Log in

View Full Version : Chưa chắc ai tin: Việt kiều không có nổi bữa ăn tử tế


sunshine1104
04-04-2018, 03:48
Ở đâu cũng có người giàu người nghèo. Ngay cả những Việt kiều bên Mỹ, có những người không có nổi bữa ăn tử tế. Bạn có tin là anh chị em ở Mỹ thường xuyên bị đói vì không có giờ để ăn vì lo cày kiếm tiền hay không? Nói ra chưa chắc ai tin đâu.

Bên Mỹ nhiều khi nói chuyện các bạn không có tin, ăn không có giờ ăn khiến nhiều người phải thắc mắc rằng tại sao bên Mỹ khổ như vậy, có gì sung sướng đâu.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1199162&stc=1&d=1522813573

Sang Mỹ, chuyện bạn bị bỏ đói là điều bình thường thôi, đặc biệt nếu bạn làm nghề nail hay nhà hàng. Vào các ngày lễ thì khách hàng còn càng đông hơn, nhiều khi bạn phải làm từ tận sáng cho đến 7 hay 8 giờ tối mới được nghỉ, không có cả thời gian ăn bát cơm, cái bánh lót dạ.

Mặc dù vậy nhưng vẫn sung sướng lắm, nhiều khi tiền vào nhiều, cả tiền tip nữa, vì có động lực nên gắng, cố để làm.

Ở bên Mỹ, chỉ những người có ăn học hành, có công việc đàng hoàng thì mới có thể làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, đúng bữa. Vậy nên, tôi vẫn khuyên các bạn rằng, nếu có điều kiện thì hãy học hành đàng hoàng thì tương lai sẽ khá hơn nhiều.

Từ đó mới thấy, ở Việt Nam mới là sung sướng, được ngồi chung quây quần bên gia đình ăn uống tụ họp. Ở bên đây, nhiều khi vợ chồng một nhà mà thời gian gặp nhau còn không có, vì làm lệch giờ mà, chưa kể hàng xóm ở cả năm trời có khi vẫn chưa biết mặt.

Vì thế, để có được những buổi quây quần bên Mỹ như các ngày Lễ Tạ ơn, Giáng sinh hay tiệc Năm mới là một điều vô cùng quý giá và đáng trân trọng.

viethanh84
04-04-2018, 10:49
Han la dieu di nhien roi . Lo chay theo dong tien ma . Chang phai doi ngheo nhu o VN
ma doi vi khong gio de an , con mai kiem tien . Vay thi than tho lam gi ? O VN con co
nhung truong hop doi vi NGHEO . So sanh nhu the de viet bai nay u ? That qua au tri !

QueMe
04-04-2018, 12:05
Chưa chắc ai tin: Việt kiều không có nổi bữa ăn tử tế

Có thể lắm!! nhưng không phải là do quá nghèo tiền nghèo bạc đến nổi không có 1 bửa ăn tử tế. Đa số là do quá bận rộn với công việc làm và mê tiền (thu hoạch) đến nổi không thể dừng lại để ăn.

Nhất là nghề làm nail. Làm giỏi, làm khéo tay thì khách hàng sẳn sàng ngồi chờ để được phuc vụ. Những thợ nail kém tay nghề, ngồi không suốt cả ngày như vậy họ tha hồ mà ăn với uống!!!

Còn những người làm nhà hàng, nếu không có 1 bửa ăn tử tế thì không thể chấp nhận được!!! Có thực mới vực được đạo, hay nói đúng hơn là ăn no mới có thể phục vụ tốt cho khách chứ!!!

congluan
04-04-2018, 13:54
Ở đâu cũng có người giàu người nghèo . Ngay cả những Việt kiều bên Mỹ, có những người không có nổi bữa ăn tử tế. Bạn có tin là anh chị em ở Mỹ thường xuyên bị đói vì không có giờ để ăn vì lo cày kiếm tiền hay không?
Chỉ cần đọc câu nầy cũng đủ biết đứa viết bài nầy có vấn đề về tâm thần nặng...câu bài kiểu nầy chỉ chứng tỏ "đẳng cấp ngu" của nó cho mọi người nhìn thấy...:mad:

soft_c_hard
04-04-2018, 15:27
Vịt nam đả qua mặt v.k. :hafppy:
https://www.youtube.com/watch?v=zJ4VS48l4IM

cha12 ba
04-04-2018, 16:39
Từ đó mới thấy, ở Việt Nam mới là sung sướng, được ngồi chung quây quần bên gia đình ăn uống tụ họp....
và chờ người nhịn đói gởi tiền về ăn chơi tiếp...
Cả sư đoàn Nails chưa thấy ai chết vì đói hay làm việc kiệt sức cả...chỉ thấy cuối ngày hả hê vì tiền "T" nhiều kéo nhau đi ăn nhà hàng, đi karaoke ....
nếu thấy người bên Mỹ anh chị em ở Mỹ thường xuyên bị đói vì không có giờ để ăn...thôi kiếm đường qua Mỹ chi dzậy trời????

nhattran03
04-04-2018, 17:54
Tựa đề thật sự là một sự mĩa mai ,châm chọc.

thangbomvietnam
04-04-2018, 18:06
Ở Việt Nam ko có những cảnh này vì ko có bị Đô Vật...Sang Mỹ bị Đô nó vật nên mới như vậy...Tại người thôi chứ đâu phải tại ai...Xuống khu tiểu Saigon xem, dân Việt tỵ nạn sống bằng tiền trợ cấp trong gia đình mở tiệm bằng vàng sống còn khổ hơn nữa ko có được 1 buối ăn sung sướng như ở Việt Nam cả gia đình ngồi ăn chung cơm gia đình...mà người chồng lên mâm cơm là có vợ lo đền ko cần phải đi đâu làm gì...Người vợ dọn cơm, con cái đi lấy đũa, muỗng...Người chồng sau khi đi làm cực khổ, đi làm về ra quán nhậu với mấy thằng bạn rổi mới về nhà ăn cơm gia đình...Bên Mỹ thì thằng chồng sau khi đi làm về chở vợ đi chợ, đẩy xe cho vợ đi chợ mua đồ bỏ vô...Ăn xong phải dọn dẹp rửa chén chứ có được như Việt Nam ăn xong rồi ko cần phải lảm gì hết chỉ có khổ là ngồi bấm remote xem tv thôi...

lergeneral
04-04-2018, 20:36
Trăm người trăm ý .......đúng sai đều tuỳ hoàn cảnh .