Log in

View Full Version : Nổi giận để con gái 4 tuổi cúi lạy "xin lỗi" khóc lóc vì mẹ ăn trộm iPad bị bắt


vuitoichat
12-15-2016, 17:05
Vietbf.com - Một người mẹ đi ăn trộm iPad trong cửa hàng, lại bị phát hiện, làm cho đứa con gái nhỏ 4 tuổi phải cúi đầu quỳ lạy khóc lóc van xin "cô ơi con xin lỗi", khiến làm cho dư luận vô cùng tức giận, nhưng lại cũng thương cho kiếp con người.

Theo dõi từ đầu tới tận cuối đoạn clip được ghi trong một cửa hàng thời trang ở TP. Hồ Chí Minh, người xem vừa thương vừa vô cùng tức giận bởi hành động của người phụ nữ - một bà mẹ dẫn con nhỏ đi ăn trộm.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=972470&stc=1&d=1481821465
Người phụ nữ này như bao tên trộm cắp vặt khác đóng vai một vị khách sành sỏi bước vào cửa hàng quần áo mua đồ, thậm chí còn cao tay hơn khi dẫn theo đứa con gái còn rất nhỏ chừng 4-5 tuổi. Chị ta nhờ một nhân viên trông hộ con để xem đồ, rồi lại nhờ tiếp một nhân viên khác đi lấy đồ để thử.

Sau khi thành công trong việc phân tán sự tập trung của các nhân viên, chị bắt đầu tìm cách lấy trộm chiếc ipad để trong cửa hàng. Tuy nhiên, "vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn", mọi hành động của chị ta đã bị chủ cửa hàng phát giác.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=972471&stc=1&d=1481821465
Người phụ nữ dắt con nhỏ đi ăn trộm khiến người ta vô cùng tức giận. (Ảnh cắt từ clip)

Ban đầu chị ta còn chối cãi hành vi trộm cắp nhưng sau khi xem lại clip thì mới bắt đầu hoảng sợ, quỳ lạy rồi liên tục kêu khóc: "Chị ơi, chị tha cho mẹ con em đi chị. Chồng em bỏ đi rồi nên em khổ quá phải đi làm cái nghề này. Chị tha cho em đi...con em còn nhỏ lắm".

Nhận thức được hành động sai trái của mẹ, đứa trẻ cũng bắt đầu kêu khóc thảm thiết, rồi thậm chí là quỳ lạy, túm quần chủ cửa hàng để xin lòng thương: "Cô ơi, con xin cô mà, cô tha cho mẹ con đi. Cô ơi, con xin lỗi cô mà..."

Nhiều người chứng kiến xung quanh đó tỏ ra ái ngại khi nhìn cảnh tưởng 2 mẹ con quỳ lạy than khóc, họ nói nhỏ với chủ cửa hàng rằng: "Có nên tha không? Dọa thế đủ rồi". Nhưng chủ cửa hàng tỏ thái độ rất cứng rắn, không thỏa hiệp với cái xấu.

"Chị còn trẻ sao không đi làm kiếm tiền. Chị còn mang con nhỏ đi ăn trộm nữa, con chị nhỏ nhưng nhận thức được việc làm của mẹ rồi đấy, lại còn biết xin tha cho mẹ nữa. Chị đã dẫn con đi làm bao nhiêu vụ rồi?...Chị đừng lôi con nít vào chuyện này nữa...".
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=972472&stc=1&d=1481821465
Chị ta còn kéo đứa con nhỏ tới xin chủ cửa hàng tha tội. (Ảnh cắt từ clip)

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=972473&stc=1&d=1481821465
Đứa trẻ chắp tay, van xin mọi người tha cho mẹ. (Ảnh cắt từ clip)

Cuối cùng theo như chia sẻ của người quay clip, cửa hàng đã quyết định tha cho người phụ nữ trộm cắp này để chị ta có thêm một cơ hội làm lại cuộc sống. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã tạo nên nhiều luồng tranh luận trái chiều khá gay gắt.

