nguoiduatinabc
05-17-2017, 00:29
Người phụ nữ mang bầu tự nhiên thấy cơ thể có triệu chứng bất thường.Sau đó bác sĩ đã tiến hành mổ đưa đứa bé ra ngoài và cô đã hôn mê suốt 3 tuần.Khi tỉnh dậy cô vô cùng đau đớn khi nhận được tin dữ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1040624&stc=1&d=1494980921
Sau một thai kỳ bình thường, ở tuần thứ 38, Kerry bỗng nhiên bị đau vai dữ dội. Cô cảm giác giống như một dây thần kinh của mình bị chèn ép.
Chỉ vài ngày sau đó, bà mẹ được đưa đến bệnh viện và tại đây các bác sĩ đã phát hiện Kerry mắc chứng bệnh cực hiếm dẫn tới vỡ gan và lá lách và đau khổ hơn cả là bé trai trong bụng cô đã qua đời. Các bác sĩ đã phải tiến hành mổ tử cung và đưa bé ra ngoài.
Cô vẫn hôn mê liền 3 tuần. Người nhà muốn để cô gặp mặt con mình một lần nên đã bảo quản lạnh thi hài bé.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Kerry nghĩ tới là con trai mình thế nào rồi. Và cô đau đớn khi nhận được tin dữ. Ôm đứa con lạnh buốt, cõi lòng người mẹ như tan nát. “Tôi đã không có cơ hội để thay tã lót cho con, không được phép tắm rửa cho con, không thể làm gì cho con. Thật đau đớn!”, bà mẹ chia sẻ.
Kerry đã chia sẻ lại câu chuyện của mình nhằm giúp các bà mẹ nâng cao sự hiểu biết về hội chứng HELLP nguy hiểm mà mình mắc phải đã cướp đi sinh mệnh con trai cô.
“Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng và bỗng nhận thấy những cơn đau ở vai, có cảm giác như một dây thần kinh bị mắc kẹt lại và tôi đã nghĩ do tôi ngủ sai tư thế. 10 ngày sau đó, triệu chứng này vẫn thế và tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Tôi đã quyết định đến bệnh viện và điều cuối cùng tôi nhớ được là tôi nằm trên xe cứu thương đưa vào phòng cấp cứu.”, Kerry nói.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1040625&stc=1&d=1494980921
Ngay sau đó, bà mẹ này đã lên cơn động kinh và các bác sĩ đã phải can thiệp ngay lập tức vì sợ cô cắn vào lưỡi mình. Ca sinh mổ đã diễn ra lập tức sau đó nhưng đau đớn là bé trai đã qua đời.
Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa có thể đe dọa đến tính mạng, thường được xem là một biến thể của tình trạng tiền sản giật. Cả hai bệnh lý này có thể xảy ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ, hoặc đôi lúc là sau sinh.
Các triệu chứng của chứng tiền sản giật có thể bao gồm:
Bị sưng vùng mặt, tay hoặc gót chân
Đau đầu dữ dội
Mắt mờ
Đau vùng bụng trên
Nếu có những triệu chứng trên, thai phụ nên nhanh chóng tới khám bác sĩ để được tư vấn kỹ lưỡng. Kerry cũng hy vọng các bậc cha mẹ sẽ không chủ quan như cô, cô nói: “Mọi người phải biết nhiều hơn về chúng. Nếu tôi biết trước có lẽ tôi đã không bỏ qua cơn đau vai này.“
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1040626&stc=1&d=1494980921
Về phần bà mẹ trẻ, tuy không thể về nhà cùng con trai, không thể chứng kiến bước đi đầu đời của con, không thể nhìn thấy con cười… Nhưng Kerry có cách riêng để em bé có thể mãi ở bên mẹ. Gia đình quyết định hỏa táng em bé và dùng một phần tro để làm một chiếc nhẫn. Đây là một dịch vụ khá phổ biến ở những nước phương Tây dành cho những người quá đau buồn về sự ra đi của người thân.
