PDA

View Full Version : Chỉ là đỗ đại học thôi! Có cần phải đến mức này không?


Romano
08-16-2017, 16:23
VBF-Vừa qua dân mạng được chứng kiến 1 vụ việc khá hy hữu và chắc chắn chưa từng xảy ra trước đây...Bức ảnh về tấm thiệp mời tưởng như là để dùng cho đám cưới nhưng khi đọc mọi người mới hay đó là thiệp mời ăn tiệc đỗ đại học. Trước sự việc không bình thường này nên dư luận đã có khá nhiều ý kiến trái chiều.Bức ảnh chụp tấm thiệp mời khách tới dự bữa cơm thân mật nhân dịp con đỗ đại học đang trở thành chủ đề bàn luận nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội Việt ít ngày qua.
Xuất hiện trên một fanpage khá đông thành viên, bức ảnh chụp thiệp mời này đã nhanh chóng nhận được hơn 17 nghìn lượt like, 500 chia sẻ cùng hàng trăm bình luận - những con số đủ phản ánh độ "hot" của bức ảnh.
Cụ thế, một gia đình ở Đắk Lắk có con đỗ đại học, vì quá hạnh phúc nên họ đã quyết định tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng và in thiệp mời bạn bè, người thân tới chung vui. Theo thông tin chia sẻ thì gia đình đã tổ chức một bữa tiệc với hơn 20 mâm cỗ.Câu chuyện mừng con đỗ đại học của gia đình Đắk Lắk này đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Người ta cho rằng cách thể hiện của gia đình có phần khoa trương, tốn kém so với một sự kiện như vậy. http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1086219&stc=1&d=1502900553
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến phản đối suy nghĩ trên bởi họ cho rằng với nhiều gia việc con đỗ đại học là hết sức bình thường, nhưng với những gia đình khác thì đó là sự kiện quan trọng, là niềm tự hào của họ, là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường học tập 12 năm của con cái họ. Chính vì thế việc tổ chức tiệc mừng cũng là rất bình thường.
Chủ bữa tiệc cũng từng lên tiếng chia sẻ trên báo chí rằng việc tổ chức mừng con đỗ đại học cũng là cách để gia đình truyền tải tới con thông điệp hãy luôn cố gắng học hành, "uống nước nhớ nguồn" và gia đình tổ chức theo cái tâm của mình.
Ngoài ra, trong thôn gia đình từ trước tới nay, người đỗ đạt cao nhất là cao đằng, nên gia đình khá tự hào về việc con đỗ đại học.

ivanka
08-16-2017, 16:58
Có thể hiểu được chứ nhỉ... Lũ đào ngũ Cali mà tìm được đứa nào vớ va vớ vẩn lên "tướng" 1 cái.... thì chúng cũng chả khác gì... He he he he....

Sorciere
08-16-2017, 18:17
Có thể hiểu được chứ nhỉ... Lũ đào ngũ Cali mà tìm được đứa nào vớ va vớ vẩn lên "tướng" 1 cái.... thì chúng cũng chả khác gì... He he he he....

Mầy đúng là thứ bới cứt , ăn phân mổi ngày nên viết tiếng vẹm của mầy củng chẳng hiểu mầy viết gì ! củng như thằng kia mời con trúng tuyển đại học chỉ vì nó dốt hơn con nó nên phải ăn mừng ! Tổ cha nhà mày vẹm !

QueMe
08-16-2017, 21:25
"đỗ đại học" nghĩa là gì?

đỗ đại học: tốt nghiệp trường đại học với bằng Thạc Sĩ, Tiến Sĩ hay Cữ nhân, thì cũng nên ăn mừng lớn hoặc nhỏ chứ!

và nếu như

đỗ đại học: thi đậu vào trường đại học, thì làm lớn chuyện trong việc ăn mừng này chỉ có lủ khỉ TS va đám ăn mày ở huyện 5 Căn Cà Mau cùng làng với cựu TT 3 Dũng mới quá hí hững vui mừng làm lớn mà thôi!!!

Xin hãy thông cảm cho khỉ TS và dân miệt vườn 5 căn Cà Mau!!!!

vinhduong68
08-17-2017, 03:56
thằng này thuộc loại phá của, và ngu dốt; gia đình thằng này đã hối lộ rất nhiều tiền để cho nó được vô đại học. Tôi còn nhớ ở Vn có một thằng bạn cứ mỗi lần nó được lên lớp là được một món quà có giá trị: đồng hồ, xe gắn máy, tiền bạc, những chuyến nghỉ mát đắt tiền. Chỉ tại vì nó quá loạn, không muốn đi học vì quá dốt; nhà thì có tiền cho nên phải làm như vậy để nhử cho con ở trong trường. mỗi lần gặp Mẹ của thằng này thì lúc nào cũng phải năn nỉ các cháu giúp họ Bác, coi chừng và giúp đỡ cháu. Ôi thôi cũng là nỗi lòng thương con của Bố, Mẹ. Không biết thằng này có phải thuộc loại này không

NongDan
08-17-2017, 04:36
Trúng tuyển đại học khác với đỗ đại học nhé, các nhà "thông thái" không phân biệt được điều này.

nhuquynh_1986
08-17-2017, 06:28
CHẮC CÁI NẦY TRÚNG TUYỂN :
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân