therealrtz
04-11-2018, 00:41
Có thể nói cuộc đời của diễn viên Kiều Trinh còn "nóng" hơn cả trên phim. Cô có con với ba người đàn ông và bị đánh đến mức mất trí nhớ. Vì thế dù cùng trang lứa với Trương Ngọc Ánh, Hà Kiều Anh, Ngọc Trinh..., nhưng trông cô già dặn hơn rất nhiều.
Kể từ khi khán giả biết cô qua vai Bân trong "Mùa len trâu" và gặp cô qua hàng chục vai diễn lớn nhỏ khác trong suốt 15 năm qua, Kiều Trinh vẫn cứ là một người phụ nữ lam lũ đa đoan cả trên màn ảnh lẫn cuộc đời.
Nhìn vào thành quả này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng Kiều Trinh có một cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng, ít ai biết, sau 15 năm dấn thân vào nghiệp diễn, mẹ con cô vẫn còn ở nhà thuê và nhìn lại quá khứ, cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch triền miên.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1202142&stc=1&d=1523407238
Cha mẹ Kiều Trinh là người gốc Bình Dương đúng chất chân quê mộc mạc. Khi cô được vài tuổi cả nhà về Bình Phước mưu sinh. Cuộc sống ở quê tảo tần khiến con đường ăn học của Kiều Trinh gặp nhiều trắc trở. Vì vậy, năm 16 tuổi cô đi học nghề may. Vài năm sau, Kiều Trinh về Sài Gòn làm công nhân cho hãng giầy. Tại đây, cô đã gặp và yêu người đồng nghiệp chung xưởng. Họ nhanh chóng kết hôn và có với nhau một đứa con gái.
Khi Kiều Trinh mang bầu, bên nội kỳ vọng là con trai nên dự định đặt cho cái tên Anh Tú nhưng khi sinh ra lại là con gái nên đổi thành Cẩm Tú. Về sau, Kiều Trinh sửa tên cho con thành Thanh Tú.
Có lẽ do còn quá trẻ, chưa va vấp nhiều nên đến khi gặp thử thách trong hôn nhân, cả Kiều Trinh và chồng đều đã không thể vượt qua. Họ ly hôn, người đẹp nhận nuôi con và cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó mà cô luôn khao khát đổi đời nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.
Từ một mối duyên lạ lùng, Kiều Trinh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Việt kiều nổi tiếng Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Một cô gái có ngoại hình chân chất, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn khó quên, chưa từng kinh qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, đã bất ngờ vượt qua hàng chục diễn viên chuyên nghiệp tài sắc để giành vai nữ chính trong "Mùa len trâu". Từ đây, cuộc đời của cô thợ may Kiều Trinh đã rẽ sang hướng khác.
Sau đó, Kiều Trinh chứng minh mình không phải là diễn viên ăn may qua hai phim nghệ thuật khác là "Bi đừng sợ" và "Rừng đen" cùng hàng trăm phim truyền hình. Dù không học trường nghệ thuật nhưng lối diễn của Kiều Trinh rất thật, rất tự nhiên đậm chất điện ảnh. Cô bắt đầu khẳng định mình trong ngôi làng nghệ thuật Việt.
Cuộc sống mới hoàn toàn khác với khoảng thời gian còn làm công nhân. Dẫu vậy, cá tính mộc mạc và cảm tính của Kiều Trinh vẫn như thế. Cô cần một bờ vai nương tựa nên bắt đầu câu chuyện tình yêu với người đàn ông thứ hai.
Thời điểm đó, Kiều Trinh cho rằng, đây là người đàn ông tốt nhưng nóng tính. Khi cô giới thiệu người ấy với gia đình, mẹ cô nói nhỏ rằng bà sợ cô tiếp tục khổ vì tình. Nhưng vì yêu nên cô nói với mẹ hãy cho thêm thời gian tìm hiểu.
Rồi thì những va đập của đời sống lứa đôi, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Dù họ yêu thương nhau nhưng bất đồng lớn dần. Cộng với tính tình chi xài không có kế hoạch khiến cho đời sống của Kiều Trinh gặp nhiều khó khăn.
