PDA

View Full Version : Người dân hãi hùng kể về những giây phút bị bão Damrey hoành hành


pizza
11-06-2017, 09:14
Bão "ác quỷ" có tên quốc tế là Damrey đã đổ bộ vào các tình Nam Trung Bộ. Nó hoành hành trong 9 giờ mà hậu quả thật kinh khủng. Một người dân đã kể lại giây phút đáng sợ này.

Đó là lúc 4 rưỡi sáng, hai gia đình với 7 người chạy vụt ra khỏi nhà trong đêm. Hai đứa nhỏ bị tôn bay đứt chân chảy máu, chạy cà thọt theo người lớn. "Nhưng chúng tôi không biết đi đâu cả, chỉ biết tìm chỗ có cây che chắn để khuất gió. Bảy người hứng mưa bão cả đêm"...

"Thực sự trắng tay rồi, giờ chẳng còn gì cả!"
Với sức gió siêu mạnh, cơn bão số 12 đã cuốn đi của người dân tỉnh Phú Yên không biết bao nhiêu tài sản! Nhiều người rơi vào cảnh trắng tay sau bao năm gây dựng, tích cóp...

Huyện Đông Hòa, Phú Yên là địa phương giáp ranh với tỉnh Khánh Hòa, chịu hậu quả vô cùng lớn. Theo thống kê trên địa bàn huyện, có 24 nhà bị sập hoàn toàn, 56 nhà bị sập, hư hỏng trên 50%, hơn 9.000 ngôi nhà xiêu vẹo, tốc mái, 68 tàu thuyền bị chìm.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128363&stc=1&d=1509959258

Ông Hoài nhặt những quả đu đủ xanh trên các cây đã đổ rạp.

Ông Nguyễn Ngọc Hoài, 53 tuổi, làm nghề rửa xe trên đèo Cả (xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa) buồn bã kể: "Thực sự là trắng tay rồi, giờ chẳng còn gì cả, 14 hecta keo lá tràm đã 4 – 5 tuổi, 1 hecta cây ăn quả mà tôi chắt chiu gây dựng bao nhiêu năm qua đều bị bão cuốn đi hết. Nhà cửa cũng thế, tan hoang cả, có cái quán nước kiếm cơm giờ cũng bị bão đánh sập rồi".

Theo ông Hòa, không chỉ riêng hộ của ông gặp nạn mà dọc Đèo Cả này, 20 quán, 20 con người và hoàn cảnh đều tương tự như nhà ông.

"Bão qua ai cũng thế cả, nhà bay, cây đổ…nhưng dù sao cũng may là không ai bị sao", ông nói.

Dưới chân đèo Cả, ai cũng xót xa trước tình cảnh bi đát của hai gia đình xây nhà sát vách. Anh Võ Thanh Hùng cho biết, anh cùng người anh trai ruột xây nhà sát vách để có anh có em. "Cứ nghĩ làm vậy sẽ kiên cố nên tôi cũng chủ quan không chằng chống".

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128364&stc=1&d=1509959258

2 ngôi nhà của anh Hùng và người anh trai tan nát sau bão

Nhìn ngôi nhà tiếc nuối, anh Hùng nói: “Giờ chẳng biết thế nào, gia đình giờ 4 người cảnh màn trời chiếu đất. Nhà cửa, tài sản mất hết, biết làm thế nào để xây lại bây giờ… Khổ lắm!”.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128365&stc=1&d=1509959258

Chiếc xe máy duy nhất của gia đình bị gạch đá làm hư hại

Anh trai anh Hùng đã mất cách đây mấy năm, nhà chỉ còn chị dâu và 2 cháu nhỏ. Anh Hùng có vợ và hai con. "Tối qua gió giật bay mái cả hai nhà, bê tông, ngói, tôn rớt xuống ào ào, kính vỡ loảng choảng", anh Hùng thuật lại giữa khung cảnh hoang tàn.

Đó là lúc 4 rưỡi sáng, hai gia đình với 7 người chạy vụt ra khỏi nhà trong đêm. Hai đứa nhỏ bị tôn bay đứt chân chảy máu, chạy cà thọt theo người lớn.

"Nhưng chúng tôi không biết đi đâu cả, chỉ biết tìm chỗ có cây che chắn để khuất gió. Bảy người hứng mưa bão cả đêm", anh kể.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128366&stc=1&d=1509959258

Nhà anh trai anh Hùng cũng bị bão đánh tan nát.

