PDA

View Full Version : Ông Trung Quốc đâm chết người còn cười vô tư vì có bảo hiểm


nguoiduatinabc
03-16-2018, 17:53
Người đàn ông Trung Quốc lái chiếc Mercedes gây tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong. Trái với thái độ lo lắng, sợ hãi thì ông này lại tỏ ra khá vô tư và còn cười được. Có lẽ ông ta nghĩ rằng giấy bảo hiểm toàn diện có thể bảo vệ được ông ta.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1190148&stc=1&d=1521222784
Tài xế của chiếc Mercedes trở thành “kẻ thù số một của cộng đồng” trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi gây ra cái chết của một người đi bộ nhưng vẫn mỉm cười sau tai nạn. Người này thậm chí có vẻ ngạo mạn đưa giấy tờ bảo hiểm ra khoe.

Video ghi lại từ điện thoại di động cho thấy hiện trường tai nạn với một chiếc Mercedes màu đen ghim vào chiếc cột trên hè tại thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam. Nằm giữa chiếc sedan hạng sang và chiếc cột là một người phụ nữ. Tai nạn xảy ra ngày 12/3.

Trong đám đông đứng vây xung quanh hiện trường, một người hỏi tài xế đã mua bảo hiểm chưa và nhận được câu trả lời: “Tôi có bảo hiểm toàn diện”. Tài xế đáp lại với kiểu người tự tin trước khi bước đi.

Theo The Paper, nạn nhân tử vong tại chỗ. Tài xế chiếc Mercedes được cho là sếp lớn của một công ty đầu tư, đã bị bắt giữ.

Trên mạng xã hội Trung Quốc Weibo, một người viết: “Dù bảo hiểm loại tốt nhất cũng không cứu được ông khỏi nhà tù”. “Ông ta có thể có rất nhiều tiền, nhưng lại thiếu nhân tính”, người khác viết.

vn1111963
03-16-2018, 20:10
bọn trung cộng lả loải dả thú ,bọn chúng có biết thương ai đâu,

anhhaila
03-16-2018, 20:25
"Cười vô tư " đúng là súc vật làm sao có tình người???

phokhuya
03-16-2018, 23:45
"Vô Cảm" là lối sống của dân TC. Chuyện này chính bản thân mình đã từng thấy qua tại Shanghai lúc đi công tác bên đó vào năm 2012.
Chiếc xe Taxi đụng một chiếc Scooter và anh chàng thanh niên thì nằm bất động giữa trời mưa tầm tả. Tên tài xế Taxi thì thản nhiên che dù đứng tựa vào xe mà hút thuốc. Xe cộ qua lại như khung cửi, nhưng chẳng một ai dừng lại để xem xét hay giúp đỡ gì cả. Mình hỏi người co-worker thì he nói là chắc có gọi xe cứu thương rồi và mấy chuyện tai nạn thì ở đây sẽ không ai muốn dính vào. Đơn giản là họ không muốn phải đi làm nhân chứng, như vậy sẽ mất giờ làm và thậm chí có thể bị chủ đuổi cho dù là vì lý do gì.
Xã hội đã tạo nên những cái luật lệ oái ăm và từ đó người ta sống một cách ích kỷ và vô tình. Dân VC cũng bị lây cái bệnh này không ít. :eek::eek: