Romano
08-09-2017, 10:33
VBF-Chỉ mới 16 tuổi và mới đám cưới mà đang mang thai tháng thứ 3 nhưng cô gái này đã sớm phải lìa xa người thân. Cô được bác sĩ chuẩn đoán là đã chết và được gia đình đưa đi chôn cất. Thế nhưng sau đó họ phát hiện có tiếng động mạnh trong quan tài nên cho rằng cô gái vẫn còn sống nhưng thực sự không phải vậy. Anh Rudy Gonzales, chồng của người xấu số, cho biết trên bản tin TV địa phương:
"Khi đặt tay lên mộ, tôi có thể cảm thấy tiếng động bên trong. Tôi nghe tiếng cô ấy đập phá, la hét, cầu cứu. Không thể tin được! Tôi đã rất vui mừng và hy vọng".
Bất ngờ và vui sướng, họ hàng điên cuồng vừa gọi tên Perez vừa dùng một chiếc búa tạ nhỏ để đập ngôi mộ.
Khi mở quan tài ra, cô gái vẫn nằm bất động. Họ tìm mọi cách lay người cô gái, tìm mọi cách cho cô tỉnh lại nhưng không được nên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.Bác sĩ Claudia Lopez kể lại: "Cả gia đình đổ xô vào, gần như phá cả cửa chính, khiêng theo cô gái trong chiếc quan tài.
Khi tôi bảo họ đặt cô nằm lên giường, ai nấy đều khẳng định bệnh nhân còn sống nên tôi đã thực hiện mọi thủ tục cần thiết".
Dù cho những gì xảy ra ở ngôi mộ là có thật, các bác sĩ một lần nữa tuyên bố Perez chết lâm sàng.
Còn gia đình khẳng định rằng khi được cho vào quan tài, cô gái vẫn còn sống, bằng chứng là ngón tay của người chết trở nên thâm tím, trong khi kính của quan tài thì bị đập vỡ.
Họ tin rằng chính cô gái đã dùng tay đập cửa kính quan tài sau khi bị chôn.
Bà Maria Gutierrez, mẹ của cô gái xấu số, cho rằng con gái đã bị chôn sống vì chẩn đoán sai lầm của bác sĩ.
Bà cáo buộc y bác sĩ cấp giấy chứng tử cho con gái quá sớm:
"Sau một ngày trời trong mộ, màu cơ thể của con gái tôi vẫn bình thường, linh hoạt, không bốc mùi. Con bé cứ như đang ngủ say vậy".Được biết, Neysi Perez đang mang thai 3 tháng, bất ngờ ngất xỉu và sùi bọt mép khi thức dậy vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm.
Tin rằng con gái bị ma ám, cha mẹ cô đã mời một vị linh mục đến trừ tà.
Thế nhưng, Perez không những không tỉnh lại mà còn đi vào giấc ngủ mãi mãi. Cuối cùng, gia đình chôn cất cô trong chiếc váy cưới trắng.
Sau khi được tuyên bố chết lần thứ hai, Perez được đem trở lại ngôi mộ bê tông.
Nhớ lại sự việc bí ẩn vừa xảy ra, cha cô chia sẻ: "Chúng tôi đã rất vui mừng. Tôi cứ nghĩ là sẽ được gặp lại con gái...".
"Khi đặt tay lên mộ, tôi có thể cảm thấy tiếng động bên trong. Tôi nghe tiếng cô ấy đập phá, la hét, cầu cứu. Không thể tin được! Tôi đã rất vui mừng và hy vọng".
Bất ngờ và vui sướng, họ hàng điên cuồng vừa gọi tên Perez vừa dùng một chiếc búa tạ nhỏ để đập ngôi mộ.
Khi mở quan tài ra, cô gái vẫn nằm bất động. Họ tìm mọi cách lay người cô gái, tìm mọi cách cho cô tỉnh lại nhưng không được nên nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện gần nhất.Bác sĩ Claudia Lopez kể lại: "Cả gia đình đổ xô vào, gần như phá cả cửa chính, khiêng theo cô gái trong chiếc quan tài.
Khi tôi bảo họ đặt cô nằm lên giường, ai nấy đều khẳng định bệnh nhân còn sống nên tôi đã thực hiện mọi thủ tục cần thiết".
Dù cho những gì xảy ra ở ngôi mộ là có thật, các bác sĩ một lần nữa tuyên bố Perez chết lâm sàng.
Còn gia đình khẳng định rằng khi được cho vào quan tài, cô gái vẫn còn sống, bằng chứng là ngón tay của người chết trở nên thâm tím, trong khi kính của quan tài thì bị đập vỡ.
Họ tin rằng chính cô gái đã dùng tay đập cửa kính quan tài sau khi bị chôn.
Bà Maria Gutierrez, mẹ của cô gái xấu số, cho rằng con gái đã bị chôn sống vì chẩn đoán sai lầm của bác sĩ.
Bà cáo buộc y bác sĩ cấp giấy chứng tử cho con gái quá sớm:
"Sau một ngày trời trong mộ, màu cơ thể của con gái tôi vẫn bình thường, linh hoạt, không bốc mùi. Con bé cứ như đang ngủ say vậy".Được biết, Neysi Perez đang mang thai 3 tháng, bất ngờ ngất xỉu và sùi bọt mép khi thức dậy vào nhà vệ sinh lúc nửa đêm.
Tin rằng con gái bị ma ám, cha mẹ cô đã mời một vị linh mục đến trừ tà.
Thế nhưng, Perez không những không tỉnh lại mà còn đi vào giấc ngủ mãi mãi. Cuối cùng, gia đình chôn cất cô trong chiếc váy cưới trắng.
Sau khi được tuyên bố chết lần thứ hai, Perez được đem trở lại ngôi mộ bê tông.
Nhớ lại sự việc bí ẩn vừa xảy ra, cha cô chia sẻ: "Chúng tôi đã rất vui mừng. Tôi cứ nghĩ là sẽ được gặp lại con gái...".