june04
04-07-2017, 17:06
Mẹ chồng nàng dâu luôn có nhiều chuyện để kể. Riêng khoản nấu ăn đã nhiều phen cười ra nước mắt. Nàng dâu đảm làm y lời mẹ chồng dặn làm canh cua và đây là cái kết.
Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tiếp diễn danh sách nấu ăn thảm hoạ lại có thêm một cô vợ bá đạo nữa, với món canh cua không thèm lọc bã khiến nhà chồng chạy mất dép.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021680&stc=1&d=1491584735
Nàng dâu với bữa cơm "sóng gió" nhất ngày hôm nay.
Nguyên văn thắc mắc hồn nhiên của người vợ là "nghe lời mẹ chồng bảo giã cua ra, thế mà chồng chê không ăn. Em nghĩ thế là đủ canxi lắm rồi ý, chị em cho hỏi vì sao em nấu ra không ai ăn?". Rất nhiều người muốn trả lời cô rằng, vì cô nấu khéo quá, cả cân cua giã ra không thèm lọc, để nguyên bã lộm nhộm thì có thách kẹo cũng không ai dám ăn bát canh "thừa canxi" ấy...
Lời tác giả bát canh cua trình bày khá ngắn gọn, nhưng cư dân mạng thì xôn xao bàn tán dài như sớ Táo quân. Đa số đều thốt lên rằng "không còn gì để nói", "bó tay", "bốc hơi lời"... với khả năng nghe hiểu của cô vợ trẻ. Người ta bảo muốn giúp ai đó học câu cá, thì đưa cái cần cho họ thôi, nhưng trường hợp này thì chắc câu hộ cả con cá, cô ấy cũng chẳng biết nấu ra làm sao...
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021681&stc=1&d=1491584735
Canh cua mồng tơi, mùa này ăn thì ngon không gì bằng. Thế nhưng...
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021682&stc=1&d=1491584735
... sự thật đắng lòng là đống bã cua không hề được lọc.
Nhìn thành quả của cô vợ đảm đang trên, chị em không khỏi giật mình. Thay vì lớp gạch cua mịn màng, vàng óng, thơm ngon, ăn cùng rau mồng tơi mát ruột, thì nó lại trở thành món... canh bê tông trộn sỏi. Chắc hẳn bữa cơm ngày nghỉ lễ 10/3 của gia đình cô ấy đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ. Mẹ chồng chỉ dẫn một đằng, cô tự "xào nấu" thành kiểu khác, khiến dân tình liên tưởng đến giai thoại hài hước về anh chồng "gọt một nửa khoai tây để chiều vợ về nấu". Hy vọng đây chỉ là trò đùa dai của nàng dâu "đảm" muốn trêu ghẹo mẹ chồng, chụp ảnh tung lên cho hội chị em vui vẻ có chuyện để tán gẫu mà thôi!
Dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, tiếp diễn danh sách nấu ăn thảm hoạ lại có thêm một cô vợ bá đạo nữa, với món canh cua không thèm lọc bã khiến nhà chồng chạy mất dép.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021680&stc=1&d=1491584735
Nàng dâu với bữa cơm "sóng gió" nhất ngày hôm nay.
Nguyên văn thắc mắc hồn nhiên của người vợ là "nghe lời mẹ chồng bảo giã cua ra, thế mà chồng chê không ăn. Em nghĩ thế là đủ canxi lắm rồi ý, chị em cho hỏi vì sao em nấu ra không ai ăn?". Rất nhiều người muốn trả lời cô rằng, vì cô nấu khéo quá, cả cân cua giã ra không thèm lọc, để nguyên bã lộm nhộm thì có thách kẹo cũng không ai dám ăn bát canh "thừa canxi" ấy...
Lời tác giả bát canh cua trình bày khá ngắn gọn, nhưng cư dân mạng thì xôn xao bàn tán dài như sớ Táo quân. Đa số đều thốt lên rằng "không còn gì để nói", "bó tay", "bốc hơi lời"... với khả năng nghe hiểu của cô vợ trẻ. Người ta bảo muốn giúp ai đó học câu cá, thì đưa cái cần cho họ thôi, nhưng trường hợp này thì chắc câu hộ cả con cá, cô ấy cũng chẳng biết nấu ra làm sao...
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021681&stc=1&d=1491584735
Canh cua mồng tơi, mùa này ăn thì ngon không gì bằng. Thế nhưng...
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1021682&stc=1&d=1491584735
... sự thật đắng lòng là đống bã cua không hề được lọc.
Nhìn thành quả của cô vợ đảm đang trên, chị em không khỏi giật mình. Thay vì lớp gạch cua mịn màng, vàng óng, thơm ngon, ăn cùng rau mồng tơi mát ruột, thì nó lại trở thành món... canh bê tông trộn sỏi. Chắc hẳn bữa cơm ngày nghỉ lễ 10/3 của gia đình cô ấy đã trở thành một kỉ niệm đáng nhớ. Mẹ chồng chỉ dẫn một đằng, cô tự "xào nấu" thành kiểu khác, khiến dân tình liên tưởng đến giai thoại hài hước về anh chồng "gọt một nửa khoai tây để chiều vợ về nấu". Hy vọng đây chỉ là trò đùa dai của nàng dâu "đảm" muốn trêu ghẹo mẹ chồng, chụp ảnh tung lên cho hội chị em vui vẻ có chuyện để tán gẫu mà thôi!