PDA

View Full Version : Giải mã nghi án nam thanh niên bị mổ bán nội tạng, thả xác trôi sông


therealrtz
05-25-2017, 09:33
Thông tin chính thức về vụ án giết người xảy ra tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định đây là vụ án giết người man rợ do mâu thuẫn giữa các con nghiện, không nhằm mục đích lấy nội tạng bán như dư luận hoang mang đồn thổi.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1044688&stc=1&d=1495704731

Vào hồi 11h ngày 22/5, người dân phát hiện thi thể một nam thanh niên khỏa thân đang trong quá trình phân hủy mạnh nổi trên sông Bắc Hưng Hải, dưới chân cầu Thuần Xuyên thuộc địa bàn thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi (Hưng Yên). Nhận tin báo, Công an huyện Ân Thi đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Hưng Yên có mặt tại hiện trường tiến hành trục vớt thi thể để tiến hành các thao tác khám nghiệm ban đầu. Khi nạn nhân được trục vớt đưa lên bờ, tất thảy đều bàng hoàng bởi thi thể nam thanh niên khoảng 25-30 tuổi bị nhiều vết cắt sâu tại cổ, ngực, đáng chú ý có một vết rạch hình chữ T từ ngực xuống bụng và bộ phận sinh dục đã bị cắt bỏ. Mặc dù khả năng đã chết trước đó khoảng 2-3 ngày, thi thể đã phân hủy nhưng bề ngoài vẫn nhận thấy nạn nhân có nhiều hình xăm vằn vện trên người chứng tỏ đẳng cấp một dân chơi. Nhìn vào hiện tượng này, dư luận hoang mang đồn đoán nhiều khả năng thanh niên này đã bị mổ bán nội tạng trước khi bị thả trôi sông.

Công an tỉnh Hưng Yên đã thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Một manh mối khác giúp xác định danh tính nạn nhân lúc này là 2 hình xăm khá đặc biệt: một hình xăm con hổ trên vai và một hình xăm cô gái với đôi cánh thiên thần bên cổ tay trái. Khẩn trương xác minh, Cơ quan điều tra xác định tại địa bàn huyện Yên Mỹ, có thanh niên tên Nguyễn Văn Thao (24 tuổi, trú tại thôn Hoan Ái, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ) có những đặc điểm trùng khớp với tung tích nạn nhân đã không về nhà từ 2 ngày trước. Gia đình anh Thao thừa nhận Thao là đối tượng nghiện hút, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, có mối quan hệ xã hội rất phức tạp nên việc vắng nhà mấy ngày không về là bình thường, gia đình cũng không quan tâm lo lắng. Khi được Công an mời đến nhận diện, chính người cha của anh Thao cũng không dám chắc đấy có phải con trai mình hay không? Tuy nhiên, khi tổng hợp các nguồn tài liệu, kết hợp với các chứng cứ do Viện khoa học Hình sự Bộ Công an cung cấp, cơ quan Công an xác định thi thể nam thanh niên chính là Nguyễn Văn Thao.

Bắt hung thủ sau 18 giờ phát hiện án mạng

Lần theo các mối quan hệ của nạn nhân, được biết Thao có đông bạn nghiện không chỉ ở huyện Ân Thi mà còn sang một số địa bàn lân cận, các bạn nghiện này thường xuyên đi mua ma túy hộ. Được biết nạn nhân cũng có nhiều mối thâm thù vì chơi không đẹp; có lần Thao bớt xén ma túy giữ lại để sử dụng song có khi cầm tiền thì chiếm đoạt luôn không trả...

Theo một điều tra viên, khi kiểm tra facebook của nạn nhân, công an phát hiện lần truy cập cuối cùng là 0h ngày 19/5, thời gian này cũng trùng khớp với việc Thao mất tích. Quá trình điều tra cũng xác định, vào tối 19/5, Thao đến nhà Tuấn để cùng sử dụng trái phép chất ma túy và ngủ lại ở nhà Tuấn.

Sàng lọc các đối tượng nghi vấn, Công an thấy nổi lên đối tượng Phan Văn Tuấn (33 tuổi, ở thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ) có nhiều dấu hiệu liên quan nên tiến hành đưa về trụ sở làm rõ. Ban đầu Tuấn khẳng định bản thân không liên quan đến cái chết của anh Thao vì chỉ q uen biết sơ sơ với nạn nhân. Tuy nhiên, qua những chứng cứ rõ rang mà trinh sát đưa ra, cuối cùng Tuấn phải thừa nhận là người… có liên quan. Đối tượng khai nhận do trước đó Thao có mâu thuẫn với bạn của Tuấn nên được người bạn này nhờ trả thù anh Thao và hứa sẽ trả công bằng một chiếc xe máy cũ. Thực hiện ý định này, đêm 20/5 khi anh Thao đến nhà Tuấn dùng ma túy và ngủ lại, Tuấn đã dùng dao đâm chết Thao.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attachmentid=1044689&stc=1&d=1495704731

Sau khi sát hại anh Thao bằng nhiều nhát đâm chí mạng, đến rạng sáng 21/5, Tuấn đã đem thi thể Thao ra bờ sông Bắc Hưng Hải, các nhà Tuấn 80m để phi tang. Trước khi vứt xác Thao xuống sông, man rợ hơn, Tuấn khai đã dùng dao cắt cổ và rạch bụng Thao để xác không nổi. Chưa dừng lại, Tuấn còn cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân để cơ quan điều tra khó xác định giới tính và cố tình đánh lạc hướng điều tra rằng đây là một vụ giết người lấy nội tạng đem bán.

Theo cơ quan Công an, thời điểm phát hiện vụ việc có nhiều thông tin không đúng sự thật về việc giết người lấy nội tạng gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Sáng 24/5, Công an tỉnh Hưng Yên và UBND tỉnh đã tổ chức thưởng nóng cho Ban chuyên án khám phá vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng này. Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Kim Ngân

Therealtz © VietBF