Nhiều người cho rằng họ tán đồng với quyết định cuối cùng của chủ cửa hàng khi vì đứa trẻ mà tha cho bà mẹ.

Phần còn lại thì không tán đồng, họ cho rằng chắc chắn người phụ nữ này đã hành nghề trộm cắp vặt từ khá lâu và mang con nhỏ theo làm "tấm bùa hộ mệnh" - đây là hành động đáng bị lên án, chỉ trích nhất.

Một bà mẹ thương con sẽ không bao giờ mang con đi làm điều xấu hay phải chứng kiến mẹ nó làm làm điều xấu để kiếm ra tiền nuôi nó. Người mẹ ấy thật quá đáng giận!

ogvn
12-15-2016, 18:04
Đương nhiên không ai chấp nhận việc làm của người mẹ, nhưng nhìn hình đứa bé chấp tay lạy xin tha thứ cho mẹ nó thì quá tội...

laughster
12-15-2016, 18:09
Biết đâu được đó cũng là chiêu mà con mẹ đó dạy con mình để khi nào bị bắt thì đem ra? Call it Plan B :)

ez4me
12-15-2016, 18:17
Một xã hôị băng hoại, tan hoang cả 1 thế hệ, 1 dân tộc. Thật đáng buồn.

Lnd
12-15-2016, 19:01
Hồi xưa có lần tôi cùng g/đ một người bạn dẫn con đi ski.

Thông thướng, sau khi trả tiền mua vé thì người ta làm thẻ phát cho người mua để có thể dùng thẻ qua cổng kiểm soát vào chổ có ghế ngồi (ski lifts) để được kéo lên núi để ski xuống. Người bạn nói với tôi rằng không cần mua vé cho cô con gái nhỏ của cô ta vì chưa chắc nó muốn ski hay không. Sau khi mua vé cho người lớn xong, chúng tôi trang bị đồ ấm vào trước khi đi đến chổ có ski lifts. Cô bạn bảo tôi đi ski trước, vì cô phải bân rộn mặc đồ ấm cho con gái nhỏ của cô ta để phòng khi cô nhỏ đổi ý muốn đi ski. Tôi ra ngoài, thấy rất đông người vì hôm đó trời rất đẹp, không lạnh lắm, rất lý tưởng cho skiing. Đứng tư lự một chút, tôi đổi ý, trở vào nhà tìm cô bạn để rủ đi cùng cho vui, vì sợ khó gặp nhau ở ngoài các đồi ski vì người ta quá đông. Tôi chợt nghe tiếng khóc của cô gái nhỏ của bạn tôi từ khu bán vé vọng tới. Tôi phóng nhanh đến đó thì thấy cô bạn tôi đang quát mắng con gái nhỏ của mình, trách con sao quá vô ý đánh mất cái thẻ ra vào cổng ski (mà tôi biết chắc là cô ta không có mua). Người bán vé tưởng thiệt, kêu em bé lại làm thẻ "thay thế" cho em mà không tính tiền. Tôi lẫn trong đám đông không cho cô bạn thấy mình, lặng lẽ trở ra ngoài ...

Bây giờ cô con gái nhỏ đã lớn, mưu mẹo còn hơn mẹ mình, gạt luôn cả cha mẹ mình nếu cần !

thea1
12-16-2016, 00:42
Người Việt nghèo dạy con ăn cắp từ nhỏ...còn con cán bộ cộng sản thì từ nhỏ nó đả biết cha mẹ nó phải trộn cắp đồ của nhà nước,hối lộ,tham nhũng để có nhà lầu xe hơi...chỉ có thay đổi chế độ ngay bây giờ thì qụa may còn cứu được thế hệ mai sau...trời ơi ngó xuống mà coi, người dân nước Việt ṭ̀ội chi vậy trời...