Kiều Trinh chia sẻ: "Khi mang thai đứa con thứ hai, tôi thường xuyên khám sức khỏe tại một bệnh viện ở Sài Gòn nhưng lúc sắp sinh thì số tiền còn lại không đủ chi trả. Thế là tôi về Bình Phước sinh con trong bệnh viện nhà quê. Sinh con xong, trong túi tôi chỉ còn đúng 50.000 đồng. Buồn hơn là lúc đó mẹ tôi đã phát bệnh ung thư, ít lâu sau bà qua đời".
img9767-15232644782895566071 99-15232645404851419761 967
Lúc này, Kiều Trinh vừa nuôi hai con nhỏ, vừa chăm sóc người cha bị bệnh. Cuộc sống của gia đình cô chìm sâu trong khó khăn. Trách nhiệm buộc cô phải vùng vẫy. Cô làm nhiều nghề để có tiền lo cho gia đình nhưng khó khăn vẫn hoàn khó khăn!
Cách đây nhiều năm, Kiều Trinh và người cha của đứa con thứ hai phát sinh mâu thuẫn. Người đàn ông ấy mất kiểm soát và đã đánh cô. Cú đấm tưởng chẳng nguy hiểm nhưng lại khiến Kiều Trinh phải may 8 mũi trên mặt. Đáng sợ hơn, nó chấn động đến vỏ não khiến cô mất trí nhớ tạm thời.
Di chứng để lại là cô mất nhiều ký ức. Thậm chí cô quên mất phải yêu thương con mình. Lúc tỉnh táo, cô sợ hãi nhưng đôi khi Kiều Trinh thấy điều đó không hoàn toàn là vận xui. Nếu trước kia cô thức rất khuya thì sau khi bị đánh, cứ đến 9 giờ tối là lăn ra ngủ không còn biết gì. Đối với cô tai nạn ấy vậy mà hay vì nó giúp cô bớt đi sự lo nghĩ triền miên!
Ở tuổi 40, Kiều Trinh lại một lần nữa vướng vào sợi dây tình ái. Người đàn ông thứ ba cô giấu kĩ danh tính vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của họ. Giữa cô và gia đình người ấy lại từng có ân tình. Cả hai từng có tình cảm với nhau, rồi từng vì những nhỏ nhặt của cuộc sống mà rời xa nhau. Thế nên khi gặp lại, dù không có ý định tiến xa nhưng Kiều Trinh đã mang thai.
Cô đón nhận tin làm mẹ lần ba ở tuổi 40 khá bình thản, ngay cả khi bạn trai cô không mong muốn sự xuất hiện của đứa trẻ. Cô không hận anh, cũng không hoảng hốt hay bối rối. Đặc biệt là khi Thanh Tú, cô con gái "có duyên nợ từ kiếp trước" của cô bày tỏ niềm vui vì có thêm em, Kiều Trinh đã bình tĩnh và hạnh phúc nhận lấy món quà trời cho.
Nữ diễn viên cũng thổ lộ, để vượt qua những năm tháng tăm tối ấy, không chỉ là sức mạnh nội tại của bản thân. Có một người mà cô mang ơn và trả nợ cả đời không hết, đó chính là cô con gái 19 tuổi của mình: nữ diễn viên trẻ Thanh Tú. Kiều Trinh kể, cô phải trải qua bao nhiêu bất hạnh thì Thanh Tú cũng phải gánh chịu chừng ấy.
Cô bé gắn với mẹ như hình với bóng. Việc mẹ bị bạo hành tàn tệ cô bé cũng phải chứng kiến. Nhưng điều mà Kiều Trinh khâm phục nhất ở con là thay vì sợ hãi, khép mình, thì Thanh Tú lại vượt qua nỗi đau của bản thân để trở thành người bao bọc và bảo vệ mẹ.
Quãng thời gian Kiều Trinh bị trầm cảm, Thanh Tú lúc nào cũng ở bên cô canh chừng. Mỗi khi mẹ bị mất kiểm soát, cô bé lại ôm mẹ cầu xin: "Mẹ ơi, mẹ đừng đập đồ, đừng xé đồ nữa, mẹ đánh con cho mẹ bình tĩnh lại." Chính câu nói của cô con gái khi đó mới 14 tuổi đã giúp Kiều Trinh tỉnh ngộ mà quyết tâm làm lại cuộc đời.
