PDA

View Full Version : Cô gái suy thận bị chồng sắp cưới bỏ rơi sau 11 năm yêu nhau


Romano
11-09-2017, 17:13
Khi bất cứ ai mang bệnh hiểm nghèo trong người đều rất cần tới sự giúp đỡ của người thân và nhất là người yêu. Vậy mà cô gái này vẫn bị người yêu bỏ sau 11 năm yêu thương và nguyên nhân chỉ vì cô bị bệnh thận. Những tưởng mọi hy vọng đã không còn thì sau 1 thời gian cô đã may mắn gặp được người thương mình thật sự.
Biến cố ập xuống khi hay tin mình mắc bệnh nặng, lại bị chồng sắp cưới phản bội
Câu chuyện mà cô gái Nguyễn Thị Kim Nhung, sinh năm 1991, quê ở Hà Tĩnh chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong những ngày vừa qua.
Được biết, hiện tại Kinh Nhung đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống cùng anh chị của mình để tiện cho việc chữa bệnh.
Bằng giọng kể bình thản, 9x Hà Tĩnh cho hay cô đang mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Sống chung với bệnh căn bệnh hiểm nghèo từ 5 năm nay, nên dường như Kim Nhung đã học được cách "sống chung với lũ" và luôn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan, mạnh mẽ.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1130319&stc=1&d=1510247449
Kim Nhung kể: "Mình phát hiện bệnh từ năm 2012, ban đầu rất suy sụp, thất vọng và buồn chán vì khi đó mình còn quá trẻ, mới bước qua tuổi 20, lứa tuổi đẹp nhất của đời người với bao ước mơ, bao dự định còn dang dở đón chờ mình phía trước.
Tất cả như đổ sụp trước mắt, mình bắt đầu chạy thận, lọc máu mỗi tuần 3 lần, chi phí khoảng 2 triệu đồng/tháng vì đã có bảo hiểm chi trả.
Mình chỉ phải lo tiền xăng xe, đi lại, ăn uống là chính, nhưng cũng tốn kém khá nhiều vì muốn khỏe thì phải uống thuốc bổ, truyền đạm, sắt...
Hai năm đầu sức khỏe mình yếu lắm, không thở được phải thuê bình oxy về nhà thở, sau dần dần mới khỏe lại".
Ngoài ra, hai năm đầu đi chạy thận, Kim Nhung còn được bố đưa đi. Nhưng về sau kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, bố Nhung phải đi làm kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt và có tiền chữa bệnh cho con gái, do đó cô gái trẻ phải tự đến bệnh viện lọc máu một mình.
"Đi một mình khổ lắm, khi ấy mình còn ở ngoài Bắc, trời mưa rét mà mình chạy một ca lúc 5 giờ sáng là phải đi rồi. Nhiều lần chạy xong mình bị ngất xỉu do sức khỏe quá yếu.
Lúc nào có em gái đi cùng còn đỡ, sau em gái đi lấy chồng thì mình toàn tự thân vận động, có ngất xỉu ra đấy thì nhờ phía bệnh viện hỗ trợ thôi" – 9x Hà Tĩnh tâm sự.


Tưởng chừng như biến cố lớn ấy chính là thử thách duy nhất mà Kim Nhung phải đương đầu, thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu với cô gái trẻ.
Khi hay tin mình bị bệnh và trong thời gian đầu chiến đấu với bệnh tật, Nhung còn cảm thấy an ủi khi có người bạn trai ở cạnh động viên, chia sẻ. Và chính anh, chồng sắp cưới của cô là động lực để Kim Nhung tiếp tục sống và chiến đấu với bệnh tật.
Nhưng mọi chuyện không như những gì cô gái trẻ kì vọng. Kim Nhung tâm sự: "Mình và người yêu cũ bên nhau 11 năm. Hai đứa là bạn thân của nhau từ hồi nhỏ, thân lắm, thân đến nỗi yêu nhau lúc nào không hay.
Chỉ nhớ mang máng là yêu từ năm 2006, còn trước đó thì rất thân thiết. Thời đó yêu hai đứa còn ăn chung một cái kéo mút, rồi cả ngày cứ dính nhau như sam, sâu đậm lắm. Đến năm 2011, anh phải đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc.
Hôm tiễn anh, mình khóc như mưa. Lúc chia tay ở sân bay Nội Bài, anh còn nói với mình là: "Hãy chờ anh, đợi chờ là hạnh phúc em nhé!"
Đi được một năm, đến năm 2012 anh về phép và chúng mình quyết định tổ chức đám hỏi. Lúc đó mình hạnh phúc lắm".

