Log in

View Full Version : Lănh đạo Trung Quốc mỉa mai ông Trump giống một nhân vật trong truyện chưởng


Gibbs
01-07-2017, 00:53
Giới lănh đạo Trung Quốc đang hết sức tức giận v́ những lời phát biểu của ông Trump. Không ít lần ông Trump công khai chỉ trích Trung Quốc rằng nước này là một "kẻ ăn" cắp lớn nhất trong lịch sử, chúng ta (Hoa Kỳ) không thể để cho bọn Trung Quốc tiếp tục ăn hiếp tổ quốc chúng ta. Ông Trump c̣n cảnh cáo sẽ tăng thuế hải quan hàng hóa từ Trung Quốc lên 45%. Được biết hiện nay hàng hóa Trung Quốc chỉ chịu thuế suất nhập khẩu vào Mỹ là 3,5%. Nếu bị thuế 45% như ông Trump nói, hàng hóa Trung Quốc sẽ không c̣n cửa vào Mỹ nữa. Giới lănh đạo Trung Quốc trong những ngày qua liên tục phê phán ông Trump và đe dọa sẽ có những bước trả đũa như là đánh thuế hàng hóa Mỹ nhập Trung Quốc lên 60% và bán hết trái phiếu Mỹ khoảng 3 ngàn tỷ USD. Không những thế, giới lănh đạo Trung Quốc c̣n ví ông Trump giống một nhân vật trong truyện chưởng của tác giả Kim Dung, đó là Đinh Xuân Thu, trưởng phái Tinh Tú trong Thiên Long Bát Bộ.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=980892&stc=1&d=1483750183

Đinh Xuân Thu là ai?
Ai đă từng đọc truyện kiếm hiệp Thiên long bát bộ của Kim Dung tiên sinh,hẳn sẽ không lạ về nhân vật Đinh Xuân Thu , người đă sáng lập ra môn phái quái gỡ mang tên Tinh Tú. Nhân vật Đinh Xuân Thu và phái Tinh tú do Thu sáng lập qua ng̣i bút tài hoa của Kim Dung đă là một h́nh tượng có sức khái quát rất cao về con người chuộng cường quyền. Công bằng mà nói th́ Đinh Xuân Thu đă là một người có tài năng xuất chúng. Rời bỏ ánh sáng văn minh của Trung Nguyên đến Tây Vực sáng lập phái Tinh Tú . Chưởng môn sáng lập phái TINH TÚ có chủ trương phải dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề. Ai có bản lĩnh vơ công cao hơn, th́ sẽ nắm quyền. Kẻ có vũ lực mạnh làm chủ thiên hạ. Hành động dán biểu ngữ, diễu hành tứ xứ hô khẩu hiệu “Tinh tú lăo thiên, Thần thông quảng đại, Pháp lực vô biên, Uy chấn thiên hạ”.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=980893&stc=1&d=1483750184

Tuy Đinh Xuân Thu là như vậy, nhưng lănh đạo Trung Quốc lại không biết rằng, nhân vật hư cấu do Kim Dung dựng lên lại ám chỉ chính họ, những nhà độc tài Trung Hoa Cộng Sản lúc bấy giờ. "Gây ông đập lưng ông". Dưới thời viết bộ sách Thiên Long Bát Bộ, nhà văn Kim Dung đang đau đáu vọng về cố hương nơi đồng bào của ông đang oằn ḿnh chịu nhiều áp bức ,bất công ,thống khổ , tủi nhục dưới bàn tay cai trị của cường quyền Trung Cộng.

Sorciere
01-07-2017, 01:07
Chệt chó là đàn khỉ không có kiếng soi gương nên không biết nó là ai ! phải có người nhốt nó lại trong sở thú !

vinhduong68
01-07-2017, 02:32
Dân trung cộng sống sung sướng cũng hơi lâu rồi, Mỹ cũng nên cho Trungcộng biết thế nào là ăn cháo. Tui Trungcộng ăn cháo không quen th́ tụi nó sẽ làm loạn ở trong nước, thế là Trungcộng banh.

vuongtrungduong
01-07-2017, 14:20
Ủa! Sao ai cho rằng chệt cộng không thèm "ngâm cứu" Kim Dung?