Hy vọng các bà mẹ sẽ chú tâm hơn đến sức khỏe của mình khi mang thai để không ai phải gặp tình huống tương tự như của Kerry.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1040624&stc=1&d=1494980921
Sau một thai kỳ bình thường, ở tuần thứ 38, Kerry bỗng nhiên bị đau vai dữ dội. Cô cảm giác giống như một dây thần kinh của mình bị chèn ép.
Chỉ vài ngày sau đó, bà mẹ được đưa đến bệnh viện và tại đây các bác sĩ đã phát hiện Kerry mắc chứng bệnh cực hiếm dẫn tới vỡ gan và lá lách và đau khổ hơn cả là bé trai trong bụng cô đã qua đời. Các bác sĩ đã phải tiến hành mổ tử cung và đưa bé ra ngoài.
Cô vẫn hôn mê liền 3 tuần. Người nhà muốn để cô gặp mặt con mình một lần nên đã bảo quản lạnh thi hài bé.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Kerry nghĩ tới là con trai mình thế nào rồi. Và cô đau đớn khi nhận được tin dữ. Ôm đứa con lạnh buốt, cõi lòng người mẹ như tan nát. “Tôi đã không có cơ hội để thay tã lót cho con, không được phép tắm rửa cho con, không thể làm gì cho con. Thật đau đớn!”, bà mẹ chia sẻ.
Kerry đã chia sẻ lại câu chuyện của mình nhằm giúp các bà mẹ nâng cao sự hiểu biết về hội chứng HELLP nguy hiểm mà mình mắc phải đã cướp đi sinh mệnh con trai cô.
“Tôi tỉnh dậy vào một buổi sáng và bỗng nhận thấy những cơn đau ở vai, có cảm giác như một dây thần kinh bị mắc kẹt lại và tôi đã nghĩ do tôi ngủ sai tư thế. 10 ngày sau đó, triệu chứng này vẫn thế và tôi cảm thấy khá mệt mỏi. Tôi đã quyết định đến bệnh viện và điều cuối cùng tôi nhớ được là tôi nằm trên xe cứu thương đưa vào phòng cấp cứu.”, Kerry nói.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1040625&stc=1&d=1494980921
Ngay sau đó, bà mẹ này đã lên cơn động kinh và các bác sĩ đã phải can thiệp ngay lập tức vì sợ cô cắn vào lưỡi mình. Ca sinh mổ đã diễn ra lập tức sau đó nhưng đau đớn là bé trai đã qua đời.
Hội chứng HELLP là một biến chứng sản khoa có thể đe dọa đến tính mạng, thường được xem là một biến thể của tình trạng tiền sản giật. Cả hai bệnh lý này có thể xảy ra trong giai đoạn cuối của thai kỳ, hoặc đôi lúc là sau sinh.
Các triệu chứng của chứng tiền sản giật có thể bao gồm:
Bị sưng vùng mặt, tay hoặc gót chân
Đau đầu dữ dội
Mắt mờ
Đau vùng bụng trên
Nếu có những triệu chứng trên, thai phụ nên nhanh chóng tới khám bác sĩ để được tư vấn kỹ lưỡng. Kerry cũng hy vọng các bậc cha mẹ sẽ không chủ quan như cô, cô nói: “Mọi người phải biết nhiều hơn về chúng. Nếu tôi biết trước có lẽ tôi đã không bỏ qua cơn đau vai này.“
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1040626&stc=1&d=1494980921
Về phần bà mẹ trẻ, tuy không thể về nhà cùng con trai, không thể chứng kiến bước đi đầu đời của con, không thể nhìn thấy con cười… Nhưng Kerry có cách riêng để em bé có thể mãi ở bên mẹ. Gia đình quyết định hỏa táng em bé và dùng một phần tro để làm một chiếc nhẫn. Đây là một dịch vụ khá phổ biến ở những nước phương Tây dành cho những người quá đau buồn về sự ra đi của người thân.
Hy vọng các bà mẹ sẽ chú tâm hơn đến sức khỏe của mình khi mang thai để không ai phải gặp tình huống tương tự như của Kerry.