PDA

View Full Version : TP HCM: Hỗn chiến quán nhậu như phim chỉ từ cái nhìn "đểu"


therealrtz
04-08-2018, 13:28
Một cuộc hỗn chiến kinh hoàng giữa hai nhóm thanh niên xảy ra tại quán nhậu trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TPHCM). Nguyên nhân chỉ vì người ngồi hai bàn đối diện nhìn "đểu" nhau.

Đoạn clip ngắn ghi lại cảnh hỗn chiến khiến người xem xôn xao.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1200980&stc=1&d=1523194060
Clip: Hai nhóm thanh niên hỗn chiến như phim hành động. Nguồn: Facebook

Theo như chia sẻ, cho rằng người ngồi bàn đối diện nói chuyện to và nhìn đểu mình, một nam thanh niên đã bất ngờ thẳng tay ném ly nước về phía nạn nhân. 2 bên xảy ra ẩu đả, hỗn chiến ngay giữa quán nhậu khiến khách hàng xung quanh được phen hú vía.

Dù nhiều người đã lao vào can ngăn nhưng các đối tượng vẫn lớn tiếng, tranh cãi qua lại. Một lúc sau, nhóm gây chiến bỏ đi khỏi quán nhậu.

Ngay khi được đăng tải, nhiều người dùng mạng đã bày tỏ sự hốt hoảng sau khi xem xong clip. "Đánh nhau manh động quá, may là quán nhậu khi đó thưa người nếu không còn lớn chuyện nữa", một bạn bình luận.

Độc giả H.T. chia sẻ: "Không rõ vì lý do gì mà 2 bên xông vào hỗn chiến như phim hành động Mỹ thế kia. Người xung quanh không can thiệp kịp thời không biết xích mích sẽ đi tới đâu".

Therealrtz © VietBF

vn1111963
04-08-2018, 14:20
cái bọn hèn hạ, người việt với người việt mà lại đi đạnh nhau chỉ vì có cái nhìn ,tại sao ra đường thấy bọn hán cẩu chúng tác yêu tác quái trên mãng đất quê hương vn ,sao không giõi đập chém chúng đi ,bọn hán cẩu chúng đầu đọc dân vn và xua quân sang cướp quê hương vn mà khòng dám đụng đến cộng lông bọn chúng,còn dân việt với nhau thì ra oai ,đúng là nhục nhã ,hèn nhác ,những tên như vậy nên cho bọn chúng vào tù cho chúng đếm chừng vài ba chục cuốn lịch đề cho bọn hèn đó có thời giờ suy nghĩ

ghe_lo
04-08-2018, 15:01
Đúng là khôn nhà dại chợ mà!

phokhuya
04-08-2018, 20:09
X-Wofvdyh5M

Con cháu của thằng Hồ chó là như vậy. :eek::eek:

NongDan
04-08-2018, 23:21
Đài báo VC lúc nào cũng ca ngợi đánh nhau với "giặc" lũ trẻ không hung hăng mới lạ.