PDA

View Full Version : Nhân viên VC ở Hà Nội cứ thấy người nước ngoài là bán giá trên trời


johnnydan9
12-11-2016, 19:48
Tình trạng khách du lịch đến Việt Nam phải trả những số tiền lớn cho những thứ có giá trị thấp đang diễn ra nhiều. Cá biệt có một số nhân viên bán hàng cứ thấy người nước ngoài là bán giá trên trời. Một vị khách chia sẽ lại chuyện chứng kiến cảnh những vị khách ẤN ĐỘ phải trả gần 500 000 VND cho 2 chiếc bánh mỳ khiến nhiều người bức xúc.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=970928&stc=1&d=1481485533

Theo như lời người này đăng tải lên trang cá nhân thì anh xếp hàng để mua bánh mỳ tại một khu phố khá nổi tiếng ở thủ đô HÀ Nội:
"20h40 ngày 10/12/2016 khi mua bánh tại cửa hàng King Rot, xếp hàng trước mình là một người ẤN ĐỘ, cô ấy mua 2 chiếc, trả 500k VND và được người bán trả lại khoảng 45k, đến lượt mình đưa 100k thì cũng không có động thái trả lại, mình hỏi họ nói " oh, em nhìn anh giống người Nhật"??? và trả lại đủ, mình có đuổi theo tới chợ đêm và hỏi lại bạn người Ấn thì đùng là như vậy, không biết sau đó bạn ấy có cùng gia đình quay lại giải quyết như thế nào? nhìn thái độ nhân viên nhìn nhau cười khi bạn ẤN đi khỏi (1 nam 1 nữ) thì biến chắc chắn chuyện này không phải xảy ra 1 lân, thật nhục nhã cho cả bộ mặt du lịch nước nhà, căn cắp mọi nơi mọi chỗ."

CHia sẽ của người này đã thu hút được rất nhiều sự chú ý. Tất cả đều cảm thấy quá thất vọng về cách làm việc của những nhân viên tại cửa hàng bánh mỳ. Nhưng đây có thể nói là một vấn đề cần có cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết. Chứ nếu không ,người ta cứ phải mãi thở dài ngán ngẩm như thế này sao ?

tam69
12-11-2016, 22:35
Nghê bán hàng VN.. VN tôi đó :handshake::handshak e:

anhhaila
12-12-2016, 01:02
thật nhục nhã cho cả bộ mặt du lịch nước nhà, ăn cắp mọi nơi mọi chỗ.
cám ơn đả nói thật lòng

NongDan
12-12-2016, 04:09
Thông báo rộng rãi để tẩy chay cái cửa hàng King Rot ngay.