PDA

View Full Version : Lại gần chiếc ô tô để xin tiền, cậu bé vô gia cư đã “òa khóc” khi nhìn vào bên trong và thấy


hoalyly
12-19-2016, 15:58
Câu chuyện cảm động về cậu bé Nairobi ở Kenya đã khiến cho nhiều người phải rơi nước mắt. Vì quá nghèo nên Nairobi đã phải đi lang thang khắp các đường phố xin tiền và điều bất ngờ đã xảy ra khi cậu bé gặp người phụ nữ có tên Gladys đang ngồi trong ô tô. Nairobi đã phải òa khóc khi biết được hoàn cảnh của cô Gladys còn kém may măn và đáng thương hơn mình nhiều.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=973781&stc=1&d=1482163479

Đã có biết bao câu chuyện về tình người, về những nhà hảo tâm luôn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ người vô gia cư khiến chúng ta rưng rưng nước mắt. Đó có thể là câu chuyện về một nhóm khách hàng ủng hộ quần áo cho người vô gia cư, đó cũng có thể là mẩu truyện về một bé gái dành tặng cả phần ăn tối của mình khi nhìn thấy một người đàn ông nghèo khó đang ngồi lủi thủi trong đêm đông lạnh giá.

Vậy với những người vô gia, khi chẳng hề có điều kiện kinh tế, họ có thể làm gì để giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương hơn mình?

Lang thang khắp các đường phố ở Nairobi (Kenya), những đứa trẻ vô gia cư nơi đây luôn khiến người dân địa phương phải dè chừng, xa lánh bởi đại đa số trong số đó là những đứa trẻ ăn xin, móc túi xấu xa. Vậy nhưng, câu chuyện về cậu bé John Thuo mới đây lại khiến người ta có cái nhìn hoàn toàn khác biệt về lũ trẻ đường phố.

Một ngày gần đây, John vẫn lang thang khắp các đường phố như mọi ngày. Thấy dòng xe ô tô đang dừng lại vì tắc đường, cậu bé tiến tới một chiếc ô tô để xin tiền. Khi vừa tới nơi, John đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một cảnh tượng khá kỳ lạ. Bên trong ô tô, người phụ nữ có tên Gladys Kamande đang ngồi cứng đơ người với những thiết bị gì đó xung quanh.

Vốn là một đứa trẻ tò mò, John hồn nhiên hỏi người phụ nữ trong ô tô về những dụng cụ mà cô phải mang trên người. Hóa ra, cô Gladys bị chứng tràn khí màng phổi và cô liên tục phải dùng tới máy tạo khí oxy, máy trợ thở để có thể duy trì sự sống mỗi ngày. Mắc căn bệnh nguy hiểm, cô Gladys cũng đã phải trải qua 12 ca phẫu thuật.

Sau khi nghe được lời giải thích, John chẳng thể kìm được cảm xúc, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Khi đó, cậu bé nhận ra rằng cuộc sống chật vật trên đường phố tuy đã khó khăn, nhưng vẫn còn tốt đẹp hơn rất nhiều so với số phận của người phụ nữ trung niên ấy.

John khóc vì thương cảm cho số phận kém may mắn của cô Gladys, lại càng khóc to hơn khi nhận ra mình chẳng thể làm gì để giúp đỡ cô. Như những gì mình vẫn được nhận từ những nhà hảo tâm, John liền nhanh tay móc hết túi quần áo, dồn được chút tiền lẻ đưa cho người phụ nữ đáng thương.

Một người qua đường, vì quá xúc động trước hành động của John, nên đã chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Những bức ảnh cùng dòng chia sẻ sau đó đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Điều đáng kinh ngạc là chỉ trong 4 ngày ngắn ngủi, các nhà hảo tâm hoàn toàn xa lạ đã quyên góp được hơn 3 triệu shilling để giúp đỡ cô Gladys chữa bệnh. Đó là một khoản tiền lớn, chiếm tới 1/2 tổng số tiền mà cô cần có cho ca điều trị của mình ở Ấn Độ.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=973782&stc=1&d=1482163479

Cũng sau cuộc gặp gỡ định mệnh, cô Gladys đã giúp John được quay lại trường học. Với tình yêu thương ngay từ lần gặp đầu tiên, giờ đây John coi cô Gladys như người mẹ của chính mình.

hoalyly@vietbf sưu tầm

bs098
12-19-2016, 16:05
Những bài post như bài này quý gấp triệu lần những bài post về Ngọc Trinh, cuộc sống hôm nay cần giá trị đạo đức hơn cần thói ăn chơi hưởng lạc, coi tiền là tất cả.

phokhuya
12-19-2016, 16:46
Những bài post như bài này quý gấp triệu lần những bài post về Ngọc Trinh, cuộc sống hôm nay cần giá trị đạo đức hơn cần thói ăn chơi hưởng lạc, coi tiền là tất cả.
:):):)
Chính xác. Website hải ngoại không cần những bài viết về chuyện ăn chơi, đàn điếm và vô vị của đám show bitch vẹm.

duyle
12-20-2016, 02:48
:):):)
Chính xác. Website hải ngoại không cần những bài viết về chuyện ăn chơi, đàn điếm và vô vị của đám show bitch vẹm.

:):):):):eek::eek::e ek:

duyle
12-20-2016, 02:48
Những bài post như bài này quý gấp triệu lần những bài post về Ngọc Trinh, cuộc sống hôm nay cần giá trị đạo đức hơn cần thói ăn chơi hưởng lạc, coi tiền là tất cả.

:):):):):)

choxuanhiep
12-22-2016, 16:37
Lâu dữ mới đọc được 1 bài post đầy ý nghĩa ! Thật cảm động !