PDA

View Full Version : Mỹ: Hí hửng tưởng câu được cá to,kinh ngạc khi kéo cần câu lên


nguoiduatinabc
07-17-2017, 16:24
Trong một lần đi câu,cậu bé thấy cần câu khá nặng và cứ ngỡ đây sẽ là một con cá rất to.Nhưng thật bất ngờ,khi cậu kéo cần câu lên thì đó không phải là một con cá.Đặc biệt đây còn là một sự việc khá trùng hợp.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1071973&stc=1&d=1500308603
Thoạt đầu, cậu bé Brodie Brooks tỏ ra khá thất vọng khi thứ mà mình câu được không phải là một con cá lớn, khi đi câu tại hồ Hartwell ở Anderson, bang South Carolina. “Cháu thấy như câu được một con cá lớn vì cần câu bỗng nhiên nặng trĩu. Nhưng cuối cùng khi thu dây, những gì cháu nhận được là một chiếc ví xấu xí”, Brodie nói với ABC News.

Nhưng rồi cậu bé nhận ra mình tìm thấy một chiếc ví phụ nữ. “Tôi đã nói với nó rằng dù không có cá, nhưng Brodie đã tìm thấy một kho báu”, Ben Myers, người họ hàng đi câu cùng cậu bé nói.

“Tôi câu cá ở hồ này suốt cả cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên thấy có thứ mắc vào lưỡi câu như vậy”, Myers nói thêm. Khi Myers kiểm tra những thứ bên trong ví, anh ta kinh ngạc như thể đã nhận ra điều gì đó. “Tôi biết người phụ nữ này. Bà ấy là người bạn của gia đình. Tôi đã không gặp bà trong 10 năm qua”.

“Mọi chuyện thật kỳ lạ. Đầu tiên bạn tìm thấy một chiếc ví dưới hồ, và sau đó nhận ra rằng chủ nhân của chiếc ví lại là người quen”, Myers nói. Người đàn ông này sau đó đã gọi điện cho gia đình bà April Bolt về phát hiện của Brodie.

Trả lời trên ABC News, bà Bolt nói: “Tôi đánh rơi ví trên thuyền trong chuyến đi nghỉ của gia đình đến hồ Hartwell năm 1992. Chuyện này thật khó tin. Tôi không nghĩ rằng mình có thể tìm lại ví bị mất”.

“Có lẽ ai đó đã lấy số tiền trong ví và vứt những thứ còn lại xuống hồ nước”, bà Bolt nói. Chiếc ví rất quan trọng vì khi đó con trai tôi mới 15 tháng tuổi. Ở thời điểm không có điện thoại thông minh để chụp ảnh, mỗi tấm ảnh lưu trữ đều rất quý giá.

“Những tấm ảnh bị nước làm hỏng ít nhiều, nhưng chúng vẫn còn nhìn thấy được”. Ngoài ra, bên trong chiếc ví còn có son môi, thẻ mua hàng cũ, phiếu thanh toán của trường Đại học Clemson và chiếc lược chải tóc còn nguyên vẹn. “Tôi nhớ mình đã cảm thấy buồn như thế nào khi cây son môi yêu thích bị mất còn cửa hàng đã ngừng bán loại đó”, bà Bolt nhớ lại.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1071974&stc=1&d=1500308603
Bà April Bolt vui mừng nhận lại chiếc ví thất lạc.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1071975&stc=1&d=1500308603
Bà Brooks lưu giữ nhiều bức ảnh chụp cùng con trai trong chiếc ví thất lạc.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1071976&stc=1&d=1500308603
Dù bị nước làm hỏng nhưng bà Brooks vẫn rất trân trọng những bức ảnh quý giá này.