Hanna
01-02-2018, 16:38
VBF-Một em bé gốc Việt đã chào đời đầu tiên trong năm mới tại bệnh viện Lafayette General. Bố mẹ em đã rất hạnh phúc và có gửi ảnh cho bà ngoại ở VN. Em bé sẽ nhận được rất nhiều quà và cả hai mẹ con khỏe mạnh.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1155652&stc=1&d=1514910963
Em bé Nguyễn Tiến đang ngủ say trong lòng mẹ tại bệnh viện Lafayette General ngày thứ Hai đầu tiên của năm 2018. (USA Today Network)
LAFAYETTE, Louisiana - Có lẽ muốn tham dự một cuộc đua để giành chút hào quang le lói ngay từ phút đầu đời, một em bé gốc Việt đã chào đời sớm hơn dự tính tới 12 ngày. Thay vì phải đợi thêm gần hai tuần nữa thì mới được đầy đủ chu kỳ chín tháng 10 ngày, em Nguyễn Tiến đã mau mau lọt lòng mẹ vào lúc 3:52 sáng thứ Hai, 1 tháng Giêng, 2018 tại bệnh viện
Lafayette General Medical Center.
Bé trai Tiến đã có chiều dài 19 inches (48 cm) và nặng 6 pounds 2 ounces (2.8 kí lô). Sau khi Tiến chào đời được 4 phút thì có một em bé khác chào đời tại bệnh viện Women's and Children's Hospital trong cùng thành phố Lafayette. Em bé này tên là Juwan Daigre.
Cô Nguyễn Đài, mẹ của bé Tiến, cho biết bác sĩ từng nói ngày lâm bồn sẽ là ngày 13 tháng Giêng. Vợ chồng cô sống tại Duson.
“Tôi rất ngạc nhiên là con lại chào đời đúng ngày đầu năm,” cô vui cười khi nói chuyện với nhật báo The Daily Advertiser. Cô Đài cho biết Tiến có một anh trai tên Tyson, lớn hơn 13 tuổi. Đứa anh ở nhà đã không biết em đã chào đời, người mẹ kể với nhật báo.
Qua phương tiện FaceTimed, cô đã chia sẻ hình ảnh em bé mới sanh với bà ngoại ở Việt Nam.
Dành cho em bé đầu tiên trong năm, bệnh viện Lafayette General tặng gia đình một chiếc xe đẩy em bé, một máy theo dõi trẻ em, một túi đựng tã và một số vật dụng dùng cho em bé mới sanh.
Cặp vợ chồng nói rằng họ rất biết ơn về những món quà, và nhất là đối với các bác sĩ, y tá đã chăm sóc hai mẹ con.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1155652&stc=1&d=1514910963
Em bé Nguyễn Tiến đang ngủ say trong lòng mẹ tại bệnh viện Lafayette General ngày thứ Hai đầu tiên của năm 2018. (USA Today Network)
LAFAYETTE, Louisiana - Có lẽ muốn tham dự một cuộc đua để giành chút hào quang le lói ngay từ phút đầu đời, một em bé gốc Việt đã chào đời sớm hơn dự tính tới 12 ngày. Thay vì phải đợi thêm gần hai tuần nữa thì mới được đầy đủ chu kỳ chín tháng 10 ngày, em Nguyễn Tiến đã mau mau lọt lòng mẹ vào lúc 3:52 sáng thứ Hai, 1 tháng Giêng, 2018 tại bệnh viện
Lafayette General Medical Center.
Bé trai Tiến đã có chiều dài 19 inches (48 cm) và nặng 6 pounds 2 ounces (2.8 kí lô). Sau khi Tiến chào đời được 4 phút thì có một em bé khác chào đời tại bệnh viện Women's and Children's Hospital trong cùng thành phố Lafayette. Em bé này tên là Juwan Daigre.
Cô Nguyễn Đài, mẹ của bé Tiến, cho biết bác sĩ từng nói ngày lâm bồn sẽ là ngày 13 tháng Giêng. Vợ chồng cô sống tại Duson.
“Tôi rất ngạc nhiên là con lại chào đời đúng ngày đầu năm,” cô vui cười khi nói chuyện với nhật báo The Daily Advertiser. Cô Đài cho biết Tiến có một anh trai tên Tyson, lớn hơn 13 tuổi. Đứa anh ở nhà đã không biết em đã chào đời, người mẹ kể với nhật báo.
Qua phương tiện FaceTimed, cô đã chia sẻ hình ảnh em bé mới sanh với bà ngoại ở Việt Nam.
Dành cho em bé đầu tiên trong năm, bệnh viện Lafayette General tặng gia đình một chiếc xe đẩy em bé, một máy theo dõi trẻ em, một túi đựng tã và một số vật dụng dùng cho em bé mới sanh.
Cặp vợ chồng nói rằng họ rất biết ơn về những món quà, và nhất là đối với các bác sĩ, y tá đã chăm sóc hai mẹ con.