Log in

View Full Version : Ê tư bản kìa! Tư bản kìa!


Gibbs
01-10-2018, 01:46
Một bài viết hay xin gửi tới quý vị do tác giả Võ Chí Hiền viết. Sau 30/4/75, ba tôi chạy chiếc xe như vầy về quê, bị người dân chỉ trỏ và trêu ghẹo như thế.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1158962&stc=1&d=1515548728


Tâm lý bần cố nông, ghét kẻ có tài sản được cộng sản xuyên tạc và nhồi nhét trở thành một vũ khí đấu tố hiệu quả. Với lại ba tôi từng là lính Cộng Hòa nên lúc đó thân phận thật khó trụ nổi với những trò hộ khẩu, chứng minh nhân dân mà cộng sản đặt ra để làm khó dễ người từng bên kia chiến tuyến. Cho nên cuối cùng ba phải bán rẻ chiếc xe cho thằng chủ nhiệm hợp tác xã để yên thân.

Năm đầu về quê, đất đai ông bà để lại còn nhiều, với lại lúc đó ba tôi mới bằng tuổi tôi bây giờ nên làm giỏi. Đất trũng thì cấy lúa, đất gò trồng đậu, trồng khoai, cái hố bom đầy nước thì thả cá, nuôi vịt. Năm đó trúng mùa lắm, lúa, nếp, bắp, khoai, đậu phụng để chật nhà, ra cả ngoài hiên.

Nhưng ngay trong năm sau, gia đình tôi gặp nạn đói. Chuyện là lúc đó bọn cộng sản bắt cả xã vô hợp tác xã. Ruộng đất trở thành của chung, làm chấm điểm. Bởi vì mất đất và có làm siêng hay biếng nhác thì cũng nhận phần như nhau nên năng suất lao động của xã viên giảm trầm trọng. Bữa ăn của ai cũng sắn nhiều hơn cơm.

Lúc đó ba mẹ tôi đã có 4 mặt con. Không chịu được cảnh con cái đói khổ trên chính mảnh đất trước đây từng là của mình nên ba tôi quyết định dời vô Nam. Miền Nam cũng bị cộng sản cai trị nhưng dù sao cũng dễ thở hơn vì nơi đến không bị "vô hợp tác xã". Ruộng, nhà ngoài miền Trung coi như bỏ.

Trước đây tôi không hiểu nổi tại sao những người nông dân thời đó lại dễ dàng vào hùa với cộng sản để công kích ba tôi vì "lỗi sở hữu xe máy" như vậy. Giờ đây tôi đã hiểu, như Đức Dalai Lama nói, "Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt...". Càng nghèo và dốt càng dễ bị cộng sản dụ dỗ bằng những thứ bánh vẽ. Giờ đây, đọc tin tức hằng ngày, tôi nhận ra rằng không có gì khó khi tìm hiểu về cộng sản. Từ lúc ra đời cho đến tận ngày nay, chúng chỉ có một bản chất, đó là Cướp.

Hien Chi Vo

giagan
01-10-2018, 02:14
trước 1975 cộng sãn Bắc Việt nghèo và ' bần cố nông' ngu dốt chứ sau khi 1975 chiếm được miền nam cộng sãn toàn ' tiến sỉ ' tài sãn có người còn trở thành tỷ phú USD

cha12 ba
01-10-2018, 03:38
Giờ đây tôi đã hiểu, như Đức Dalai Lama nói, "Cộng sản sinh ra từ nghèo đói và ngu dốt...". Càng nghèo và dốt càng dễ bị cộng sản dụ dỗ bằng những thứ bánh vẽ. :):):)

TOMSFO
01-10-2018, 16:20
Nhửng người Việt khi đả bỏ xứ ra đi ... mà ra đến nước ngoài lại mau quên nhửng tội ác của nhửng thằng VC nầy mà lại dung túng , giúp đở nhửng đứa "du học,", hôn nhân giả dể chúng nó lại làm nhửng chuyện có hậu quả lâu dài cho nhửng người gốc Việt , con cháu mình ....
phải chăng vì tiền mà làm họ mù quáng hay vì ngu dốt nên không nhận thức ra ?????

KyNiemVuVo
01-11-2018, 20:16
Nhửng người Việt khi đả bỏ xứ ra đi ... mà ra đến nước ngoài lại mau quên nhửng tội ác của nhửng thằng VC nầy mà lại dung túng , giúp đở nhửng đứa "du học,", hôn nhân giả dể chúng nó lại làm nhửng chuyện có hậu quả lâu dài cho nhửng người gốc Việt , con cháu mình ....
phải chăng vì tiền mà làm họ mù quáng hay vì ngu dốt nên không nhận thức ra ?????

Có rất nhiều người như vậy, đã và đang tiếp tay với bọn VC để chúng qua được đất nước tự do, để cho bọn chúng có cơ hội tàn phá và ám hại đồng bào tỵ nạn CS. VC ở Orange County ngày càng nhiều, chúng qua đây mang theo cái phong tục rừng rú để huỷ hoại cộng đồng người Việt tỵ nạn, và mang đến tiếng xấu cho cộng đồng.

Nhiều nhất là cái đám con ông cháu cha, đi xe thì toàn trăm ngàn đô trở lên, mà xuống xe thì một chữ tiếng Anh cũng chẳng biết. Gây tai nạn thì nhảy xuống là chửi lộn, mà lại dùng cái thứ tiếng chỉ thấy tại chợ búa ở miền Bắc VN.

Cha mẹ chúng qua đây thì lại đi hưởng tiền trợ cấ của Mỹ, mà miệng thì tối ngày cứ nói là sống tại VN sướng biết bao nhiêu. Mấy thứ đó chỉ mong cho Mỹ tống cổ về hết VN ở chung với bọn khỉ cho rảnh nợ mấy người đống thuế tại Mỹ