Thế nhưng, "niềm vui ngắn chẳng tày gang", chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc ấy bao lâu, cuối năm đó, Kinh Nhung đổ bệnh, phát hiện bị suy thận độ 4, phải lọc máu để kéo dài sự sống.
Bầu trời như sụp đổ trước mắt cô gái trẻ, cô vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Thế nhưng, chính người bạn trai lâu năm đã ở bên động viên, quan tâm chăm sóc cô còn tận tâm hơn cả trước khi Kim Nhung mắc bệnh.
"Còn nhớ ngày đó anh nói: "Chúng ta là bàn đạp của nhau, cùng cố gắng em nhé. Thế giới này anh chỉ yêu mình em thôi, không cần ai hết. Và em phải sống chờ đợi anh về. Hãy tin ở anh".
Một đứa đang suy sụp vì bệnh tật như mình mà nghe nói vậy cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng".
Họ gắn bó bên nhau, cùng nhau trải qua niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống cho đến đầu năm nay, Kim Nhung bất ngờ nghe tin "sét đánh ngang tai": chồng sắp cưới có người yêu mới.
"Bấy giờ mình mới chính thức suy sụp thêm lần nữa. Chính người yêu mới của anh ta gọi điện thoại nói cho mình biết họ đã yêu nhau được một thời gian và đang sống chung với nhau, mình bàng hoàng đến mức chỉ biết ngồi khóc như người mất trí vậy.
Nhất là khi cô ta nói với mình rằng thời gian qua anh chỉ thương hại mình thôi, cảm thấy tổn thương vô cùng".
"Và con tim đã vui trở lại" nhờ tình yêu của chàng trai trẻ.
Trong những ngày tháng suy sụp, đau khổ nhất, Kim Nhung quyết định trả lễ, hủy hôn ước và chuyển vào Sài Gòn sống với anh chị để thay đổi không khí.
9x Hà Tĩnh cũng không ngờ rằng, ở Sài Gòn hoa lệ, cô sẽ gặp được một người có thể sưởi ấm trái tim đầy những vết thương của cô.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1130320&stc=1&d=1510247459

Kim Nhung tâm sự: "Bạn ấy tên Đạt, kém mình 3 tuổi. Hai đứa tình cờ quen nhau qua mạng, ban đầu chỉ đơn thuần là nói chuyện, tâm sự về cuộc sống, tình yêu.
Bạn ấy cũng biết mình bị bệnh, nên càng quan tâm mình hơn. Lần đầu hai đứa hẹn gặp nhau là ở nhà thờ, rồi đem lòng yêu nhau và quyết định hẹn hò. Bây giờ mình làm gì cũng nhớ Đạt, ăn nhớ, ngủ cũng nhớ.."
Khi được hỏi về lý do khiến họ "phải lòng" nhau, Kim Nhung cho hay cô không hiểu vì sao lại yêu Đạt, và bạn trai cô cùng không tìm được lý lẽ của trái tim mình.
Bạn trai Kim Nhung tâm sự: "Lần đầu gặp cô ấy ở nhà thờ Châu Bình, mình cảm nhận Nhung là người mạnh mẽ, không giống những cô gái khác nên cố gắng tìm hiểu cô ấy. Rồi dần dần đem lòng thương cô gái này lúc nào không hay".
"Bây giờ, tụi mình chỉ sống và yêu thôi, mình cảm thấy rất hạnh phúc và muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên" – Cặp đôi chia sẻ.
Hiện tại, người bạn trai kém 3 tuổi chính là người luôn ở bên chia sẻ, tiếp thêm động lực và niềm vui sống để Kim Nhung vững vàng hơn trong cuộc sống và tiếp tục chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.