Romano
09-05-2017, 10:34
Clip ghi lại những hình ảnh cuối cùng của người đàn ông Ấn Độ khi ông cố muốn chụp ảnh cùng 1 con voi lạc đàn. Chính vì điều này đã khiến con voi nổi điên và truy đuổi ông tới cùng. Không may do bị vấp ngã người đàn ông này đã bị con voi dẫm chết trước sự chứng kiến của mọi người.Sự việc xảy ra vào sáng ngày 02/09 vừa qua tại khu vực gần làng Kuanrmunda, xã Biramitrapur, huyện Sundargarh, bang Odisha, Ấn Độ và được một người dân ghi lại bằng điện thoại.
Nạn nhân là ông Ashok Bharti, 50 tuổi sống ở thành phố Rourkela cách nơi gặp nạn chỉ hơn 20km.Theo các nhân chứng có mặt gần hiện trường thì trước khi xảy ra sự việc, ông Bharti đã đi du lịch tại khu vực làng Kuanrmunda trong tình trạng say xỉn.
0keP9_CfKAo
"Nhìn thấy một chú voi chưa trưởng thành bất ngờ xuất hiện, ông Bharti chợt nảy ra ý định tới gần nhằm mục đích chụp hình. Nhưng chưa kịp thực hiện thì con vật này đã tỏ ra tức giận và bắt đầu đuổi theo nạn nhân".
Tiếng kêu cứu của ông Bharti khiến những người xung quanh phải lập tức chú ý, song đa phần đều không dám tiếp cận trực tiếp mà chỉ đứng quan sát từ xa. Đồng thời, do bất ngờ vấp ngã và bị con voi "trả thù" bằng cách giẫm đạp lên cơ thể nên nạn nhân đã bất tỉnh ngay lập tức.
Tới lúc ấy thì đám đông mới bắt đầu hò hét và ném đá nhằm đánh đuổi loài vật nguy hiểm đi nơi khác để giải cứu ông Bharti.Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa ông Bharti đi cấp cứu. Dẫu vậy, bệnh nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện do những vết thương quá nghiêm trọng từ vụ tấn công.
Anh Philip Sahu, nhân viên bảo tồn làm việc tại khu vực xảy ra sự việc cho biết: "Khi lực lượng kiểm lâm đang cố lùa con voi chưa trưởng thành về với đàn của mình thì ông Bharti đã tiến sát con vật để chụp hình.
Vì bị lạc đàn nên nó cũng khá đề phòng người lạ, từ đó dẫn tới mất kiểm soát và tấn công ông ấy".Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa ông Bharti đi cấp cứu. Dẫu vậy, bệnh nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện do những vết thương quá nghiêm trọng từ vụ tấn công.
Anh Philip Sahu, nhân viên bảo tồn làm việc tại khu vực xảy ra sự việc cho biết: "Khi lực lượng kiểm lâm đang cố lùa con voi chưa trưởng thành về với đàn của mình thì ông Bharti đã tiến sát con vật để chụp hình.
Vì bị lạc đàn nên nó cũng khá đề phòng người lạ, từ đó dẫn tới mất kiểm soát và tấn công ông ấy".
Nạn nhân là ông Ashok Bharti, 50 tuổi sống ở thành phố Rourkela cách nơi gặp nạn chỉ hơn 20km.Theo các nhân chứng có mặt gần hiện trường thì trước khi xảy ra sự việc, ông Bharti đã đi du lịch tại khu vực làng Kuanrmunda trong tình trạng say xỉn.
0keP9_CfKAo
"Nhìn thấy một chú voi chưa trưởng thành bất ngờ xuất hiện, ông Bharti chợt nảy ra ý định tới gần nhằm mục đích chụp hình. Nhưng chưa kịp thực hiện thì con vật này đã tỏ ra tức giận và bắt đầu đuổi theo nạn nhân".
Tiếng kêu cứu của ông Bharti khiến những người xung quanh phải lập tức chú ý, song đa phần đều không dám tiếp cận trực tiếp mà chỉ đứng quan sát từ xa. Đồng thời, do bất ngờ vấp ngã và bị con voi "trả thù" bằng cách giẫm đạp lên cơ thể nên nạn nhân đã bất tỉnh ngay lập tức.
Tới lúc ấy thì đám đông mới bắt đầu hò hét và ném đá nhằm đánh đuổi loài vật nguy hiểm đi nơi khác để giải cứu ông Bharti.Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa ông Bharti đi cấp cứu. Dẫu vậy, bệnh nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện do những vết thương quá nghiêm trọng từ vụ tấn công.
Anh Philip Sahu, nhân viên bảo tồn làm việc tại khu vực xảy ra sự việc cho biết: "Khi lực lượng kiểm lâm đang cố lùa con voi chưa trưởng thành về với đàn của mình thì ông Bharti đã tiến sát con vật để chụp hình.
Vì bị lạc đàn nên nó cũng khá đề phòng người lạ, từ đó dẫn tới mất kiểm soát và tấn công ông ấy".Xe cứu thương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa ông Bharti đi cấp cứu. Dẫu vậy, bệnh nhân đã tử vong trước khi tới bệnh viện do những vết thương quá nghiêm trọng từ vụ tấn công.
Anh Philip Sahu, nhân viên bảo tồn làm việc tại khu vực xảy ra sự việc cho biết: "Khi lực lượng kiểm lâm đang cố lùa con voi chưa trưởng thành về với đàn của mình thì ông Bharti đã tiến sát con vật để chụp hình.
Vì bị lạc đàn nên nó cũng khá đề phòng người lạ, từ đó dẫn tới mất kiểm soát và tấn công ông ấy".