nguoiduatinabc
08-06-2017, 01:31
Ông gốc Việt gần 90 tuổi đậu xe trước tiệm giải khát sắp khai trương nằm sát bên quán Vua Bún Bò trong khu chợ Á Đông, đối diện Phước Lộc Thọ. Bất ngờ ông đã đạp nhầm chân ga khiến xe hơi của ông lao thẳng vào tiệm nước. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người bị một phen sợ hãi.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1081423&stc=1&d=1501983092
Xe tông vào tiệm giải khát sắp khai trương trong khu chợ Á Đông, đối diện Phước Lộc Thọ. Trong hình, ông Lưu Minh (bìa trái), tài xế gây tai nạn, và chị Lâm Kim Hà, chủ tiệm, ngồi thất thần nhìn tiệm bị vỡ nát.
Trong lúc ngồi trước tiệm chờ cảnh sát làm việc, ông Minh cho biết, “Tôi đậu xe bị xéo nên lui ra rồi chạy vô đậu lại. Thay vì đạp thắng thì tôi lại đạp lộn ga. Đầu óc sao đó, tôi tám mươi mấy gần chín mươi tuổi rồi.”
“Tôi không sao, chỉ hồi hộp và lo vậy thôi. May phước là không ai bị gì,” ông Minh bình tĩnh nói.
Trong khi đó, chị Lâm Kim Hà, chủ tiệm, tỏ ra thất thần, “Tôi vừa ở trong tiệm đi ra ngoài chừng 2-3 phút thì nghe ông anh gọi điện thoại nói xe tông vô tiệm rồi. Cũng hên là không ai bị gì, vì sáng nào hai chị em tôi cũng ra đây dọn dẹp, lau chùi để chuẩn bị Thứ Sáu tới khai trương. Tiệm sửa cả 8 tháng nay rồi, đến giờ sắp xong thì bị vầy.” Người chủ bật khóc.
Những người chứng kiến xung quanh đều cho rằng “trong cái rủi có cái may” khi không ai có mặt trong tiệm tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Cảnh sát có mặt không lâu sau đó, hỏi thăm người gây tai nạn xem ông có bị gì không, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan và nhân chứng.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1081423&stc=1&d=1501983092
Xe tông vào tiệm giải khát sắp khai trương trong khu chợ Á Đông, đối diện Phước Lộc Thọ. Trong hình, ông Lưu Minh (bìa trái), tài xế gây tai nạn, và chị Lâm Kim Hà, chủ tiệm, ngồi thất thần nhìn tiệm bị vỡ nát.
Trong lúc ngồi trước tiệm chờ cảnh sát làm việc, ông Minh cho biết, “Tôi đậu xe bị xéo nên lui ra rồi chạy vô đậu lại. Thay vì đạp thắng thì tôi lại đạp lộn ga. Đầu óc sao đó, tôi tám mươi mấy gần chín mươi tuổi rồi.”
“Tôi không sao, chỉ hồi hộp và lo vậy thôi. May phước là không ai bị gì,” ông Minh bình tĩnh nói.
Trong khi đó, chị Lâm Kim Hà, chủ tiệm, tỏ ra thất thần, “Tôi vừa ở trong tiệm đi ra ngoài chừng 2-3 phút thì nghe ông anh gọi điện thoại nói xe tông vô tiệm rồi. Cũng hên là không ai bị gì, vì sáng nào hai chị em tôi cũng ra đây dọn dẹp, lau chùi để chuẩn bị Thứ Sáu tới khai trương. Tiệm sửa cả 8 tháng nay rồi, đến giờ sắp xong thì bị vầy.” Người chủ bật khóc.
Những người chứng kiến xung quanh đều cho rằng “trong cái rủi có cái may” khi không ai có mặt trong tiệm tại thời điểm xảy ra tai nạn.
Cảnh sát có mặt không lâu sau đó, hỏi thăm người gây tai nạn xem ông có bị gì không, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan và nhân chứng.