Log in

View Full Version : Một quán bar bậc nhất Sài Gòn bị đột kích lúc khiến hàng chục dân chơi bị bắt


Romano
04-28-2018, 06:13
Dịp nghỉ lễ là lúc dân chơi sẽ tổ chức chơi bời thác loạn và dùng ma túy. Nắm được tâm lý này nên mới qua lực lượng công an đã ra quân đột kích vào 1 quán bar bậc nhất Sài Gòn. Tại đây họ đã thu giữ được rất nhiều ma túy trên bàn và dưới sàn nhà. Cùng với đó là hàng chục dân chơi cũng bị bắt về trụ sở.
Ập vào 1 quán bar ở khu phố Tây (TP HCM) lúc rạng sáng, cảnh sát phát hiện nhiều gói tinh thể nghi là ma tuý.
Tri thức trực tuyến đưa tin, rạng sáng nay (28/4), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự (PC64), Công an TP HCM phối hợp cùng lực lượng cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, CSGT, cảnh sát cơ động bất ngờ ập vào quán bar 030-X8, nằm trên đường Nam Quốc Cang, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP HCM).

Lúc này, cả trăm khách đang lắc lư, nhảy nhót theo tiếng nhạc lớn bỗng giật mình khi đèn vụt tắt. Nhiều người tìm cách tháo chạy, chui vào nhà vệ sinh nhưng tất cả các lối đều bị cảnh sát phong tỏa. Tại khu vực bàn VIP, cảnh sát thu giữ nhiều túi tinh thể không màu, các viên nén... nghi là ma tuý vứt lăn lóc dưới gầm. Những thanh niên xăm trổ tỏ ra bình thản, cười đùa trên ghế sofa đều bị lục soát. Hàng chục người có biểu hiện chơi ma tuý được cảnh sát đưa về trụ sở để kiểm tra. Quán bar bị lập biên bản một số lỗi vi phạm như hoạt động quá giờ, để khách sử dụng ma tuý...

Quán bar 030-X8 nằm tại khu sầm uất, cạnh phố Tây Sài Gòn. Nơi đây quy tụ hàng trăm khách đến mỗi đêm và được dân chơi đánh giá có hệ thống ánh sáng "ảo diệu" bậc nhất Sài Gòn.

koorlie
04-28-2018, 07:40
Thì ra CSVN cũng có bài trừ ma túy chống thuốc lắc!!! Xã Hội Chủ Nghĩa đã đổi mới tốt hơn từng ngày!

Nói vậy thôi chứ do quán bar này không có "biết điều" với ông nào đó rồi.

Và CSVN cũng không có diệt ma túy, mà chỉ ụp ổ xét lấy hết thuốc lắc với bột và tiền mặt, tên nào cự nự bắt về một hồi rồi thả ra.

Số thuốc đó không biết Việt Cộng đem về nhậu hết hay bán lại cho ai, nhưng sau đó thì mọi sự như cũ, vài hôm sau lại cũng chính mấy anh chị này sang chỗ khác lắc tiếp.

Từ lúc xưa Spaceship bị dẹp và mãi sau đến SOS thì đều có tui trong đó cả 2 lần, thấy một đống người bị lấy hết tiền hết thuốc, nhưng rồi thứ bảy sau lại cũng thấy mấy khuôn mặt cũ rích đó bên Maximus, Bee, coi như bị móc túi vậy thôi.

Thuốc thì khách tự mang theo, muốn lấy thêm thì chủ quán sẽ có supply, nhưng hàng không bao giờ chứa trong quán mà phải giao cho "bồ câu" chạy ra đâu đó bên kia đường chuyền về. Tui nghi rằng số thuốc mà công an tịch thu sẽ chạy một vòng rồi cũng về lại xe hàng của mấy tên đó mà thôi. Còn đám bồ câu thì nhìn mặt chúng chẳng giống bồ câu chút nào, mà giống như bầy chuột...Rồi có chỗ thì chính mấy cô nàng bưng nước cũng là chuột luôn.

Chúng làm ăn ầm ỹ ngồi trong đó tinh ý một chút là thấy hết, công an mà muốn bắt thì khỏi trật nhưng làm gì có chuyện bài trừ tệ đoan thuốc lắc ở VN.