PDA

View Full Version : Rùng mình với lời khai của chồng hờ đánh cậu bé 8 tuổi tử vong


troopy
04-03-2018, 03:07
Cháu Đ., 8 tuổi tử vong do chồng hờ của mẹ đánh đập vẫn còn đang làm người dân phẫn nộ kẻ mất hết tính người. Tại cơ quan điều tra, Hải dửng dưng nói rằng đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu Đ. rồi dùng chân đá vào hông bé khiến bé ngã xuống đất dẫn đến tử vong.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đồng Xoài cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi can Nguyễn Văn Hải (21 tuổi, ngụ ấp 5, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bé Nguyễn Thành Đ. (8 tuổi, ngụ tại huyện Đồng Phú).

Qua khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Hải cũng đã thừa hành vi bạo hành khiến cháu Đ. tử vong.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1198573&stc=1&d=1522724702
Hải tại cơ quan công an

Hải khai nhận, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 27/3, chị Nga đi làm còn Hải ở lại phòng trọ với con riêng của người tình. Hải đi mua đồ ăn sáng về cho Đ. nhưng cháu bé không chịu ăn. Hải tức giận nên dọa dẫm sẽ đánh bé.

Bị dọa nạt nhưng cháu Đ. vẫn không ăn nên Hải đã dùng tay đấm mạnh vào ngực cháu rồi dùng chân đá thêm một cái vào hông làm Đ. ngã xuống bất tỉnh.

Thấy vậy, Hải đưa cháu Đ. đến Bệnh viện đa khoa Bình Phước cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Hải liền gọi điện cho mẹ cháu bé để cùng đưa thi thể cháu về xã Lộc Tấn để mai táng với lý do “cháu Đ. bị ngã trong nhà tắm dẫn đến tử vong”. Thế nhưng khi tổ chức tang lễ cho cháu người dân địa phương phát hiện bất thường nên báo công an, vì từ trước đến nay Hải chưa có con.

Bên cạnh những lời khai trên, Hải còn thừa nhận quá trình sống chung với chị Nga, Hải còn nhiều lần dùng tay, chân đánh cháu bé.

Theo đó, một số người dân sống gần phòng trọ của Hải cho biết, đã nhiều lần họ chứng kiến Hải bạo hành bé Đạt đến bầm tím, sưng tấy tay chân. Chiều 21/3, thấy Hải đi vắng nhưng không khóa cửa nên hàng xóm chạy sang kiểm tra. Họ phát hiện bé Đ. bị phạt quỳ ở góc phòng, mông và lưng bé trai có chi chít vết thương rớm máu, đau đớn đến không ngồi được.

Theo hàng xóm tiết lộ, chị Nga dù biết người tình nghiện ngập, không có nghề nghiệp nhưng vẫn chấp nhận. Thậm chí, khi biết Hải thường xuyên đánh đập con trai mình, chị Nga vẫn nhắm mắt làm ngơ.

VietBF © sưu tập