johnnydan9
03-19-2017, 14:32
Những câu chuyện tử tế vẫn còn xuất hiện nhiều trong xã hội. Những quán cơm từ thiện đang có nhiều trên đất nước Việt Nam. Nhưng câu chuyện về quán cơm 1000 đồng ở Đà Nẵng là rất đặc biệt.
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1012756&stc=1&d=1489933877
Có lẽ từ lâu, quán cơm 1.000 đồng đã thành chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi". Thế nhưng, câu chuyện về quán cơm từ thiện dễ thương nhất Đà Nẵng, nơi"Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi" mà tôi kể dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Bởi người thành lập ra quán ăn này cũng là một người từng trải qua khoảng thời gian sinh viên khó khăn, phải ăn cơm từ thiện để tiết kiệm tiền đóng học phí.
Thành lập quán cơm vì được "người dưng" tốt bụng cho tiền đổ xăng
Khoảng 2 tháng trở lại đây, cánh xe ôm, vé số rỉ tai nhau về một quán cơm từ thiện đặc biệt tại Đà Nẵng. Đó là quán cơm 1.000 đồng tại số 8 Đỗ Ngọc Du, quận Thanh Khê. Đến với quán, không những được ăn cơm với giá "siêu rẻ", được thoải mái lựa chọn những bộ quần áo miễn phí mà người nghèo còn được cùng nhau làm "từ thiện" bằng chính số tiền 1.000 đồng/suất cơm của mình.
Chủ quán là anh Nguyễn Hữu P. (34 tuổi, quê Long An) xin được viết tắt tên mình, bởi theo anh chia sẻ: "Tôi làm từ thiện để giúp người nghèo chứ không phải để nổi tiếng".
Kể về cơ duyên thành lập quán cơm đặc biệt này, anh P. nhớ lại: "Thời sinh viên, tôi ở Long An lên Sài Gòn trọ học. Nhà nghèo nên tôi và các bạn cùng phòng nhiều khi không còn tiền để ăn cơm. Hồi đó có quán cơm từ thiện của nhạc sĩ Lê Vũ Cầu nhưng vì ở xa quá nên đành chịu đói.
Khi đó, tôi ước sao có nhiều quán cơm từ thiện như thế ở khắp nơi để người nghèo và những sinh viên như chúng tôi không phải lo chuyện cơm nước nữa mà an tâm học hành. Cũng từ đó, tôi trộm nghĩ, nếu sau này mình làm ăn được, sẽ mở những quán cơm từ thiện như thế để giúp đỡ người nghèo…".
Sau khi tốt nghiệp, anh P. từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng lập nghiệp. Ngày anh xuống bến xe, trong túi anh còn đúng 27 nghìn đồng. Anh phải vất vả xin việc ở khắp nơi và may mắn được nhận làm ở một công ty.
"Có lần đi làm, giữa trưa đang về mà xe hết xăng trong khi còn cách nhà những mười mấy cây số. Cứ tưởng lần ấy phải dắt bộ về nhà vì trong túi không còn một nghìn. May sao, tôi được một người đi đường trả tiền đổ xăng. Từ sau lần ấy, ý định về thành lập quán cơm từ thiện càng sôi sục trong tôi", anh P. trải lòng.
Nhờ trời thương, anh làm ăn khấm khá, mở được công ty riêng. Rồi anh đem ý định mở quán cơm từ thiện bàn bạc với những anh em trong công ty và được mọi người hưởng ứng. Vậy là quán cơm từ thiện 1.000 đồng ra đời từ đó. Lúc đầu, anh bàn với mọi người là quán ăn miễn phí. Nhưng vì sợ mọi người ngại nên đưa ra giá bán là 1.000 đồng để mọi người thoải mái ăn cơm.
Nơi người nghèo cũng được làm "từ thiện"…
Khác hoàn toàn với những quán cơm 1.000 đồng khác, cách "mua bán" ở đây cũng rất "dễ thương". Khi đến ăn cơm, mọi người sẽ tự giác bỏ tiền vào chiếc thùng quyên góp đặt ở góc quán. Giá một suất cơm được niêm yết là 1.000 đồng, nhưng ai muốn góp nhiều hơn tùy ý còn nếu không thích bỏ cũng chẳng sao. Rồi cứ cuối tháng, mọi người cùng nhau mở thùng quyên góp và đem số tiền bán cơm ấy ủng hộ hết cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đà Nẵng.
Từ ngày thấy quán cơm 1.000 đồng thu hút đông đảo người lao động nghèo đến ăn trưa, những người dân sống trong khu vực gợi ý cho anh P. lập thêm tủ quần áo miễn phí. Cũng từ đó, mọi người trong xóm lục tìm trong tủ quần áo nhà mình những bộ trang phục không dùng đem đến quyên góp cho quán cơm. Thấy mọi người có nhã ý, anh P. cho nhân viên đặt chiếc kệ sắt, cây treo để mọi người mang quần áo đến đặt trên đó.
Vừa lựa áo quần miễn phí, chị Trương Thị Kim Ánh (39 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) vừa cười tươi chia sẻ, sau khi ăn cơm xong, thấy hôm nay trên kệ có nhiều đồ mới đẹp nên chị tranh thủ vào tìm vài chiếc quần dài để mặc đi bán vé số.
