PDA

View Full Version : Rùng mình bắt gặp ánh mắt vô hồn trong ngôi nhà hoang cạnh nhà


miro1510
06-06-2017, 07:30
Người đàn ông đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một bé gái đứng trong ngôi nhà hoang với đôi mắt vô hồn. Do nhiều lần bắt gặp ánh mắt cô bé, người đàn ông quyết định đi tìm sự thật bên trong căn nhà. Điều ông phát hiện ra khiến ông phải bật khóc vì thương xót.

Câu chuyện xảy ra cách đây đã nhiều năm nhưng mỗi lần nhắc lại đều khiến bất kì ai cũng phải rùng mình, xót xa.

Theo lời kể của cảnh sát Mark Holste từ Florida, Hoa Kỳ, ông sẽ không bao giờ quên cuộc điện thoại mà ông nhận được vào ngày 13 tháng 7 năm 2005. Một người đàn ông đã nói với Mark Holste rằng ông ta nhìn thấy có một bé gái rất bí ẩn với khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn đứng ở bên trong ô kính cửa sổ của ngôi nhà gỗ bỏ hoang nhiều năm bên cạnh nhà ông.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.1.jpg
Người đàn ông báo cáo về việc luôn nhìn thấy một bé gái có đôi mắt vô hồn bên cửa sổ nhà hàng xóm.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu từ những người xung quanh, ngôi nhà này đã bị bỏ hoang khoảng 3 năm nay và sự xuất hiện của một đứa trẻ trong đó là điều không thể xảy ra.

Nhưng người đàn ông vẫn khẳng định điều mình nhìn thấy và nói ra là sự thật. Ông lo lắng rằng rất có thể có đứa trẻ nào đó đã bị ngược đãi. Chính vì thế, cảnh sát địa phương quyết định mở cuộc điều tra và khám phá điều bí ẩn bên trong đó.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.2.jpg
Cảnh sát Holste quyết định khám phá sự bí ẩn trong căn nhà hoang đó.

Viên cảnh sát Holste đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì nguy hiểm nhất có thể diễn ra. Anh gõ cửa và bắt đầu tiến vào trong, tất cả những gì hiện ra trước mắt thật sự đến bây giờ Holste vẫn không thể nào quên được. Chất thải tràn lan trên sàn nhà, thức ăn và rác rưởi, mạng nhện giăng khắp nơi, gián bò lung tung.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.3.jpg
Những gì xuất hiện trước mắt thực sự khiến ai cũng rùng mình kinh sợ.

“Nhưng điều khiến tôi bất ngờ và sốc hơn đó chính là sự xuất hiện của một bé gái tầm khoảng 6 tuổi co rúm người vì đói, trên người không mặc quần áo mà chỉ đeo một chiếc tã bẩn thỉu. Bé gái đó đang ngồi trong một chiếc thùng rác”, Holste nhớ lại.

Ông nói tiếp: “Khi tôi bước vào phòng, cô bé mở to đôi mắt, cảm giác lo lắng và sợ hãi rồi từ từ lê chân đến một góc, đôi tay ôm chặt lấy đầu gối, cuộn tròn người lại và miệng bắt đầu ú ớ cầu cứu”. Ngay lập tức, bé gái được cảnh sát và người dân địa phương đưa đến bệnh viện để điều trị.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.4.jpg
Một bé gái tầm 6 tuổi được phát hiện sinh sống trong căn nhà bỏ hoang đó.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.5.jpg
Bé gái hoảng sợ khi thấy người lạ nhưng ú ớ kêu cứu.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.6.jpg

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.7.jpg
Sau khi tìm hiểu, được biết bé gái đó có tên Danielle. Mẹ em từng bị kết án phải ngồi tù, nhưng được hoãn thi hành án 3 năm và bị kết án 2 năm quản chế tại nhà. Không rõ lý do tại sao mẹ cô bé lại bỏ rơi con gái và tại sao cô bé có thể tồn tại trong một ngôi nhà hoang không có bất cứ điều kiện sinh hoạt nào được đảm bảo.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.8.jpg
Được biết, bé gái đó có tên là Danielle và bị mẹ bỏ lại nơi đây nhiều năm qua.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.9.jpg
Nhận thức của Danielle chỉ bằng một bé 6 tháng tuổi.

Sau khi được thăm khám tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết, khả năng nói của Danielle chỉ bằng một bé 6 tháng tuổi một phần cũng là do đã không được chăm sóc và cảm nhận tình yêu thương từ mẹ.

Thật may mắn, Danielle đã không phải đến trại mồ côi mà được một cặp vợ chồng có tên Diane và Bernie Lierows nhận nuôi.

Cô bé được một cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi.

Nhưng cuộc sống không dễ dàng đối với Danielle vì cô bé đang phải đối mặt với những vết thương tâm lý trong quá khứ.

“Danielle ăn 7 – 8 bữa mỗi ngày. Con bé rất thích ăn và ăn đến khi không thể ăn được nữa mới ngừng lại. Đó là lý do mà vợ chồng tôi phải dùng dây xích để khóa tủ lạnh lại, nếu không con bé sẽ ăn bằng sạch mọi thứ.

Thật tội nghiệp, con bé đã có một quá khứ vô cùng khủng khiếp”, người cha nuôi của Danielle nói.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.10.jpg
Danielle rất thích ăn và ăn rất nhiều, ăn không kiểm soát. Lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô bé nên bố mẹ nuôi phải xích tủ lạnh lại.

Được biết, hiện tại Danielle đã dần thích nghi hơn với cuộc sống mới trong gia đình mới. Cô bé thích đi học và rất yêu quý bố mẹ nuôi cùng các em.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.11.jpg
Hiện tại thể trạng của em đã khá hơn.

“Mặc dù con bé vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mỗi ngày đều từng bước hoàn thiện mình nhưng tôi hy vọng một ngày nào đó con sẽ hoàn toàn độc lập, thậm chí có thể lập gia đình. Chúng tôi sẽ không từ bỏ con bé và tiếp tục cùng con trong hành trình trưởng thành”, cha mẹ nuôi của Danielle cho biết.

http://intermati.com/micro1405/2017/6/76.12.jpg
Bố mẹ nuôi của em vẫn đang cố gắng cùng em trong hành trình trưởng thành.

VietBF © Sưu Tầm