PDA

View Full Version : Trung Quốc: chiếc xe 6 chỗ chở đến 40 người


johnnydan9
05-04-2017, 17:44
Cảnh sát Trung Quốc đã phát hiện một chiếc xe bất thường. Khi yêu cầu dừng xe và kiểm tra thì phát hiện trong chiếc xe có tới 40 người. Tài xề xe đã quá coi thường tính mạng khi chở quá nhiều người trên xe 6 chỗ.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1034858&stc=1&d=1493919841

Coi thường tính mạng người khác và pháp luật, một tài xế xe tải họ Wu tại thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc đã nhồi nhét tổng cộng 40 người trên chiếc xe 6 chỗ ngồi và thản nhiên chạy trên đường phố. Sự việc đã bị cảnh sát phát giác vào khoảng 6h sáng ngày 30/4 vừa qua.

Sau khi nhìn thấy xe có dấu hiệu rung lắc mạnh khi đang chạy chậm trên đường, cảnh sát thành phố Trùng Khánh đã ra hiệu dừng lại. Qua cửa kính, họ nhìn thấy một nhóm công nhân đang chen chúc nhau đứng trong xe.

Được biết đây là loại xe tải 6 chỗ. Nhưng để tiết kiệm diện tích, tất cả các ghế ngồi đã được tháo rời.
Vì số lượng người trong xe quá lớn nên phải rất vất vả, cảnh sát mới mở được cửa xe ra. Ông Wu khai báo với cảnh sát, chiếc xe được sử dụng phục vụ công ty đưa đón công nhân tới chỗ làm. Cuối cùng, người tài xế mạo hiểm này đã bị hạ điểm bằng lái, đồng thời phải đóng mức phạt 200 nhân dân tệ (khoảng 650 nghìn VNĐ).

thangbomvietnam
05-04-2017, 22:35
Chỉ có sống với CS Việt nam, TQ, Bắc Hàn thì mới như vậy...Vì chủ nghĩa vô sản làm sao dân có tiền mà sống trong khi Đảng và nhà nước thì sống theo Tư bản...Bắt dân sống khốn khổ và theo luật mà chúng nó đưa ra...

laughster
05-04-2017, 23:45
Làm nhớ lại lúc vượt biên, ghe đi trên sông mà ra biển nhét người nằm sát nhau như trong hộp cá mòi :112::112:

laingo10
05-05-2017, 00:43
Làm nhớ lại lúc vượt biên, ghe đi trên sông mà ra biển nhét người nằm sát nhau như trong hộp cá mòi :112::112:


Hahaha... Mình cũng nhớ lại cuối '75 đi vượt biển, có vài cô gái thật là đẹp nằm sát bên mình như cá hộp, trai gái bị say sóng (sea sick) mửa thấu mật xanh như trọng bệnh , nhìn mặt nhau như quỷ sứ, tay chân bủn rủn, đâu có làm ăn được gì. Hahaha