Chị chậc lưỡi: "Kệ, cũ người mới ta. Tôi thấy đồ ở đây còn mới hơn cả mấy bộ áo quần ở nhà của tôi chú ạ…", dứt lời, chị cầm hai chiếc áo dài tay và chiếc quần jean với nét mặt hớn hở ra về.
http://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1012756&stc=1&d=1489933877
Có lẽ từ lâu, quán cơm 1.000 đồng đã thành chuyện "biết rồi khổ lắm nói mãi". Thế nhưng, câu chuyện về quán cơm từ thiện dễ thương nhất Đà Nẵng, nơi"Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi" mà tôi kể dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy ấm lòng. Bởi người thành lập ra quán ăn này cũng là một người từng trải qua khoảng thời gian sinh viên khó khăn, phải ăn cơm từ thiện để tiết kiệm tiền đóng học phí.
Thành lập quán cơm vì được "người dưng" tốt bụng cho tiền đổ xăng
Khoảng 2 tháng trở lại đây, cánh xe ôm, vé số rỉ tai nhau về một quán cơm từ thiện đặc biệt tại Đà Nẵng. Đó là quán cơm 1.000 đồng tại số 8 Đỗ Ngọc Du, quận Thanh Khê. Đến với quán, không những được ăn cơm với giá "siêu rẻ", được thoải mái lựa chọn những bộ quần áo miễn phí mà người nghèo còn được cùng nhau làm "từ thiện" bằng chính số tiền 1.000 đồng/suất cơm của mình.
Chủ quán là anh Nguyễn Hữu P. (34 tuổi, quê Long An) xin được viết tắt tên mình, bởi theo anh chia sẻ: "Tôi làm từ thiện để giúp người nghèo chứ không phải để nổi tiếng".
Kể về cơ duyên thành lập quán cơm đặc biệt này, anh P. nhớ lại: "Thời sinh viên, tôi ở Long An lên Sài Gòn trọ học. Nhà nghèo nên tôi và các bạn cùng phòng nhiều khi không còn tiền để ăn cơm. Hồi đó có quán cơm từ thiện của nhạc sĩ Lê Vũ Cầu nhưng vì ở xa quá nên đành chịu đói.
Khi đó, tôi ước sao có nhiều quán cơm từ thiện như thế ở khắp nơi để người nghèo và những sinh viên như chúng tôi không phải lo chuyện cơm nước nữa mà an tâm học hành. Cũng từ đó, tôi trộm nghĩ, nếu sau này mình làm ăn được, sẽ mở những quán cơm từ thiện như thế để giúp đỡ người nghèo…".
Sau khi tốt nghiệp, anh P. từ TP. Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng lập nghiệp. Ngày anh xuống bến xe, trong túi anh còn đúng 27 nghìn đồng. Anh phải vất vả xin việc ở khắp nơi và may mắn được nhận làm ở một công ty.
"Có lần đi làm, giữa trưa đang về mà xe hết xăng trong khi còn cách nhà những mười mấy cây số. Cứ tưởng lần ấy phải dắt bộ về nhà vì trong túi không còn một nghìn. May sao, tôi được một người đi đường trả tiền đổ xăng. Từ sau lần ấy, ý định về thành lập quán cơm từ thiện càng sôi sục trong tôi", anh P. trải lòng.
Nhờ trời thương, anh làm ăn khấm khá, mở được công ty riêng. Rồi anh đem ý định mở quán cơm từ thiện bàn bạc với những anh em trong công ty và được mọi người hưởng ứng. Vậy là quán cơm từ thiện 1.000 đồng ra đời từ đó. Lúc đầu, anh bàn với mọi người là quán ăn miễn phí. Nhưng vì sợ mọi người ngại nên đưa ra giá bán là 1.000 đồng để mọi người thoải mái ăn cơm.
Nơi người nghèo cũng được làm "từ thiện"…
Khác hoàn toàn với những quán cơm 1.000 đồng khác, cách "mua bán" ở đây cũng rất "dễ thương". Khi đến ăn cơm, mọi người sẽ tự giác bỏ tiền vào chiếc thùng quyên góp đặt ở góc quán. Giá một suất cơm được niêm yết là 1.000 đồng, nhưng ai muốn góp nhiều hơn tùy ý còn nếu không thích bỏ cũng chẳng sao. Rồi cứ cuối tháng, mọi người cùng nhau mở thùng quyên góp và đem số tiền bán cơm ấy ủng hộ hết cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Đà Nẵng.
Từ ngày thấy quán cơm 1.000 đồng thu hút đông đảo người lao động nghèo đến ăn trưa, những người dân sống trong khu vực gợi ý cho anh P. lập thêm tủ quần áo miễn phí. Cũng từ đó, mọi người trong xóm lục tìm trong tủ quần áo nhà mình những bộ trang phục không dùng đem đến quyên góp cho quán cơm. Thấy mọi người có nhã ý, anh P. cho nhân viên đặt chiếc kệ sắt, cây treo để mọi người mang quần áo đến đặt trên đó.
Vừa lựa áo quần miễn phí, chị Trương Thị Kim Ánh (39 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) vừa cười tươi chia sẻ, sau khi ăn cơm xong, thấy hôm nay trên kệ có nhiều đồ mới đẹp nên chị tranh thủ vào tìm vài chiếc quần dài để mặc đi bán vé số.
Chị chậc lưỡi: "Kệ, cũ người mới ta. Tôi thấy đồ ở đây còn mới hơn cả mấy bộ áo quần ở nhà của tôi chú ạ…", dứt lời, chị cầm hai chiếc áo dài tay và chiếc quần jean với nét mặt hớn hở ra về.