therealrtz
11-03-2017, 00:48
Ngôi nhà bé Nhật Linh vẫn bao trùm nỗi đau buồn chưa thể nguôi sau cái chết thương tâm của em cách đây 6 tháng. Gia đình bé chỉ mong sao đòi được công bằng cho con mình, họ đã kêu gọi ký tên ủng hộ thi hành án tử hình đối với nghi phạm.
"Hắn ta có chết ngàn lần thì con tôi cũng không sống lại nhưng tôi muốn hắn phải trả giá để làm gương cho những kẻ khác", mẹ bé Nhật Linh nói trong nước mắt.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1126677&stc=1&d=1509669900
Shibuya Yasumasa
Liên quan đến cái chết thương tâm của bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, ở gần một rãnh thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản, đã 6 tháng nay, nỗi đau thương vẫn chưa nguôi trong căn nhà nhỏ.
Theo Khám Phá, trưa ngày 2/11, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Nhật Linh cho biết: "Gia đình vẫn đang kêu gọi cư dân mạng ở cả Việt Nam và Nhật Bản cùng ký tên yêu cầu tử hình Shibuya Yasumasa.
Hiện tại gia đình đang dồn hết tâm sức và tiền bạc để đi đến cùng mong đòi lại công bằng cho con gái và muốn hung thủ phải chịu hình phạt cao nhất. Hắn ta có chết ngàn lần thì con tôi cũng không sống lại nhưng tôi muốn hắn phải trả giá để làm gương cho những kẻ khác".
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1126678&stc=1&d=1509669900
Gia đình đã nhận được hàng nghìn chữ ký đồng ý tử hình Shibuya Yasumasa
Trước đó, vào ngày 20/10, anh Lê Anh Hào (bố của nạn nhân) đã đăng tải video bé Nhật Linh vui chơi tại Tháp truyền hình Tokyo khi còn sống. Đồng thời kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ kiến nghị tòa đưa ra bản án tử hình đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya.
"Hãy nhìn xem, chúng tôi đã đi chơi Tháp Tokyo. Nhật Linh đáng yêu chừng nào. Chúng tôi không thể hiểu được tại sao cháu bị sát hại mà hắn không bị kết án tử hình", anh Hào bày tỏ.
Nhắc về cô con gái nhỏ của mình, chị Nguyên nghẹn ngào: "Con tôi là đứa trẻ lễ phép, thật thà. Con đặt niềm tin vào những người tình nguyện và luôn cho rằng họ là người tốt. Không ngờ lòng tin của con bị phản bội. Tôi vẫn thường dạy con phải luôn lễ phép thân thiện với mọi người nhưng sự thân thiện của con lại bị tên ác quỷ đó chú ý.
Nỗi đau mất con của gia đình không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào bị sát hại dã man như con tôi, không muốn gia đình nào phải chịu nỗi đau mất con như chúng tôi nữa".
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1126679&stc=1&d=1509669900
Gia đình bé Nhật Linh đến thắp hương tại địa điểm tìm thấy thi thể của bé.
Theo lời chị Nguyện, hiện tại nghi phạm người Nhật Yasumasa Shibuya vẫn không chịu nhận tội hay có biểu hiện hối lỗi dù chứng cứ đã rất rõ ràng.
Bên cạnh đó, chị Nguyên cũng đính chính lại thông tin phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh sẽ diễn ra vào ngày 28/11: "Hiện chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức từ Viện Kiểm sát. Gia đình cũng đang cùng luật sư đấu tranh đến cùng. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông tin cho truyền thông 2 nước".
Therealtz © VietBF
"Hắn ta có chết ngàn lần thì con tôi cũng không sống lại nhưng tôi muốn hắn phải trả giá để làm gương cho những kẻ khác", mẹ bé Nhật Linh nói trong nước mắt.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1126677&stc=1&d=1509669900
Shibuya Yasumasa
Liên quan đến cái chết thương tâm của bé Lê Thị Nhật Linh, 9 tuổi, ở gần một rãnh thoát nước ở thành phố Abiko, tỉnh Chiba, Nhật Bản, đã 6 tháng nay, nỗi đau thương vẫn chưa nguôi trong căn nhà nhỏ.
Theo Khám Phá, trưa ngày 2/11, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Nhật Linh cho biết: "Gia đình vẫn đang kêu gọi cư dân mạng ở cả Việt Nam và Nhật Bản cùng ký tên yêu cầu tử hình Shibuya Yasumasa.
Hiện tại gia đình đang dồn hết tâm sức và tiền bạc để đi đến cùng mong đòi lại công bằng cho con gái và muốn hung thủ phải chịu hình phạt cao nhất. Hắn ta có chết ngàn lần thì con tôi cũng không sống lại nhưng tôi muốn hắn phải trả giá để làm gương cho những kẻ khác".
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1126678&stc=1&d=1509669900
Gia đình đã nhận được hàng nghìn chữ ký đồng ý tử hình Shibuya Yasumasa
Trước đó, vào ngày 20/10, anh Lê Anh Hào (bố của nạn nhân) đã đăng tải video bé Nhật Linh vui chơi tại Tháp truyền hình Tokyo khi còn sống. Đồng thời kêu gọi mọi người ký tên ủng hộ kiến nghị tòa đưa ra bản án tử hình đối với nghi phạm Yasumasa Shibuya.
"Hãy nhìn xem, chúng tôi đã đi chơi Tháp Tokyo. Nhật Linh đáng yêu chừng nào. Chúng tôi không thể hiểu được tại sao cháu bị sát hại mà hắn không bị kết án tử hình", anh Hào bày tỏ.
Nhắc về cô con gái nhỏ của mình, chị Nguyên nghẹn ngào: "Con tôi là đứa trẻ lễ phép, thật thà. Con đặt niềm tin vào những người tình nguyện và luôn cho rằng họ là người tốt. Không ngờ lòng tin của con bị phản bội. Tôi vẫn thường dạy con phải luôn lễ phép thân thiện với mọi người nhưng sự thân thiện của con lại bị tên ác quỷ đó chú ý.
Nỗi đau mất con của gia đình không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi không muốn có thêm đứa trẻ nào bị sát hại dã man như con tôi, không muốn gia đình nào phải chịu nỗi đau mất con như chúng tôi nữa".
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1126679&stc=1&d=1509669900
Gia đình bé Nhật Linh đến thắp hương tại địa điểm tìm thấy thi thể của bé.
Theo lời chị Nguyện, hiện tại nghi phạm người Nhật Yasumasa Shibuya vẫn không chịu nhận tội hay có biểu hiện hối lỗi dù chứng cứ đã rất rõ ràng.
Bên cạnh đó, chị Nguyên cũng đính chính lại thông tin phiên tòa xét xử vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh sẽ diễn ra vào ngày 28/11: "Hiện chúng tôi vẫn chưa có thông tin chính thức từ Viện Kiểm sát. Gia đình cũng đang cùng luật sư đấu tranh đến cùng. Khi nào có thông tin chính thức chúng tôi sẽ thông tin cho truyền thông 2 nước".
Therealtz © VietBF