PDA

View Full Version : Kết án thanh niên gốc Việt đánh đập bạn gái dã man


nguoiduatinabc
10-30-2017, 04:22
Vụ án thanh niên Úc gốc Việt đánh đập bạn gái dã man tại một trạm xe lửa. Vừa qua thanh niên gốc Việt đã ra toà ở Victoria và bị kết án. Cặp đôi trước đó chia tay nhưng sau đó đã quay lại với nhau và đều khóc khi nghe toà tuyên án.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1124464&stc=1&d=1509337321


Một thanh niên Úc gốc Việt ra tòa ở Victoria hôm Thứ Sáu 27/10, và lãnh án 6 tháng tù và 2 năm cải huấn trong cộng đồng, vì đánh đập bạn gái dã man tại một trạm xe lửa trước đây trong năm.

Phim an ninh cho thấy Phú Nguyễn, 22 tuổi, đấm vào mặt bạn gái của mình, khiến cô ngã xuống đất. Sau khi đoạn phim được trình chiếu trong tòa án, Thẩm phán Nooren Toohey nói với Phú, đây là một cuộc tấn công kinh tởm. Phú nhận tội trước các cáo buộc gồm gây thương tích một cách bất cẩn.

Được biết cô gái 21 tuổi có một đứa con 18 tháng với Phú. Theo phim an ninh, cuộc hành hung kéo dài tới khoảng 7 phút. Kẻ tấn công đấm vào mặt và đầu người mẹ trẻ, trước khi kéo cô lên rồi lại đè cô xuống đất. Nạn nhân bỏ chạy được tới một nút bấm xin trợ giúp khẩn cấp ở sân ga. Nhờ đó, các nhân viên nhà ga biết có vụ tấn công. Sau khi cô gái bấm nút kêu cứu, bạo lực vẫn tiếp diễn. Phú sau đó bị bắt giữ.


Cặp này đã chia tay sau cuộc hành hung tại ga xe lửa, nhưng trở lại với nhau ít lâu sau đó. Theo tường thuật của 9 News, cả hai ngồi nắm tay nhau và cùng khóc trong tòa án khi Phú bị tuyên án.

lergeneral
10-30-2017, 12:00
Có gì đâu lạ......đi biễu tình phất cho đã....về nhà không có cơm thì đánh vợ cho đã hận ....

nhattran03
10-30-2017, 13:34
Có gì đâu lạ......đi biễu tình phất cho đã....về nhà không có cơm thì đánh vợ cho đã hận ....

Thật không hỗ danh tướng lé chuyện biểu tình về không có cơm nên đánh vợ. Kết luận này cho biết lé lại có thêm bệnh tưng tững.

haithuyensatcong
10-30-2017, 18:11
Có gì đâu lạ......đi biễu tình phất cho đã....về nhà không có cơm thì đánh vợ cho đã hận ....

Đó là lối giáo duc của đám dân thất học ngu đần nông dân làm gì phạm pháp thì chốn vào bưng không sợ pháp luật...như ông cha của mày đó né...chồng chúa vợ tôi từ đời ông cố tổ mày truyền cho ông cha mày ...cái gì hay thì giữ cái gì dở thì bỏ..còn dòng mày cái hay thì bỏ cái dở thì cha truyền con nối...khi ra được nước ngoài bệnh thì chữa được còn cái tật thì không thuốc chữa của bọn ve chó tụi bay:nana::nana: