Romano
12-31-2017, 04:17
Vụ cháy mới đây tại News York có 1 binh sĩ cứu hóa tử nạn sau khi cố cứu người. Được biết trước đó binh sĩ này đã cứu được 5 người và đến người thứ 6 thì tử nạn. Cái chết của anh là tổn thất không nhỏ cho lực lượng cứu hỏa News York.Sau khi cứu nhiều người khỏi vụ hoả hoạn gần sở thú Bronx, TP News York - Mỹ, binh sĩ Emmanuel Mensah cố gắng cứu thêm 1 người nữa và thiệt mạng.
Báo The New York Times hôm 29-12 đăng tải câu chuyện về binh sĩ Mensah. Vào tối 28-12, người này là 1 trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn gần sở thú Bronx, TP News York - Mỹ.
Mensah được mô tả là một chàng trai có ngoại hình thu hút và mạnh mẽ. Anh chuyển tới Bronx từ Ghana cách đây 5 năm. Sau khi gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia và tốt nghiệp khoá huấn luyện, anh trở về sống tại căn hộ của mình ở đại lộ Prospect hồi tháng 12.Kể lại hôm xảy ra vụ hoả hoạn, ông Twum Bredu, chú của Mensah, cho biết: "Nó cứu được 4 người. Khi đưa người thứ 5 ra ngoài, ngọn lửa táp đến". Nhà chức trách nói rằng anh thiệt mạng do bị ngạt khói.
Tại khu phố Belmont, có 4 thành viên trong một gia đình tử vong sau đám cháy. Bà Ambrozia Stewart chia sẻ con gái út của mình Karen Stewart-Francis, 37 tuổi cùng 3 đứa cháu gái Kylie Francis, 2 tuổi, Kelly Francis, 7 tuổi và Shawntay Young, 19 tuổi, đều đã thiệt mạng.
Hôm 29-12, các quan chức cứu hoả TP New York cho hay một cậu bé 3 tuổi đã hét lên để cảnh báo mẹ về đám cháy bùng phát trong căn hộ. Lúc bỏ chạy khỏi hiện trường cùng 2 đứa con, người phụ nữ đã mắc phải một sai lầm chết người: bà để cửa mở khiến ít nhất 12 người - bao gồm 4 trẻ em - thiệt mạng.Sở cảnh sát TP New York (NYPD) cho biết: "Cầu thang của căn hộ giống như một ống khói. Khi đám cháy bùng lên, lửa lan rộng khắp tòa nhà".
Theo lực lượng cứu hỏa, 7 dân thường và 7 nhân viên cứu hỏa đã bị thương trong vụ hỏa hoạn. Bốn dân thường vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vào chiều 29-12.
NYPD đã công bố danh tính của một số nạn nhân, bao gồm Shantay Young, 19 tuổi; Karen Francis, 37 tuổi; Kylie Francis, 2 tuổi; Charmela Francis, 7 tuổi; một phụ nữ 63 tuổi; 4 người đàn ông không xác định và một cậu bé không rõ danh tính.
Báo The New York Times hôm 29-12 đăng tải câu chuyện về binh sĩ Mensah. Vào tối 28-12, người này là 1 trong số 12 nạn nhân thiệt mạng trong vụ hoả hoạn gần sở thú Bronx, TP News York - Mỹ.
Mensah được mô tả là một chàng trai có ngoại hình thu hút và mạnh mẽ. Anh chuyển tới Bronx từ Ghana cách đây 5 năm. Sau khi gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia và tốt nghiệp khoá huấn luyện, anh trở về sống tại căn hộ của mình ở đại lộ Prospect hồi tháng 12.Kể lại hôm xảy ra vụ hoả hoạn, ông Twum Bredu, chú của Mensah, cho biết: "Nó cứu được 4 người. Khi đưa người thứ 5 ra ngoài, ngọn lửa táp đến". Nhà chức trách nói rằng anh thiệt mạng do bị ngạt khói.
Tại khu phố Belmont, có 4 thành viên trong một gia đình tử vong sau đám cháy. Bà Ambrozia Stewart chia sẻ con gái út của mình Karen Stewart-Francis, 37 tuổi cùng 3 đứa cháu gái Kylie Francis, 2 tuổi, Kelly Francis, 7 tuổi và Shawntay Young, 19 tuổi, đều đã thiệt mạng.
Hôm 29-12, các quan chức cứu hoả TP New York cho hay một cậu bé 3 tuổi đã hét lên để cảnh báo mẹ về đám cháy bùng phát trong căn hộ. Lúc bỏ chạy khỏi hiện trường cùng 2 đứa con, người phụ nữ đã mắc phải một sai lầm chết người: bà để cửa mở khiến ít nhất 12 người - bao gồm 4 trẻ em - thiệt mạng.Sở cảnh sát TP New York (NYPD) cho biết: "Cầu thang của căn hộ giống như một ống khói. Khi đám cháy bùng lên, lửa lan rộng khắp tòa nhà".
Theo lực lượng cứu hỏa, 7 dân thường và 7 nhân viên cứu hỏa đã bị thương trong vụ hỏa hoạn. Bốn dân thường vẫn đang được điều trị tại bệnh viện vào chiều 29-12.
NYPD đã công bố danh tính của một số nạn nhân, bao gồm Shantay Young, 19 tuổi; Karen Francis, 37 tuổi; Kylie Francis, 2 tuổi; Charmela Francis, 7 tuổi; một phụ nữ 63 tuổi; 4 người đàn ông không xác định và một cậu bé không rõ danh tính.