Bốn đứa trẻ của gia đình đang ở nhờ nhà bà con. Nhưng người cha, người chú như anh còn đang không biết làm gì với đống gạch vụn, ngói vỡ ngổn ngang...

Ngoài huyện Đông Hòa, tại TX. Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, hàng nghìn lồng bè nuôi tôm hùm và các loài thủy sản khác bị thiệt hại.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128367&stc=1&d=1509959258

Hàng nghìn lồng bè tôm cá của người dân bị sóng biển cao đánh trôi

Anh Nguyễn Thời Phương, trú xã Yên Đông, TX. Sông Cầu nói: “Hơn 1.000 con cá trên nửa cân đã đi theo bão, mất trắng hết rồi… Giờ lồng bè cũng chả còn chứ huống hồ gì cá. Nhìn xót lắm nhưng cũng chả biết kêu ai…”.

Dân làng chài trắng tay

Từ sáng sớm, khu cảng cá tại thôn Đầm Môn (xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) đã huyên náo tiếng máy nổ ghe thuyền. Tròn một ngày sau khi cơn bão Con Voi càn quét qua vùng đầm phá này, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự khủng khiếp và hậu quả của nó để lại.

Chỉ vài tiếng đồng hồ, từ 1h đêm đến 7h sáng, cơ nghiệp của hàng chục gia đình đã đổ sông, đổ biển. Người ít thì vài trăm triệu đồng, người nhiều mất cả tiền tỷ. Về Đầm Môn những ngày này, không khỏi xót xa trước hậu quả của bão Con Voi để lại.

Ông Tư Bụi, một người dân cũng ngậm ngùi cho biết: “Ngay khi có thông tin bão đổ bộ, cán bộ xã và xóm ngay lập tức đã thông báo với bà con để đưa thuyền vào nơi tránh trú. Tuy nhiên toàn bộ tài sản gần 80 lồng bè nuôi tôm hùm của ông bão đập nát, ước tính thiệt hại gần 2 tỷ đồng”.

Nhiều gia đình cố vớt vát tài sản bằng cách thuê người lặn tìm lồng bè và vớt lại số thùng phi bị bão đánh tan. Tuy nhiên, công việc này không mang lại hiệu quả cao do tôm hùm, cá chim sau khi xổng đều ẩn nấp dưới hốc đá.

Nhớ lại thời điểm cơn bão đổ bộ vào Đầm Môn, chị Nguyễn Thị Huyền vẫn chưa hết bàng hoàng: “Chưa bao giờ em thấy gió thổi mạnh như thế. Căn nhà của em chẳng mấy chốc mà bị sập, đến chợ Đầm Môn còn ra nông nỗi này thì phải biết cơn bão mạnh như thế nào”.

Theo UBND huyện Vạn Ninh, tính đến 12h ngày 5.11, bão số 12 khiến 6 người chết, 59 người bị thương, nhiều người hiện vẫn mất liên lạc. Ngoài ra, số lượng tàu thuyền bị chìm dưới nước rất lớn, hiện chưa thống kê được mức độ thiệt hại. Gần như 12.400 lồng bè thủy sản của địa phương này bị thiệt hại hoàn toàn.

Bão Con Voi hoành hành tại vùng biển Vạn Thạnh từ 1h đêm đến 7h sáng, khiến con đường nhựa dẫn từ Đèo Cổ Mã vào thôn Đầm Môn bao phủ một lớp cát dày gần 20cm.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128368&stc=1&d=1509959258

Bão Con Voi hoành hành tại vùng biển Vạn Thạnh từ 1h đêm đến 7h sáng, khiến con đường nhựa dẫn từ Đèo Cổ Mã vào thôn Đầm Môn bao phủ một lớp cát dày gần 20cm.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128369&stc=1&d=1509959258

Đầm Môn hoang tàn sau bão.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128370&stc=1&d=1509959258

Bão qua, nỗi đau hằn trên mắt người dân Đầm Môn.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128371&stc=1&d=1509959258

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1128372&stc=1&d=1509959258

Tranh thủ biển lặng, chủ lồng bè thuê phải thuê người đi vớt lại đồ nghề. Mỗi chiếc thùng như thế này, người nuôi tôm phải bỏ ra khoảng 200 ngàn đồng để mua lại.