TinNhanh247
11-27-2017, 23:49
Mới đây, một thanh niên 14 tuổi bị đánh đến gần chết khiến cộng đồng vô cùng hoang mang. Theo đó, người này đã đột nhập vào nhà và có ý định ăn trộm. Chủ nhà cũng cho hay, đây không phải lần đầu tên này đến đây ăn trộm tiền và đồ đạc.
Sự việc xảy ra vào ngày 24/11 tại phường Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Một thiếu niên 14 tuổi đã đột nhập nhà dân là hàng tạp hóa nhỏ, ăn cắp tiền nhưng bị phát hiện. Chủ nhà đã bức xúc đánh tên trộm đến mức bị lõm hộp sọ, gãy chân tay.
http://intermati.com/micro1405/2017/11/621.1.png
Hình ảnh tên trộm bị đánh 'thừa sống thiếu chết'.
Ngay sau đó, con gái chủ nhà đã trình báo công an đồng thời đưa tên trộm đi cấp cứu. Hiện, thiếu niên đang nằm điều trị tại bệnh viện 19-8. Bác sĩ phụ trách cho biết đây là ca nặng và đang cố hết sức cứu chữa.
Ngay sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Nhiều người chỉ trích việc trừng phạt tên trộm quá nặng tay của gia chủ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có thể đây là hành động tự vệ nhưng cũng hơi quá tay.
http://intermati.com/micro1405/2017/11/621.2.png
Một tài khoản FB nhận là người nhà bị trộm, giải thích hành động đánh đập tên trộm dã man của gia chủ.
Giữa làn song tranh luận gay gắt, một tài khoản facebook nhận là con gái của chủ nhà bị tên trộm đột nhập cho biết: 'Nhà toàn đàn bà, con gái, 3 đứa trẻ nhỏ, 1 đứa 2 tháng, 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 6 tuổi, 2 đàn bà và chỉ có mình bố em là đàn ông ở nhà. Vào trộm lần này là lần thứ 2 rồi, cách đây 2 tuần thôi. Ăn trộm hết sạch tủ tiền với thẻ điện thoại. Đêm hôm tối tăm không biết nó già hay trẻ, một mình bố em xuống bắt kẻ trộm, thực sự để mà nói đây chỉ là phòng vệ để bảo vệ gia đình bởi toàn đàn bà, trẻ nhỏ. Thử không khống chế được nó, nó có hung khí nó đâm cả nhà mình thì có ai thương cho gia đình bị trộm không? Nhà mình đã bị hại vừa mất tiền, vừa lo cho nó từ lúc đi viện. Mẹ em lên phường trình báo xong cũng ra viện thăm hỏi quan tâm nó vì biết nhà nó cũng khó khăn.'
Câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
VietBF © Sưu Tầm
Sự việc xảy ra vào ngày 24/11 tại phường Tây Tựu, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Một thiếu niên 14 tuổi đã đột nhập nhà dân là hàng tạp hóa nhỏ, ăn cắp tiền nhưng bị phát hiện. Chủ nhà đã bức xúc đánh tên trộm đến mức bị lõm hộp sọ, gãy chân tay.
http://intermati.com/micro1405/2017/11/621.1.png
Hình ảnh tên trộm bị đánh 'thừa sống thiếu chết'.
Ngay sau đó, con gái chủ nhà đã trình báo công an đồng thời đưa tên trộm đi cấp cứu. Hiện, thiếu niên đang nằm điều trị tại bệnh viện 19-8. Bác sĩ phụ trách cho biết đây là ca nặng và đang cố hết sức cứu chữa.
Ngay sau khi thông tin được đăng tải lên mạng xã hội, một cuộc tranh cãi đã nổ ra. Nhiều người chỉ trích việc trừng phạt tên trộm quá nặng tay của gia chủ. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng có thể đây là hành động tự vệ nhưng cũng hơi quá tay.
http://intermati.com/micro1405/2017/11/621.2.png
Một tài khoản FB nhận là người nhà bị trộm, giải thích hành động đánh đập tên trộm dã man của gia chủ.
Giữa làn song tranh luận gay gắt, một tài khoản facebook nhận là con gái của chủ nhà bị tên trộm đột nhập cho biết: 'Nhà toàn đàn bà, con gái, 3 đứa trẻ nhỏ, 1 đứa 2 tháng, 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 6 tuổi, 2 đàn bà và chỉ có mình bố em là đàn ông ở nhà. Vào trộm lần này là lần thứ 2 rồi, cách đây 2 tuần thôi. Ăn trộm hết sạch tủ tiền với thẻ điện thoại. Đêm hôm tối tăm không biết nó già hay trẻ, một mình bố em xuống bắt kẻ trộm, thực sự để mà nói đây chỉ là phòng vệ để bảo vệ gia đình bởi toàn đàn bà, trẻ nhỏ. Thử không khống chế được nó, nó có hung khí nó đâm cả nhà mình thì có ai thương cho gia đình bị trộm không? Nhà mình đã bị hại vừa mất tiền, vừa lo cho nó từ lúc đi viện. Mẹ em lên phường trình báo xong cũng ra viện thăm hỏi quan tâm nó vì biết nhà nó cũng khó khăn.'
Câu chuyện vẫn đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
VietBF © Sưu Tầm