Romano
02-10-2017, 10:48
VBF-Một video đang được chia sẻ trên mạng cho rằng câu chuyện vỉa hè bây giờ khác ngày xưa. Việt kiều về nước là phải có tiền, chứ đừng cứ kêu có t́nh. T́nh là phải tiền và quà. Nếu không có th́ đừng về.
Là Việt Kiều về nước phải cho tiền, cho quà..không có đừng về ! ?
Nghèo không có tiền đừng về,về đạp đi,về báo chứ làm ǵ....?😎
(Video có những lời thoại thô tục, quư độc giả cân nhắc trước khi xem).
5GNQlelSWsk
P/s: Ở vn th́ làm ít ăn nhiều, ngta đi nước ngoài cày sớm ,cày khya cực như con chó lâu lâu về Việt Nam một lần.Qua cửa khẩu hải quan xin tiền, nhân viên sân bay rạch túi lấy trộm hành lư. Về đến nhà gặp người thân không có quà,không có tiền coi như chó rẻ.
Dạ xin thưa tay làm hàm nhai đi nhé,ngta đi làm ở nước ngoài vất vả,ngta thương ACE, gia đ́nh sống ở quê hương cực khổ mà đồng tiền làm ra không bao nhiêu, ngta cho một chút để làm vốn chứ ngta không mắc nợ truyền kiếp đâu mà hễ đi nước ngoài về là phải cho tiền.
Có muốn ăn nhiều th́ tự bưi tự mổ mà t́m thóc,tự đi nước ngoài mà làm,đi đi rồi biết cái giá để lấy được đồng tiền là như thế nào,có ai ra nước ngoài ăn cướp mà đem tiền về được không?
Mà cứ hở ra là nước ngoài phải bao,nước ngoài phải trả tiền, nước ngoài phải cho tiền,cho quà?. Chẳng qua ngta tội nghiệp nên cho thôi,ngta tử tế quá nên các người tưởng ngta là cái máy in tiền chắc...nhục. Kết luận bằng 1 từ thôi là chữ nhục mà các người tự vẽ lên mặt đó. CẠN LỜI.
Facebook: Hà Vĩnh Quốc
Là Việt Kiều về nước phải cho tiền, cho quà..không có đừng về ! ?
Nghèo không có tiền đừng về,về đạp đi,về báo chứ làm ǵ....?😎
(Video có những lời thoại thô tục, quư độc giả cân nhắc trước khi xem).
5GNQlelSWsk
P/s: Ở vn th́ làm ít ăn nhiều, ngta đi nước ngoài cày sớm ,cày khya cực như con chó lâu lâu về Việt Nam một lần.Qua cửa khẩu hải quan xin tiền, nhân viên sân bay rạch túi lấy trộm hành lư. Về đến nhà gặp người thân không có quà,không có tiền coi như chó rẻ.
Dạ xin thưa tay làm hàm nhai đi nhé,ngta đi làm ở nước ngoài vất vả,ngta thương ACE, gia đ́nh sống ở quê hương cực khổ mà đồng tiền làm ra không bao nhiêu, ngta cho một chút để làm vốn chứ ngta không mắc nợ truyền kiếp đâu mà hễ đi nước ngoài về là phải cho tiền.
Có muốn ăn nhiều th́ tự bưi tự mổ mà t́m thóc,tự đi nước ngoài mà làm,đi đi rồi biết cái giá để lấy được đồng tiền là như thế nào,có ai ra nước ngoài ăn cướp mà đem tiền về được không?
Mà cứ hở ra là nước ngoài phải bao,nước ngoài phải trả tiền, nước ngoài phải cho tiền,cho quà?. Chẳng qua ngta tội nghiệp nên cho thôi,ngta tử tế quá nên các người tưởng ngta là cái máy in tiền chắc...nhục. Kết luận bằng 1 từ thôi là chữ nhục mà các người tự vẽ lên mặt đó. CẠN LỜI.
Facebook: Hà Vĩnh Quốc