nguoiduatinabc
08-21-2017, 09:56
Một sự việc cười chảy nước mắt xảy ra trên chuyến xe buýt. Cặp đôi mải hôn nhau trên xe buýt, cho đến khi chàng trai cắn vào môi cô gái khiến bị chảy máu. Bực mình không biết làm thế nào, cặp đôi quay ra ăn vạ bác tài xế.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1088554&stc=1&d=1503309350
Sự việc dở khóc dở cười xảy ra trên một chuyến xe buýt ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cách đây ít hôm.
Kết thúc chuyến đi tài xế đưa các hành khách đang ngồi trên xe buýt tới bến Duy Minh Thủy Loan một cách an toàn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm,bác tài xế đã được phen choáng váng khi một cặp đôi trẻ tuổi chạy đến bên buồng lái để ăn vạ.
Chàng trai to tiếng: "Ông đi xe kiểu gì thế hả? Cứ lắc qua lắc lại làm tôi cắn vào môi bạn gái rồi đây này. Làm thế nào bây giờ? Ông nói tôi nghe xem nào!"
Tiếp đó, một cô gái trẻ đứng phía sau vừa cầm khăn giấy thấm đỏ màu máu lau miệng vừa ấm ức phân bua: "Nếu không phải vì ông cầm lái không vững, xe cứ lắc qua lắc lại thì anh ấy cũng chẳng cắn vào môi tôi. Ông phải chịu trách nhiệm đi!"
.
Thì ra cặp đôi ngang ngược kể trên đã ngồi hôn nhau say đắm suốt chuyến hành trình vừa rồi. Chàng trai chẳng may cắn vào môi người yêu khiến cho cô gái bị chảy máu. Cả hai đều cho rằng sự cố này là do lỗi của tài xế, vì vậy trước khi xuống xe liền chạy lên bắt đền. Họ yêu cầu tài xế cùng đến bệnh viện để khám cho đôi môi của cô gái và nộp tiền bồi thường thiệt hại, thế nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối đầy bất lực của bác tài.
Mọi người đều đứng về phía người tài xế, đồng thời không ngừng chỉ trích hành vi của đôi tình nhân trẻ.
Đến cuối cùng, có lẽ vì quá xấu hổ và tự nhận thấy không có đủ cơ sở để kiện cáo nên cặp đôi này đã lẳng lặng xuống xe rồi đi thẳng một mạch, không dám quay đầu lại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1088555&stc=1&d=1503309350
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1088556&stc=1&d=1503309350
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1088554&stc=1&d=1503309350
Sự việc dở khóc dở cười xảy ra trên một chuyến xe buýt ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc cách đây ít hôm.
Kết thúc chuyến đi tài xế đưa các hành khách đang ngồi trên xe buýt tới bến Duy Minh Thủy Loan một cách an toàn. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm,bác tài xế đã được phen choáng váng khi một cặp đôi trẻ tuổi chạy đến bên buồng lái để ăn vạ.
Chàng trai to tiếng: "Ông đi xe kiểu gì thế hả? Cứ lắc qua lắc lại làm tôi cắn vào môi bạn gái rồi đây này. Làm thế nào bây giờ? Ông nói tôi nghe xem nào!"
Tiếp đó, một cô gái trẻ đứng phía sau vừa cầm khăn giấy thấm đỏ màu máu lau miệng vừa ấm ức phân bua: "Nếu không phải vì ông cầm lái không vững, xe cứ lắc qua lắc lại thì anh ấy cũng chẳng cắn vào môi tôi. Ông phải chịu trách nhiệm đi!"
.
Thì ra cặp đôi ngang ngược kể trên đã ngồi hôn nhau say đắm suốt chuyến hành trình vừa rồi. Chàng trai chẳng may cắn vào môi người yêu khiến cho cô gái bị chảy máu. Cả hai đều cho rằng sự cố này là do lỗi của tài xế, vì vậy trước khi xuống xe liền chạy lên bắt đền. Họ yêu cầu tài xế cùng đến bệnh viện để khám cho đôi môi của cô gái và nộp tiền bồi thường thiệt hại, thế nhưng lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối đầy bất lực của bác tài.
Mọi người đều đứng về phía người tài xế, đồng thời không ngừng chỉ trích hành vi của đôi tình nhân trẻ.
Đến cuối cùng, có lẽ vì quá xấu hổ và tự nhận thấy không có đủ cơ sở để kiện cáo nên cặp đôi này đã lẳng lặng xuống xe rồi đi thẳng một mạch, không dám quay đầu lại.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1088555&stc=1&d=1503309350
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1088556&stc=1&d=1503309350