Therealrtz © VietBF
Kể từ khi khán giả biết cô qua vai Bân trong "Mùa len trâu" và gặp cô qua hàng chục vai diễn lớn nhỏ khác trong suốt 15 năm qua, Kiều Trinh vẫn cứ là một người phụ nữ lam lũ đa đoan cả trên màn ảnh lẫn cuộc đời.
Nhìn vào thành quả này, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ rằng Kiều Trinh có một cuộc sống vô cùng viên mãn và hạnh phúc. Thế nhưng, ít ai biết, sau 15 năm dấn thân vào nghiệp diễn, mẹ con cô vẫn còn ở nhà thuê và nhìn lại quá khứ, cuộc đời cô là một chuỗi bi kịch triền miên.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1202142&stc=1&d=1523407238
Cha mẹ Kiều Trinh là người gốc Bình Dương đúng chất chân quê mộc mạc. Khi cô được vài tuổi cả nhà về Bình Phước mưu sinh. Cuộc sống ở quê tảo tần khiến con đường ăn học của Kiều Trinh gặp nhiều trắc trở. Vì vậy, năm 16 tuổi cô đi học nghề may. Vài năm sau, Kiều Trinh về Sài Gòn làm công nhân cho hãng giầy. Tại đây, cô đã gặp và yêu người đồng nghiệp chung xưởng. Họ nhanh chóng kết hôn và có với nhau một đứa con gái.
Khi Kiều Trinh mang bầu, bên nội kỳ vọng là con trai nên dự định đặt cho cái tên Anh Tú nhưng khi sinh ra lại là con gái nên đổi thành Cẩm Tú. Về sau, Kiều Trinh sửa tên cho con thành Thanh Tú.
Có lẽ do còn quá trẻ, chưa va vấp nhiều nên đến khi gặp thử thách trong hôn nhân, cả Kiều Trinh và chồng đều đã không thể vượt qua. Họ ly hôn, người đẹp nhận nuôi con và cuộc sống vô cùng khó khăn. Vì lẽ đó mà cô luôn khao khát đổi đời nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào.
Từ một mối duyên lạ lùng, Kiều Trinh đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Việt kiều nổi tiếng Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Một cô gái có ngoại hình chân chất, đôi mắt ướt, khuôn miệng rộng và ánh nhìn khó quên, chưa từng kinh qua một trường lớp đào tạo nghệ thuật nào, đã bất ngờ vượt qua hàng chục diễn viên chuyên nghiệp tài sắc để giành vai nữ chính trong "Mùa len trâu". Từ đây, cuộc đời của cô thợ may Kiều Trinh đã rẽ sang hướng khác.
Sau đó, Kiều Trinh chứng minh mình không phải là diễn viên ăn may qua hai phim nghệ thuật khác là "Bi đừng sợ" và "Rừng đen" cùng hàng trăm phim truyền hình. Dù không học trường nghệ thuật nhưng lối diễn của Kiều Trinh rất thật, rất tự nhiên đậm chất điện ảnh. Cô bắt đầu khẳng định mình trong ngôi làng nghệ thuật Việt.
Cuộc sống mới hoàn toàn khác với khoảng thời gian còn làm công nhân. Dẫu vậy, cá tính mộc mạc và cảm tính của Kiều Trinh vẫn như thế. Cô cần một bờ vai nương tựa nên bắt đầu câu chuyện tình yêu với người đàn ông thứ hai.
Thời điểm đó, Kiều Trinh cho rằng, đây là người đàn ông tốt nhưng nóng tính. Khi cô giới thiệu người ấy với gia đình, mẹ cô nói nhỏ rằng bà sợ cô tiếp tục khổ vì tình. Nhưng vì yêu nên cô nói với mẹ hãy cho thêm thời gian tìm hiểu.
Rồi thì những va đập của đời sống lứa đôi, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Dù họ yêu thương nhau nhưng bất đồng lớn dần. Cộng với tính tình chi xài không có kế hoạch khiến cho đời sống của Kiều Trinh gặp nhiều khó khăn.
