pizza
02-06-2018, 23:38
Chỉ vì sợ bố mẹ buồn mà một cô gái 25 tuổi đã chôn sống đứa con của mình. Bé con vừa mới 3 ngày tuổi đã bị mẹ chôn sống như vậy, đây là bài học cho những bậc làm cha làm mẹ. Nhưng thật may mắn, bé đã được cứu sống.
Cô gái 25 tuổi này thừa nhận, cô ấy đã có một đứa con và nếu bố mẹ đẻ biết cô ta đã có đứa con thứ hai, nhất định họ sẽ rất buồn. Bở vậy, cô ấy đã chôn sống đứa con sơ sinh 3 ngày tuổi của mình.
Câu chuyện về em bé sơ sinh 3 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ đẻ chôn sống trong một cái hố đã khiến nhiều người dân ở khu vực thị trấn Paddock thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, miền đông Nam Phi bất ngờ. Cháu bé được các công nhân làm việc trong một nhà máy gỗ phát hiện khi nghe thấy tiếng khóc. Lần theo âm thanh đó, họ đã phát hiện ra đưa bé đáng thương được chôn trong một hố nông đào bằng tay và phủ đầy mùn cưa, gỗ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1172279&stc=1&d=1517960090
Sau khi phát hiện ra cháu bé, người ta mới biết mẹ cháu đang làm công nhân trong nhà máy. Cô gái 25 tuổi này thừa nhận, cô ta đã có một đứa con và nếu bố mẹ đẻ biết cô ta đã có đứa con thứ hai, nhất định họ sẽ rất buồn.
Cảnh sát trưởng của thị trấn thị trấn Paddock ho biết: \'Sau khi đứa bé được cứu sống, trước sự bàn tán ồn ào của nhiều người, mẹ đẻ cháu bé đã đứng ra thừa nhận con mình và giải thích rằng, cô ta đã có một đứa con 4 tuổi, việc có thêm đứa con thứ hai có thể khiến bố mẹ cô ta buồn\'.
Ngay sau khi được cứu sống, đứa trẻ sơ sinh đã được mang đi chăm sóc tại bệnh viện khu vực Port Shepstone. Theo các bác sỹ của bệnh viện sức khỏe của cháu bé đã ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm.
Mẹ đẻ cháu bé đã bị cảnh sát bắt giam khi họ phát hiện ra sự thật nhưng đã được thả ra để chăm sóc con tại bệnh viện. Hiện tại vẫn chưa biết bà mẹ này có phải đối mặt với án tù nào không?
Mới đây, tại Việt Nam cũng xảy ra một sự việc đau lòng không kém. Ngày 9/1/2018, bà Hoàng Thị Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế cho biết, chị Lê Thị Hải là nhân viên cấp dưỡng của trường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị vứt bỏ vào hầm xí của nhà vệ sinh.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1172280&stc=1&d=1517960090
Bé sơ sinh sau khi được chị Hải cứu sống
Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 9/1 tại thôn Đụt 1 của xã Hồng Kim (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), một người dân là hàng xóm với chị Hải trong lúc đi vệ sinh đã phát hiện có tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở dưới hầm xí, nên gọi chị Hải đến cứu cháu bé.
Ngay lập tức, chị Hải đã dùng các vật dụng đào phá hầm xí để đưa cháu bé ra ngoài. Lúc cứu thoát được đứa bé ra khỏi hầm nhà vệ sinh, trên người cháu vẫn còn nguyên dây rốn, người bé thì được quấn chặt bằng vải và cân nặng khoảng 2,5kg.
Theo bà Tuyền thì nhiều khả năng, bé gái sơ sinh này đã bị người nào đó vứt xuống hầm nhà vệ sinh vào khoảng 2h ngày 9/1.
Hiện cháu bé đang được chị Hải chăm sóc chu đáo nên sức khỏe đã dần ổn định và do không xác định được người thân của cháu bé nên chị Hải đã quyết định nuôi bé gái này mặc dù hoàn cảnh gia đình chị khá khó khăn do chồng mất sớm và một mình chị phải nuôi 3 con nhỏ.
