sunshine1104
03-12-2017, 12:09
Darrell Hamilton Jr chọn cầu hôn bạn gái trên không để có một kỷ niệm đáng nhớ. Người tính không bằng trời tính khi anh chàng này nghĩ về một cái kết lăng mạn th́ sự việc đi theo ngă rẽ hoàn toàn khác. Chàng trai không quen với độ cao trên máy bay đă nôn thốc nôn tháo ra trước sự chứng kiến của những người trên máy bay.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1009720&stc=1&d=1489320533
Anh Darrell Hamilton Jr, cư dân tại thành phố Fresno – California, muốn ăn đời ở kiếp với người anh yêu, cô Rheanna Lopez.
Anh Hamilton đă chọn cách cầu hôn để mai sau hai người sẽ “nhớ đời,” là đưa nàng lên chiếc máy bay nhỏ do anh lái và sẽ trao nhẫn cho nàng khi hai người bay “trên trời,” theo lời anh nói với phóng viên tờ New York Post.
Chiếc máy bay nhỏ cất cánh từ Blossom Trail, phi trường gần Fresno – California, nhưng kết quả thật thảm hại: anh nôn thốc nôn tháo trên máy bay v́ không quen tự điều khiển chiếc phi cơ hai chỗ ngồi trên độ cao.
“Điều mong muốn duy nhất của tôi là chỉ muốn đáp xuống đất cho xong chuyện,” anh nói.
Đoạn video do anh Hamilton đưa lên facebook riêng của anh cho thấy h́nh ảnh anh vừa trao chiếc nhẫn và nói với cô Lopez “em có chấp nhận lấy anh không?” và chỉ chưa tới vài giây, anh phun hết những ǵ trong bao tử xuống sàn máy bay.
Trước cảnh dở khóc, dở cười này, cô Lopez hồi tưởng với phóng viên báo New York Post “tôi hoàn toàn sửng sốt, không biết phản ứng thế nào, chỉ lấy tay xoa nhè nhẹ sau lưng anh và trao cho anh chiếc áo ấm để anh lau mặt.”
Dĩ nhiên, trong t́nh cảnh này, một nụ hôn lúc trao nhẫn hoàn toàn không thích hợp, nên hai người chỉ hôn tay nhau thôi.
Đọc bản tin này, người dịch chợt nhớ một câu trong một t́nh khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy: “Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho hai người.”
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1009720&stc=1&d=1489320533
Anh Darrell Hamilton Jr, cư dân tại thành phố Fresno – California, muốn ăn đời ở kiếp với người anh yêu, cô Rheanna Lopez.
Anh Hamilton đă chọn cách cầu hôn để mai sau hai người sẽ “nhớ đời,” là đưa nàng lên chiếc máy bay nhỏ do anh lái và sẽ trao nhẫn cho nàng khi hai người bay “trên trời,” theo lời anh nói với phóng viên tờ New York Post.
Chiếc máy bay nhỏ cất cánh từ Blossom Trail, phi trường gần Fresno – California, nhưng kết quả thật thảm hại: anh nôn thốc nôn tháo trên máy bay v́ không quen tự điều khiển chiếc phi cơ hai chỗ ngồi trên độ cao.
“Điều mong muốn duy nhất của tôi là chỉ muốn đáp xuống đất cho xong chuyện,” anh nói.
Đoạn video do anh Hamilton đưa lên facebook riêng của anh cho thấy h́nh ảnh anh vừa trao chiếc nhẫn và nói với cô Lopez “em có chấp nhận lấy anh không?” và chỉ chưa tới vài giây, anh phun hết những ǵ trong bao tử xuống sàn máy bay.
Trước cảnh dở khóc, dở cười này, cô Lopez hồi tưởng với phóng viên báo New York Post “tôi hoàn toàn sửng sốt, không biết phản ứng thế nào, chỉ lấy tay xoa nhè nhẹ sau lưng anh và trao cho anh chiếc áo ấm để anh lau mặt.”
Dĩ nhiên, trong t́nh cảnh này, một nụ hôn lúc trao nhẫn hoàn toàn không thích hợp, nên hai người chỉ hôn tay nhau thôi.
Đọc bản tin này, người dịch chợt nhớ một câu trong một t́nh khúc của cố nhạc sĩ Phạm Duy: “Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho hai người.”