu = amazing. Tôi nhớ trong mấy truyện kiếm hiệp lúc xưa cũng có dùng chữ vi diệu nữa, for example, một sự gặp gỡ tao ngộ thật vi diệu, etc..

Nếu tôi nhớ không lầm Laughster có nói đi vượt biên lúc 7 hay 8 tuối,vậy bên đây cũng có truyện kiếm hiệp để coi?hay là coi trên mạng?

laughster
12-08-2016, 21:46
Nếu tôi nhớ không lầm Laughster có nói đi vượt biên lúc 7 hay 8 tuối,vậy bên đây cũng có truyện kiếm hiệp để coi?

hahaha no no, laughster vượt biên sau khi học lớp 8 bên VN; hồi đó thì ở Mỹ có nhà xuất bản tên Đại Nam ở Glendale, CA đó, tương đối có nhiều truyện kiếm hiệp nhất. Còn nhà xuất bản Xuân Thu (không nhớ địa chỉ ở đâu, PA hay TX gì đó? ) thì nhỏ hơn và chưa hề tới. Lúc xưa ở thư viện có cho mượn vài cuốn, rồi laughster viết xuống địa chĩ, nhưng sau khi đi làm mới có tiền để mua, mắc lắm so với số tiền lúc đó làm ra! :( Trong mấy cuốn truyện, thỉnh thoảng Đại Nam có list những truyện kiếm hiệp mà họ xuất bản ở phần bìa sau đó, mình có thể gọi họ để mua, giá thì mắc hơn giá củ họ để trong sách. Lúc đó thì làm gì có truyện mà đọc trên mạng hihi. Giờ thì mấy em đó để ở trong shed nhà sau collect dust hihi

phokhuya
12-09-2016, 02:09
Vì quá béo nên Iman đã nằm một chỗ trên giường suốt 25 năm nay.
and then
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau 25 năm Iman phải nằm bất động trên giường.

Ngán thiệt......