Cô gái 25 tuổi này thừa nhận, cô ấy đã có một đứa con và nếu bố mẹ đẻ biết cô ta đã có đứa con thứ hai, nhất định họ sẽ rất buồn. Bở vậy, cô ấy đã chôn sống đứa con sơ sinh 3 ngày tuổi của mình.
Câu chuyện về em bé sơ sinh 3 ngày tuổi sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ đẻ chôn sống trong một cái hố đã khiến nhiều người dân ở khu vực thị trấn Paddock thuộc tỉnh KwaZulu-Natal, miền đông Nam Phi bất ngờ. Cháu bé được các công nhân làm việc trong một nhà máy gỗ phát hiện khi nghe thấy tiếng khóc. Lần theo âm thanh đó, họ đã phát hiện ra đưa bé đáng thương được chôn trong một hố nông đào bằng tay và phủ đầy mùn cưa, gỗ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1172279&stc=1&d=1517960090
Sau khi phát hiện ra cháu bé, người ta mới biết mẹ cháu đang làm công nhân trong nhà máy. Cô gái 25 tuổi này thừa nhận, cô ta đã có một đứa con và nếu bố mẹ đẻ biết cô ta đã có đứa con thứ hai, nhất định họ sẽ rất buồn.
Cảnh sát trưởng của thị trấn thị trấn Paddock ho biết: \'Sau khi đứa bé được cứu sống, trước sự bàn tán ồn ào của nhiều người, mẹ đẻ cháu bé đã đứng ra thừa nhận con mình và giải thích rằng, cô ta đã có một đứa con 4 tuổi, việc có thêm đứa con thứ hai có thể khiến bố mẹ cô ta buồn\'.
Ngay sau khi được cứu sống, đứa trẻ sơ sinh đã được mang đi chăm sóc tại bệnh viện khu vực Port Shepstone. Theo các bác sỹ của bệnh viện sức khỏe của cháu bé đã ổn định nhưng vẫn cần được theo dõi thêm.
Mẹ đẻ cháu bé đã bị cảnh sát bắt giam khi họ phát hiện ra sự thật nhưng đã được thả ra để chăm sóc con tại bệnh viện. Hiện tại vẫn chưa biết bà mẹ này có phải đối mặt với án tù nào không?
Mới đây, tại Việt Nam cũng xảy ra một sự việc đau lòng không kém. Ngày 9/1/2018, bà Hoàng Thị Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca, xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế cho biết, chị Lê Thị Hải là nhân viên cấp dưỡng của trường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị vứt bỏ vào hầm xí của nhà vệ sinh.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1172280&stc=1&d=1517960090
Bé sơ sinh sau khi được chị Hải cứu sống
Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 9/1 tại thôn Đụt 1 của xã Hồng Kim (huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế), một người dân là hàng xóm với chị Hải trong lúc đi vệ sinh đã phát hiện có tiếng khóc của trẻ sơ sinh ở dưới hầm xí, nên gọi chị Hải đến cứu cháu bé.
Ngay lập tức, chị Hải đã dùng các vật dụng đào phá hầm xí để đưa cháu bé ra ngoài. Lúc cứu thoát được đứa bé ra khỏi hầm nhà vệ sinh, trên người cháu vẫn còn nguyên dây rốn, người bé thì được quấn chặt bằng vải và cân nặng khoảng 2,5kg.
Theo bà Tuyền thì nhiều khả năng, bé gái sơ sinh này đã bị người nào đó vứt xuống hầm nhà vệ sinh vào khoảng 2h ngày 9/1.
Hiện cháu bé đang được chị Hải chăm sóc chu đáo nên sức khỏe đã dần ổn định và do không xác định được người thân của cháu bé nên chị Hải đã quyết định nuôi bé gái này mặc dù hoàn cảnh gia đình chị khá khó khăn do chồng mất sớm và một mình chị phải nuôi 3 con nhỏ.