vuitoichat
04-16-2017, 14:03
Vietbf.com - Thật kỳ diệu vì hai chú khỉ đột đã xa cách với người ân nhân đã từng chăm sóc mình hơn 12 năm qua, mà hai chú khỉ này vẫn nhận ra và không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết, vì trong thời gian đã chơi đùa giống với nhau như người bạn thân thiết trong cuộc sống.
Hơn 15 năm trước, hai chú khỉ đột non Bimms và Djalta đã được quỹ Aspinall (The Aspinall Foundation) - một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật linh trưởng hoang dã tại Anh nhận về để nuôi dưỡng.
Suốt quãng thời gian dài, hai chú khỉ đáng yêu thường xuyên được ông Damian Aspinall - người quản lý chính của quỹ Aspinall cùng cô con gái nhỏ Tansy chăm sóc và chơi đùa giống như những người bạn thân thiết trong cuộc sống.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1025652&stc=1&d=1492351736
Cô Tansy khóc hết nước mắt sau khi được hội ngộ với hai chú khỉ đột Bimms và Djalta.
"Tôi luôn coi Bimms và Djalta là những thành viên trong gia đình của mình. Khi phải đưa chúng về hòa nhập với thiên nhiên tại một cánh rừng nhiệt đới thuộc nước Cộng hòa Gabon nằm ở vùng Trung Phi, con bé Tansy đã khóc hết nước mắt vì không muốn rời xa loài vật tình cảm này", ông Damian chia sẻ.
Hơn 12 năm kể từ ngày chia tay với hai chú khỉ đột, cha con ông Damian đã quyết định trở lại nơi đây để tìm kiếm Bimms và Djalta. Nhưng khi vừa chèo thuyền dọc theo bờ sông và thử cất tiếng gọi quen thuộc, chúng lập tức xuất hiện chỉ sau vài giây phút ngắn ngủi.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1025653&stc=1&d=1492351736
Sau hơn 12 năm xa cách, hai chú khỉ đột nhỏ giờ đã trưởng thành và vẫn không quên được giọng nói quen thuộc của những vị ân nhân năm xưa.
"Thực sự quá bẩt ngờ. Mặc dù tôi có nhiều thay đổi so với lúc còn nhỏ, ấy vậy mà chúng vẫn có thể nhận ra rồi nhanh chóng lao vào đòi âu yếm", cô Tansy nói.
Hơn 15 năm trước, hai chú khỉ đột non Bimms và Djalta đã được quỹ Aspinall (The Aspinall Foundation) - một tổ chức từ thiện hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ động vật linh trưởng hoang dã tại Anh nhận về để nuôi dưỡng.
Suốt quãng thời gian dài, hai chú khỉ đáng yêu thường xuyên được ông Damian Aspinall - người quản lý chính của quỹ Aspinall cùng cô con gái nhỏ Tansy chăm sóc và chơi đùa giống như những người bạn thân thiết trong cuộc sống.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1025652&stc=1&d=1492351736
Cô Tansy khóc hết nước mắt sau khi được hội ngộ với hai chú khỉ đột Bimms và Djalta.
"Tôi luôn coi Bimms và Djalta là những thành viên trong gia đình của mình. Khi phải đưa chúng về hòa nhập với thiên nhiên tại một cánh rừng nhiệt đới thuộc nước Cộng hòa Gabon nằm ở vùng Trung Phi, con bé Tansy đã khóc hết nước mắt vì không muốn rời xa loài vật tình cảm này", ông Damian chia sẻ.
Hơn 12 năm kể từ ngày chia tay với hai chú khỉ đột, cha con ông Damian đã quyết định trở lại nơi đây để tìm kiếm Bimms và Djalta. Nhưng khi vừa chèo thuyền dọc theo bờ sông và thử cất tiếng gọi quen thuộc, chúng lập tức xuất hiện chỉ sau vài giây phút ngắn ngủi.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1025653&stc=1&d=1492351736
Sau hơn 12 năm xa cách, hai chú khỉ đột nhỏ giờ đã trưởng thành và vẫn không quên được giọng nói quen thuộc của những vị ân nhân năm xưa.
"Thực sự quá bẩt ngờ. Mặc dù tôi có nhiều thay đổi so với lúc còn nhỏ, ấy vậy mà chúng vẫn có thể nhận ra rồi nhanh chóng lao vào đòi âu yếm", cô Tansy nói.