Kiều Trinh chia sẻ: "Khi mang thai đứa con thứ hai, tôi thường xuyên khám sức khỏe tại một bệnh viện ở Sài Gòn nhưng lúc sắp sinh thì số tiền còn lại không đủ chi trả. Thế là tôi về Bình Phước sinh con trong bệnh viện nhà quê. Sinh con xong, trong túi tôi chỉ còn đúng 50.000 đồng. Buồn hơn là lúc đó mẹ tôi đã phát bệnh ung thư, ít lâu sau bà qua đời".
img9767-15232644782895566071 99-15232645404851419761 967
Lúc này, Kiều Trinh vừa nuôi hai con nhỏ, vừa chăm sóc người cha bị bệnh. Cuộc sống của gia đình cô chìm sâu trong khó khăn. Trách nhiệm buộc cô phải vùng vẫy. Cô làm nhiều nghề để có tiền lo cho gia đình nhưng khó khăn vẫn hoàn khó khăn!
Cách đây nhiều năm, Kiều Trinh và người cha của đứa con thứ hai phát sinh mâu thuẫn. Người đàn ông ấy mất kiểm soát và đã đánh cô. Cú đấm tưởng chẳng nguy hiểm nhưng lại khiến Kiều Trinh phải may 8 mũi trên mặt. Đáng sợ hơn, nó chấn động đến vỏ não khiến cô mất trí nhớ tạm thời.
Di chứng để lại là cô mất nhiều ký ức. Thậm chí cô quên mất phải yêu thương con mình. Lúc tỉnh táo, cô sợ hãi nhưng đôi khi Kiều Trinh thấy điều đó không hoàn toàn là vận xui. Nếu trước kia cô thức rất khuya thì sau khi bị đánh, cứ đến 9 giờ tối là lăn ra ngủ không còn biết gì. Đối với cô tai nạn ấy vậy mà hay vì nó giúp cô bớt đi sự lo nghĩ triền miên!
Ở tuổi 40, Kiều Trinh lại một lần nữa vướng vào sợi dây tình ái. Người đàn ông thứ ba cô giấu kĩ danh tính vì không muốn ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của họ. Giữa cô và gia đình người ấy lại từng có ân tình. Cả hai từng có tình cảm với nhau, rồi từng vì những nhỏ nhặt của cuộc sống mà rời xa nhau. Thế nên khi gặp lại, dù không có ý định tiến xa nhưng Kiều Trinh đã mang thai.
Cô đón nhận tin làm mẹ lần ba ở tuổi 40 khá bình thản, ngay cả khi bạn trai cô không mong muốn sự xuất hiện của đứa trẻ. Cô không hận anh, cũng không hoảng hốt hay bối rối. Đặc biệt là khi Thanh Tú, cô con gái "có duyên nợ từ kiếp trước" của cô bày tỏ niềm vui vì có thêm em, Kiều Trinh đã bình tĩnh và hạnh phúc nhận lấy món quà trời cho.
Nữ diễn viên cũng thổ lộ, để vượt qua những năm tháng tăm tối ấy, không chỉ là sức mạnh nội tại của bản thân. Có một người mà cô mang ơn và trả nợ cả đời không hết, đó chính là cô con gái 19 tuổi của mình: nữ diễn viên trẻ Thanh Tú. Kiều Trinh kể, cô phải trải qua bao nhiêu bất hạnh thì Thanh Tú cũng phải gánh chịu chừng ấy.
Cô bé gắn với mẹ như hình với bóng. Việc mẹ bị bạo hành tàn tệ cô bé cũng phải chứng kiến. Nhưng điều mà Kiều Trinh khâm phục nhất ở con là thay vì sợ hãi, khép mình, thì Thanh Tú lại vượt qua nỗi đau của bản thân để trở thành người bao bọc và bảo vệ mẹ.
Quãng thời gian Kiều Trinh bị trầm cảm, Thanh Tú lúc nào cũng ở bên cô canh chừng. Mỗi khi mẹ bị mất kiểm soát, cô bé lại ôm mẹ cầu xin: "Mẹ ơi, mẹ đừng đập đồ, đừng xé đồ nữa, mẹ đánh con cho mẹ bình tĩnh lại." Chính câu nói của cô con gái khi đó mới 14 tuổi đã giúp Kiều Trinh tỉnh ngộ mà quyết tâm làm lại cuộc đời.
Therealrtz © VietBF