therealrtz
03-02-2018, 00:43
Tảo hôn là điều cần lên án trong xã hội Việt Nam. Mặc dù đã quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình, nhưng những người dân tộc thiểu số vẫn không bỏ được lệ này. Và hệ lụy dưới đây xảy ra sẽ là bài học đau đớn nhất.
Sau 4 ngày lấy chồng cô gái trẻ về nhà thăm cha mẹ theo phong tục và đã ăn lá ngón tự tử khiến người thân bàng hoàng, xót xa.
Xồng Y P. (17 tuổi, trú tại bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lấy anh Thò Bá N. (trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) làm chồng. Ngày 27/2, hai vợ chồng về nhà vợ ở bản Huồi Khe để thăm gia đình theo phong tục. Đến trưa ngày 28/2, P. ra ngoài lấy thức ăn cho gia súc và ăn lá ngón tự tử.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1183267&stc=1&d=1519951376
Được biết, anh Thò Bá N. và chị Xồng Y P. mới tổ chức kết hôn trước khi chị này tử vong 4 ngày.
Trước khi tử vong, chị P. để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung: lấy chồng không như ý muốn, không còn muốn sống nữa.
Hiện thi thể của chị P. đã được đưa về nhà chồng để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
VietBF © sưu tập
Sau 4 ngày lấy chồng cô gái trẻ về nhà thăm cha mẹ theo phong tục và đã ăn lá ngón tự tử khiến người thân bàng hoàng, xót xa.
Xồng Y P. (17 tuổi, trú tại bản Huồi Khe, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) lấy anh Thò Bá N. (trú tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) làm chồng. Ngày 27/2, hai vợ chồng về nhà vợ ở bản Huồi Khe để thăm gia đình theo phong tục. Đến trưa ngày 28/2, P. ra ngoài lấy thức ăn cho gia súc và ăn lá ngón tự tử.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1183267&stc=1&d=1519951376
Được biết, anh Thò Bá N. và chị Xồng Y P. mới tổ chức kết hôn trước khi chị này tử vong 4 ngày.
Trước khi tử vong, chị P. để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung: lấy chồng không như ý muốn, không còn muốn sống nữa.
Hiện thi thể của chị P. đã được đưa về nhà chồng để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
VietBF © sưu tập