nguoiduatinabc
01-25-2018, 17:57
Báo chí Việt nam mới đây đưa tin "Người phụ nữ nghẹn ngào gửi tâm thư xin ông Đoàn Ngọc Hải đừng từ chức". Trong bài báo có nhiều tình tiết rất khó tin. Nhìn dáng dấp của người phụ nữ cũng không giống người nghèo.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1166492&stc=1&d=1516903016
Buổi trưa, ông Hải hết giờ làm việc ra về thì có bà mẹ Việt Nam anh hùng tới khóc đưa tâm thư xin ông đừng từ chức.
Bà mẹ này năm nay 60 tuổi, cho biết bà là mẹ Việt Nam anh hùng có 3 người con hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
Anh Hải nói con không dám hứa điều gì (về đề nghị đừng từ chức).
Bài báo quá hay, rất có tính phát hiện khi phóng viên có mặt từ đầu đến cuối để ghi lại câu chuyện tình cờ.
Chi tiết anh Hải cho người mẹ nghèo khó (vì phải dùng IP6 Plus) 200 ngàn đi xe ôm gây xúc động rất lớn.
Bài báo cũng cho ta biết một quá khứ hào hùng và tinh thần yêu nước khi mà năm nay Mẹ VNAH này mới 60 tuổi, tức sinh năm 1958. Mà vào năm 1975, mới 17 tuổi mẹ đã có 3 con hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Một khi đã yêu nước thì tất cả đều không quan trọng nữa. Mấy tuổi cũng có thể đẻ con và con mấy tuổi đều có thể đi chiến đấu chống xâm lăng.
Một bài báo quá xuất sắc, phóng viên quá xông xáo và biên tập quá tinh tế. Không đao to búa lớn mà làm ta xúc động lặng người trước những chi tiết mang tính phát hiện.
Đọc xong bài này, dĩ nhiên phải thốt lên: “bà mẹ Việt Nam anh hùng!
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1166492&stc=1&d=1516903016
Buổi trưa, ông Hải hết giờ làm việc ra về thì có bà mẹ Việt Nam anh hùng tới khóc đưa tâm thư xin ông đừng từ chức.
Bà mẹ này năm nay 60 tuổi, cho biết bà là mẹ Việt Nam anh hùng có 3 người con hy sinh trong kháng chiến chống mỹ cứu nước
Anh Hải nói con không dám hứa điều gì (về đề nghị đừng từ chức).
Bài báo quá hay, rất có tính phát hiện khi phóng viên có mặt từ đầu đến cuối để ghi lại câu chuyện tình cờ.
Chi tiết anh Hải cho người mẹ nghèo khó (vì phải dùng IP6 Plus) 200 ngàn đi xe ôm gây xúc động rất lớn.
Bài báo cũng cho ta biết một quá khứ hào hùng và tinh thần yêu nước khi mà năm nay Mẹ VNAH này mới 60 tuổi, tức sinh năm 1958. Mà vào năm 1975, mới 17 tuổi mẹ đã có 3 con hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
Một khi đã yêu nước thì tất cả đều không quan trọng nữa. Mấy tuổi cũng có thể đẻ con và con mấy tuổi đều có thể đi chiến đấu chống xâm lăng.
Một bài báo quá xuất sắc, phóng viên quá xông xáo và biên tập quá tinh tế. Không đao to búa lớn mà làm ta xúc động lặng người trước những chi tiết mang tính phát hiện.
Đọc xong bài này, dĩ nhiên phải thốt lên: “bà mẹ Việt Nam anh hùng!