Hanna
04-30-2018, 07:38
VBF-MC Kỳ Duyên vừa chia sẻ hình ảnh thật làm nhiều người lo ngại đến tình hình sức khỏe của MC Ngọc Ngạn. Theo đó bác Ngạn vừa được bác sĩ chăm sóc vì bị đứt gân máu mũi. Có thể cho là người quan trọng nhất trong chương trình đã gặp sự cố và MC Kỳ Duyên thì tâm sự rằng không thể dẫn dắt chương trình một mình. Cô viết dưới đây.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1211396&stc=1&d=1525073787
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1211397&stc=1&d=1525073787
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1211398&stc=1&d=1525073787
Không biết có phải mấy hôm nay anh Ngạn stress quá không mà cao máu lên tới 240! Hôm qua anh đứt gân máu!! Cũng may không đứt gân máu ở đầu mà đứt ở mũi nên máu ọc tuôn ra như suối ướt đỏ hết áo anh. Sau khi đưa đên BS Michael Đào cứu cấp đêm qua, anh đã cầm máu. Hôm nay là ngày quay PBN 125 “Chiều Mưa Biên Giơi” chủ đề nhạc Nguyễn Văn Đông. Anh Ngạn mà không làm emcee được thì Kd chịu thôi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh 1932 và ông đã thành danh trước khi Kd ra đời thì Kd biết gì về ông cũng như bối cảnh xã hội và lịch sử thời đó để nói??? Nguyên đêm qua Kd cầu nguyện. Sáng nay ngày show 10:30 họp production, 10:00 anh Ngạn bật máu mũi! 😞
Anh lại đến BS Michael Đào chữa chạy và để chắc ăn “tha” luôn BS Đào về túc trực sau sân khấu với tất cả thuốc men, dụng cụ y khoa cần thiết để nhỡ máu tuôn nữa thì BS có thể cứu ngay. Rất RẤT cám ơn BS Michael Đào đã quá thận tâm chăm sóc.
Khổ nỗi hôm nay lại làm hai xuất liên tiếp. Mỗi xuất hơn bốn tiếng. Ca sĩ hát một bài nghĩ nguyên buổi. MC sau mỗi bài phải ra. Người trẻ và khỏe (như Kd 😉) còn mệt huốn chi anh Ngạn năm nay đã 73? Cứ sau vài bài lại phải vào hít oxy...thương quá!! Anh ráng lên em hứa từ nay sẽ không chọc ghẹo phá phách cho anh tức sôi máu hoặc mặc đồ...cho anh nhìn lên máu á! Hehehe... anh ráng sau show này nghỉ khỏe đi anh. Bỏ mọi việc ngoài tai đi anh. Chuyện nhỏ rồi cũng qua. Khán giả luôn yêu thương anh và Thuý Nga, phải không quý vị??
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1211396&stc=1&d=1525073787
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1211397&stc=1&d=1525073787
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1211398&stc=1&d=1525073787
Không biết có phải mấy hôm nay anh Ngạn stress quá không mà cao máu lên tới 240! Hôm qua anh đứt gân máu!! Cũng may không đứt gân máu ở đầu mà đứt ở mũi nên máu ọc tuôn ra như suối ướt đỏ hết áo anh. Sau khi đưa đên BS Michael Đào cứu cấp đêm qua, anh đã cầm máu. Hôm nay là ngày quay PBN 125 “Chiều Mưa Biên Giơi” chủ đề nhạc Nguyễn Văn Đông. Anh Ngạn mà không làm emcee được thì Kd chịu thôi. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông sinh 1932 và ông đã thành danh trước khi Kd ra đời thì Kd biết gì về ông cũng như bối cảnh xã hội và lịch sử thời đó để nói??? Nguyên đêm qua Kd cầu nguyện. Sáng nay ngày show 10:30 họp production, 10:00 anh Ngạn bật máu mũi! 😞
Anh lại đến BS Michael Đào chữa chạy và để chắc ăn “tha” luôn BS Đào về túc trực sau sân khấu với tất cả thuốc men, dụng cụ y khoa cần thiết để nhỡ máu tuôn nữa thì BS có thể cứu ngay. Rất RẤT cám ơn BS Michael Đào đã quá thận tâm chăm sóc.
Khổ nỗi hôm nay lại làm hai xuất liên tiếp. Mỗi xuất hơn bốn tiếng. Ca sĩ hát một bài nghĩ nguyên buổi. MC sau mỗi bài phải ra. Người trẻ và khỏe (như Kd 😉) còn mệt huốn chi anh Ngạn năm nay đã 73? Cứ sau vài bài lại phải vào hít oxy...thương quá!! Anh ráng lên em hứa từ nay sẽ không chọc ghẹo phá phách cho anh tức sôi máu hoặc mặc đồ...cho anh nhìn lên máu á! Hehehe... anh ráng sau show này nghỉ khỏe đi anh. Bỏ mọi việc ngoài tai đi anh. Chuyện nhỏ rồi cũng qua. Khán giả luôn yêu thương anh và Thuý Nga, phải không quý vị??