PDA

View Full Version : Phút giây hãi hùng của những ngư dân trên 2 tàu cá bị tàu nước ngoài đâm văng xuống biển


PinaColada
04-07-2018, 00:42
Như chúng tôi đã đưa tin, 2 tàu cá của Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm thủng. 19 người bị văng xuống biển. Những ngư dân đã kể lại thời gian kêu cứu...

Bất ngờ văng xuống biển khi tàu lạ đâm chìm tàu cá, các thuyền viên người thì ôm ván gỗ, người chèo thuyền thúng đi kêu cứu.

Một ngày sau khi được tàu cứu nạn SARS đưa vào cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa), 19 thuyền viên trên hai tàu cá Nghệ An bị tàu lạ đâm chìm đã trở về quê. Sáu người trọng thương được chăm sóc tại bệnh viện đã dần hồi phục sức khỏe.

Thẫn thờ sau chuyến ra khơi không may mắn, anh Hoàng Văn Mạnh (34 tuổi, thị xã Hoàng Mai) một trong số hai thuyền trưởng kể, gần 5h ngày 4.4 tàu cá của anh có 9 người đang đánh bắt ở vùng biển vịnh Bắc Bộ. Bất ngờ một tàu lạ lao tới đâm vào đuôi tàu cá mà không có báo hiệu gì trước. Do trời tối, anh Mạnh chỉ kịp quan sát đó là một tàu cỡ lớn giống tàu chở hàng, không rõ quốc tịch.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1200492&stc=1&d=1523061549

Thuyền trưởng Hoàng Văn Mạnh một trong hai tàu cá bị chìm.

"Tàu của chúng tôi chao đảo, nước tràn vào rất nhanh rồi chìm dần. Tôi hô hoán các thuyền viên mặc áo phao, tự tìm những vật dụng nổi như ván gỗ, thùng xốp để ôm lấy trước khi văng xuống nước", anh Mạnh nhớ lại.

Một số người bị văng ra xa, sau đó bơi trở lại bám được vào điểm tàu đang nổi lập lờ để kêu cứu.

Cùng thời điểm trên, một tàu cá khác cách tàu anh Mạnh vài chục mét cũng bị đâm tương tự. "Trên tàu có 10 người, đang thả lưới thì nghe một tiếng rầm lớn. Tất cả không ai kịp mặc áo phao vì tàu chìm quá nhanh. Mọi người cố gắng bơi, tìm những đồ vật xung quanh để bấu víu", thuyền viên Nguyễn Văn Quyền một trong số người bị thương kể.

Sau khi gây tai nạn với hai tàu cá, tàu không rõ lai lịch bỏ đi. Hai giờ ngâm mình trong nước biển kêu cứu nhưng vô vọng, nhiều người bắt đầu kiệt sức.

Thấy một chiếc thuyền thúng từ tàu cá văng ra nổi gần đó, ba thuyền viên khỏe nhất trong đó có thuyền trưởng Hoàng Văn Mạnh chèo đi tìm sự trợ giúp. Họ chèo liên tục chừng 3 giờ, cách hiện trường chừng ba hải lý thì phát hiện có tàu cá hoạt động nên ra hiệu cấp cứu.

"Thời gian lênh đênh trên biển, lần đầu tiên đối mặt với cái chết, tôi nghĩ về gia đình và vợ con để lấy động lực và sự lạc quan động viên các đồng nghiệp. Khi được tàu cá vớt lên, tôi như vừa từ cõi chết trở về", thuyền trưởng Mạnh xúc động.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1200493&stc=1&d=1523061549
Thuyền viên Nguyễn Văn Quyền, một trong số 6 người bị thương nặng phải nhập viện. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, sáng 4.4 hai tàu cá mang số hiệu Nghệ An đang đánh bắt gần nhau ở vùng biển vịnh Bắc Bộ cách Hòn Mê (Thanh Hóa) chừng 90 hải lý về phía Đông Bắc thì một tàu không rõ lai lịch va trúng. Chiếc tàu lạ bỏ đi trong khi hai tàu cá Nghệ An bị chìm.

Đêm cùng ngày, tàu cứu nạn SAR 411 đã tiếp cận được hiện trường và vớt và sơ cứu các thuyền viên trước khi đưa vào đất liền.

phokhuya
04-07-2018, 01:09
Không cần đoán thì ai cũng biết là tàu của tụi Chệt rồi. Tin tức và báo chí trong nước lại chẳng dám nói rõ và chỉ có thể dùng hai từ tàu "Ngoại Quốc". Sự việc này đã nêu rõ lên bản chất hèn hạ của VC là như thế nào. Lịch sử kiêu hùng cùa con Rồng cháu Tiên giờ lật trang sử mới dưới sự đê hèn của lũ Khỉ TS.
Việt Nam Tôi Đâu?:mad::mad::m ad:

ogvn
04-07-2018, 02:03
Tàu lạ, tàu nước ngoài ccc gì mấy thằng chệt thì nói mấy thằng chệt đi, mấy thằng lảnh đạo ngu dốt còn hèn nhát quá, mua và có tàu chiến, tàu ngầm, máy bay tối tân làm gì...:mad::mad::mad :

tctd
04-07-2018, 03:49
Không cần đoán thì ai cũng biết là tàu của tụi Chệt rồi. Tin tức và báo chí trong nước lại chẳng dám nói rõ và chỉ có thể dùng hai từ tàu "Ngoại Quốc". Sự việc này đã nêu rõ lên bản chất hèn hạ của VC là như thế nào. Lịch sử kiêu hùng cùa con Rồng cháu Tiên giờ lật trang sử mới dưới sự đê hèn của lũ Khỉ TS.
Việt Nam Tôi Đâu?:mad::mad::m ad:

nói ra thì thằng chệt đánh chít mẹ kfuc niễng làm sao .. hahahah:hafppy::hafp py::hafppy:

nangsom
04-07-2018, 07:27
Không cần đoán thì ai cũng biết là tàu của tụi Chệt rồi. Tin tức và báo chí trong nước lại chẳng dám nói rõ và chỉ có thể dùng hai từ tàu "Ngoại Quốc". Sự việc này đã nêu rõ lên bản chất hèn hạ của VC là như thế nào. Lịch sử kiêu hùng cùa con Rồng cháu Tiên giờ lật trang sử mới dưới sự đê hèn của lũ Khỉ TS.
Việt Nam Tôi Đâu?:mad::mad::m ad:

Việt Nam tôi đang ở bên này của đại dương. tay không một tấc sắt: không tàu ngầm, không máy bay, xe tăng, không tàu thuyền... :rant::mad:
Việt Nam tôi đang nhìn sự dãy chết của đồng bào tôi trong gông cùm của cs, sắp tới đây đồng bào tôi phải học thêm tiếng lạ để tiếp xúc với nhau nửa.
Ai là người viết sử xin đừng quên ghi lại những giai đoạn này để con cháu mình ngàn sau còn mãi mãi ''khắc cốt ghi tâm''!!!:112:

vn1111963
04-07-2018, 07:44
tàu lạ nào dám vào lãnh thổ Việt Nam ? chỉ có bọn hán cẩu mới dám và ngông cuồng tung hoành trên lãnh thổ Việt Nam, vì bọn cầm quyền bán nước hèn hạ không dám đụng đến cộng lông của bọn hán cẵu

giagan
04-07-2018, 12:06
đã gọi là TÀU lạ rồi mà . Đâu có hèn đâu